Yêu mến tặng các trò 2k2!

Nhớ người lái đò thuở trước

Sông Đà, sông Mã, sông Hương

Tây tiến người không hẹn ước

Mây mù giăng mắc nhớ thương...

 

Nhớ ôi cơm lam lên khói

Mưa rừng trắng cả đồi nương

Cô sơn nữ xay ngô tối

Lò than đỏ rực má hường.

 

A Phủ đi làm du kích

Mỵ lên nương chăn ngựa xa

Phùng chụp ảnh ngoài biển vắng

Đôi khi cũng thấy nhớ nhà...

 

Lại còn cái ông hàng thịt

Chứa đựng linh hồn Trương Ba

Mâu thuẫn, dằn vặt, vật vã

Sao được sống là chính ta?

 

Ngoài kia biển trời rộng thế

Mây vẫn cứ trôi về xa

Có một người con gái nhỏ

Băn khoăn sóng ở đâu ra?

 

Chỉ anh cu Tràng lợi nhất

Câu hò, bánh đúc gọi ra

Lập tức có cô con gái

Tong tả theo anh về nhà...

 

Quanh quẩn mấy bài văn ấy

Các em cứ luyện đi thôi

Đề chẳng thơ thì vào truyện

Bao năm nay vẫn thế rồi! 

 

Chúc các em luôn bình tĩnh

Đọc đề kỹ hãy làm nha

Tìm được các từ khoá chính

Lập dàn ý, hãy viết ra.

 

Mười hai năm rồi đèn sách

Biết bao công sức học hành

Trồng cây đến ngày hái quả

Mong sẽ toại nguyện, thành danh.

Du lịch cùng 12 Tin
Du lịch cùng chuyên Tin niên khóa 2017 - 2020

Ngày 8/8/2020

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh