Thầy giáo Nguyễn Đình Nhuần (tổ trưởng tổ Hoá) về trường chuyên Nguyễn Trãi công tác từ tháng 8/1998 đến nay đã được 24 năm. Ngày 20/5/2022 là buổi dạy cuối cùng của thầy ở lớp 10 Hoá trước khi nghỉ hưu.
Với tôi, gặp được cô - cô Nguyễn Thị Thanh Vân dạy môn Vật lý-đó là mối duyên lành. Sợi dây duyên tình ấy bắt đầu từ khi cô dạy cậu tôi, đến tôi rồi cháu tôi và giờ là cả con gái tôi nữa. Duyên cô trò cứ nối dài qua mãi các thế hệ.
Tiếng Nga với cô như hơi thở, như dòng máu nóng chảy trong huyết quản. Chúng tôi không thể quên những câu chuyện cô kể về đất nước Nga, con người Nga. Cô đọc những bài thơ bằng tiếng Nga, dạy chúng tôi hát những bài tình ca Nga bất hủ. Cô là NGƯT Nguyễn Thị Thanh Hải.
Nhân dịp thao giảng chào mừng 20/11, sau khi dạy xong bài “Ca dao than thân yêu thương tình nghĩa”, cô giáo Lan Anh đã có bài thơ tặng các bạn đồng nghiệp và các em HS lớp 10. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Như một món quà nhỏ mà ý nghĩa, bài thơ vui của cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh tổ Ngữ văn gửi tặng các trò 2k2, chúc các em trải qua một kỳ thi đặc biệt và ngày mai thi môn Văn thật tốt.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Miền nhớ tuổi thanh xuân của mỗi người sẽ có nhiều dư vị khác nhau, nhưng cùng chung sự trong trẻo, hồn nhiên và ngọt như sương sớm. Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, cựu học sinh chuyên Văn niên khóa 1983 – 1989 xúc động khi nhớ về miền kí ức không thể nào quên ấy “dẫu cuộc đời đổi thay, dẫu sóng đời xô dạt, thì đối với những ai đã từng học Năng khiếu Hải Hưng - những năm tháng ấy sẽ mãi mãi khắc tạc vào trong tim những giá trị tinh thần vô giá”.
Chuyên Nguyễn Trãi được như ngày hôm nay là cuộc chạy tiếp sức lao động miệt mài của thế hệ này nối tiếp con đường của thế hệ trước. Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền - tổ Ngữ Văn - qua bài viết nhỏ đã gợi nhớ về những tháng năm chuyên Nguyễn Trãi còn nhiều khó khăn, vất vả - “những kí ức về một thời dường như chưa xa, dường như vừa mới đi qua và vẫn còn đâu đó”