Với nhiều người, Toán học là môn học khó nhằn và “không dễ nuốt” một chút nào. Thầy Vũ Anh, dù không phải là một giáo viên dạy chuyên, nhưng suốt hai năm gắn bó, Thầy luôn thổi vào trong môn học ấy những điều thú vị và lôi cuốn chúng tôi vào từ lúc nào không hay. Chỉ tiếc rằng, sẽ khó lắm để tìm lại nguồn cảm hứng vừa quen thuộc vừa mới lạ ở chuyên Nguyễn Trãi, khi bóng dáng quen thuộc trên bục giảng của Thầy giờ đây chỉ còn lại trong tiềm thức của biết bao thế hệ học sinh...

anh1
Thầy tôi – Thầy Trần Vũ Anh (áo xanh thẫm màu)

Tôi biết đến Thầy qua những câu chuyện kể của các anh chị Cựu học sinh. Có người kể rằng, khi trường chuyển sang địa điểm mới, Thầy vẫn đi chiếc xe cub đã cũ, và dáng vẻ đầy từng trải của một người Thầy khiến cho ai cũng nghĩ rằng hoàn cảnh của Thầy không khá giả như những thầy cô khác trong trường. Nhưng khi đến nhà Thầy chơi, ai cũng ngỡ ngàng trước một ngôi nhà khang trang được thiết kể rất đẹp theo phong cách kiến trúc cổ, nằm yên bình trên con phố Vũ Trọng Phụng. Thực ra, Thầy xây ngôi nhà ấy đến nay đã gần 20 năm, và đó chính là thành quả, công sức của cả một đời nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ của Thầy và gia đình. Trước đây, khi chưa có quá nhiều phương tiện thông tin đại chúng thuận lợi như bây giờ, Thầy đã mở thêm trung tâm ôn thi Đại học và giúp cho nhiều các anh chị đạt được số điểm như mong muốn. Thầy tôi, chính là tấm gương về sự chăm chỉ không biết mệt mỏi, vì một thế hệ học sinh...

Ấn tượng ban đầu của tôi khi Thầy bước vào lớp chính là dáng đi khoan thai, chiếc cặp da đen và kiểu tóc uốn rất lạ. Và khi cả lớp đã thực sự ngay ngắn và đứng nghiêm chỉnh, Thầy mới khẽ gật đầu rồi mới bắt đầu dạy bài mới. Khi đã giảng xong lí thuyết, Thầy luôn để chúng tôi suy nghĩ làm bài tập độc lập cho đến khi có người giơ tay xin chữa bài thì cả lớp mới hướng về phía bảng. Tôi còn nhớ mãi, khi cả lớp không ai nghĩ ra cách giải bài thì câu nói của Thầy khiến cho cả lớp không khỏi ngỡ ngàng: “Tôi giải bài này chỉ 2 dòng là xong”. Và không chỉ những cái “2 dòng” ấy, chúng tôi cũng sẽ nhớ mãi những buổi học không đơn thuần chỉ là những con số, những phép biến hình khó nhằn, mà còn cả những bài học làm người qua lời nói hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần sâu sắc của Thầy.

Nếu như trên sàn có một mẩu giấy nhỏ, Thầy sẽ bảo ngay rằng: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Các anh chị muốn học tốt thì môi trường học tập cũng phải tốt, vậy thì phải càng quý trọng lớp học như nhà của mình”. Thầy cũng chia sẻ: “Học sinh không nên chỉ biết học mà còn cần tham gia các hoạt động khác nữa. Hoạt động hết mình thì việc học cũng cần phải tập trung cao độ, và tốt nhất là nên tự giác để đạt hiệu quả tốt nhất”. Và khi cả lớp vẫn đang say sưa với những bài toán hóc búa thì hình ảnh quen thuộc thường thấy là Thầy sẽ đi quanh lớp hoặc ra ngoài hít thở không khí trong lành để “hòa mình với thiên nhiên”. Thầy tuy ít nói, nhưng khi đã nói thì ai cũng đều phải lắng nghe và gật gù tâm đắc. Tôi vốn là người có tính hay quên, nên có lẽ những điều Thầy nói tôi cũng không thể nhớ hết. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên dáng đi quen thuộc trên sân trường và nụ cười hiền hậu của Thầy mỗi khi đứng lớp...

anh2
Nụ cười hiền hậu của Thầy sẽ không bao giờ quên trong tâm trí học trò

Tôi muốn bật mí thêm: Thầy tôi còn cả tài làm thơ nữa đấy! Những bài thơ được Thầy viết và đăng lên trên trang Facebook cá nhân luôn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Chưa kể, Thầy đã từng là huấn luyện viên trưởng của các thầy cô đội Tự nhiên trong chiến thắng của cúp Côn Sơn năm 2010. Những “tài lẻ” ấy đã góp phần làm nên một con người tài hoa, một người Thầy mà tôi tin rằng không phải ai cũng may mắn gặp được...

anh3
Thầy tôi hát tặng đồng nghiệp trong dịp Công đoàn tổ chức chúc mừng sinh nhật các thầy cô

May mắn nhưng không đồng nghĩa sẽ có thể kéo dài được mãi. Chúng tôi sẽ trở thành những học sinh lớp 12, những anh, những chị lớn nhất trường, nhưng sẽ không còn sự dìu dắt của Thầy nữa. Giây phút xúc động khi chia tay Thầy, không biết nói gì ngoài ba chữ “Cảm ơn Thầy”. Cảm ơn Thầy vì những cái “2 dòng” đặc biệt, cảm ơn Thầy cả những bài học cuộc sống Thầy đã trao cho chúng em, và cảm ơn Thầy vì tất cả. Mong rằng Thầy luôn gìn giữ sức khỏe, luôn dõi theo những bước đường trưởng thành không ngừng của thầy và trò trường chuyên Nguyễn Trãi, và luôn nhớ về mái trường ấy với những kí ức tươi đẹp một thời...

Nguồn ảnh: Lan Anh

Người dự thi: Nguyễn Bảo Huy

Lớp 11 Lý niên khóa 2018 - 2021

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173