Bây giờ là 11:30 tối mùng 2 tháng 9, những phút cuối cùng của ngày Tết Độc lập, với mình nó còn có ý nghĩa đặc biệt khác:sau hôm nay, mình chính thức trở thành sinh viên Đại học. Khoác trên mình bộ đồng phục Chuyên Nguyễn Trãi, trên vai là chiếc balo trường thưởng, mình đi đến một chân trời mới, bước vào cánh cổng trường Đại học.

02/09/2019

Bây giờ là 11:30 tối mùng 2 tháng 9, những phút cuối cùng của ngày Tết Độc lập, với mình nó còn có ý nghĩa đặc biệt khác:sau hôm nay, mình chính thức trở thành sinh viên Đại học. Khoác trên mình bộ đồng phục Chuyên Nguyễn Trãi, trên vai là chiếc balo trường thưởng, mình đi đến một chân trời mới, bước vào cánh cổng trường Đại học. Và giờ đây, khi đã xa Chuyên Nguyễn Trãi, những kỷ niệm ở nơi đây sẽ cùng mình bước tiếp trên con đường trưởng thành, trở thành động lực để mình không ngừng phấn đấu. Chuyên Nguyễn Trãi sẽ luôn cùng mình đi muôn nơi!

————————————

08/09/2019

Những ngày đầu tiên của cuộc sống xa nhà. Mình vốn là một đứa bé mít ướt, lại quen ở nhà được chiều chuộng, làm “cô chiêu” của bố mẹ nên những ngày này không tránh khỏi gặp phải khó khăn. Trước ngày đi mình có chuẩn bị một sấp ảnh chụp ở Chuyên Nguyễn Trãi đem theo làm kỷ niệm, phòng khi những lúc buồn sẽ đem ra ngắm. Hôm trước mình đặt trước hai tấm ảnh này lên mặt bàn học. Trộm vía đến hôm nay tuy nhớ nhà nhưng mình cũng chưa khóc nhè lần nào. Mình bắt đầu theo dõi các hoạt động của Chuyên Nguyễn Trãi từ hè năm 2014 - chuẩn bị Kỷ niệm thành 30 năm thành lập trường. Năm học 2015-2016 cô Quyên trở thành Bí thư Đoàn trường. Quãng thời gian cô làm Bí thư, mình may mắn được là học sinh của trường ba năm. Quả thật, ba năm, và cả cuộc sống tự lập của mình bây giờ nữa, nguồn năng lượng tích cực từ chuyên Nguyễn Trãi và các thầy cô giáo đã không ít lần tiếp sức để mình tiếp tục cố gắng.

ANH1
“Bầu trời nghị lực” của em

29/09/2019

Mình đã ở đây được gần một tháng, sinh hoạt và học tập đều đi vào quy củ rồi. Đến lúc bắt tay vào trang trí phòng thôi!

ANH2
Góc học tập cùng tình yêu lớn

Góc học tập vẫn là nơi mình tâm đắc nhất, vì hoạt động chính mỗi ngày của mình là học tập mà! Mình đặt mua trên mạng một ít đèn led, tạo thành hình trái tim nhỏ xinh như thế này rồi dán vài chiếc ảnh lên: ảnh chụp cùng cô Hưng sau buổi học Hoá cuối cùng, ảnh cô Quyên, và ảnh kỷ yếu của lớp Tin chúng mình. Các anh chị nhìn thấy hay trêu: “Em Dung có cả tình yêu to đùng thế này làm động lực thì sao học không giỏi được nhỉ!”

————————————

19/10/2019

Hai ngày nay trường mình tổ chức lễ hội văn hoá, có văn nghệ, có những gian hàng các nước. gian hàng của Việt Nam tất nhiên không thể thiếu nhảy sạp rồi. Dịp 26 tháng 3 năm lớp 11, Chuyên Nguyễn Trãi cũng tổ chức cho chúng mình cắm trại, và các lớp còn thi nhảy sạp nữa. Tối hôm trước tập nhảy sạp trẹo chân, sáng hôm sau mình không ra được cùng lớp. Buổi chiều, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được vui chơi, lại thêm lần đầu trường tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng, mình cố gắng đến trường để được cùng cổ vũ các bạn. Khi cuộc thi kết thúc, lớp mình có hai bạn đạt giải, chúng mình nhảy cẫng lên, hò reo vui sướng. Ồ, hình như chân mình không còn cảm thấy đau nữa! Có lẽ niềm vui đã đánh bay cảm giác đau đớn trên chiếc chân của cô gái nhõng nhẽo này! Hôm nay hội Việt Nam cũng có trại, cũng có nhảy sạp, nhưng không có lớp Tin chúng mình của năm mười bảy tuổi...

————————————

17/11/2019

Vậy là sắp đến ngày 20/11 rồi. Hôm nay chúng bạn lớp Tin đi thăm các thầy cô. Hình như ba năm, trừ nhà cô chủ nhiệm hoặc đi ăn, mình chưa từng cùng các bạn tụ tập thêm được buổi nào. Suốt từ tối hôm qua mình không ngớt nhắc các bạn ở nhà nhớ gọi video trên Messenger để những đứa cựu học sinh không trở về này cũng được nhìn thấy các thầy các cô. Mạng ở nhà chậm, mình còn phải bật VPN, hình ảnh mỗi bên nhìn được vì thế cũng tăng đôi phần mờ nhoè. Vậy mà chỉ cần vài câu hỏi thăm, được nghe tiếng các thầy, các cô, các bạn, với những đứa con xa xứ cũng đủ mãn nguyện, lòng đầy ấm áp, xua tan những bộn bề, xô bồ của cuộc sống nơi xứ người!

————————————

27/12/2019

Có lẽ để đảm báo công bố kết quả thi Học sinh giỏi Quốc gia trước Tết, năm học này Bộ giáo dục tổ chức thi vào khoảng thời gian thật đặc biệt: những ngày cuối của tháng 12, của một năm dương lịch. Vậy là năm 2019 có đến hai kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia. Nhớ lại đội tuyển năm lớp 12, mình bắt đầu học cùng đội này từ hè năm 2018, nhưng ba tháng chính thức ôn thi Quốc gia chúng mình mới thật sự trở thành tình thân. Ba tháng học nhiều, mà chơi cũng nhiều. “Hội chị em” được hình thành từ những buổi đi siêu thị, chơi bài xuyên màn đêm, hay cả “tâm sự tuổi hồng” với câu chuyện suốt 11, 12 năm đi học. Với mình, ba tháng học tuyển là quãng thời gian ý nghĩa nhất ở Chuyên Nguyễn Trãi. Thời gian ấy mình đã từng mong, rằng năm năm sau mình sẽ được trở lại nơi này với một danh xưng mới. Nhưng với con đường hiện tại, mình đành khiến bản thân mình phải thất vọng rồi!

ANH3
Ảnh: Khai mạc đợt tập huấn Đội tuyển 2019

18/01/2020

Hôm nay mình về trường lấy bằng tốt nghiệp cấp Ba. Một mình đứng giữa sân trường nhìn quanh, đi qua bốn dãy nhà, hoá ra đến hôm nay mình mới có cơ hội được ngắm nhìn Chuyên Nguyễn Trãi toàn cảnh và rõ nét nhất. Chuyên Nguyễn Trãi không chỉ là ngôi trường mình theo học ba năm, mà tận sâu thẳm trong tim, Chuyên Nguyễn Trãi là Nhà, là ba năm đầu thanh xuân êm đềm, tươi mát, an yên. Nơi đây sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng mình - những người Chuyên Nguyễn Trãi, trở về...

ANH4
Ảnh: Nguyễn Trãi Channel

Người dự thi: Đặng Thuỳ Dung

Lớp chuyên Tin, niên khoá 2016-2019

Để chia sẻ những câu chuyện, kỉ niệm về một thời áo trắng tại mái trường PTNK Hải Hưng (xưa), THPT chuyên Nguyễn Trãi (nay), mời độc gia tham gia cuộc thi viết "Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi" lần II, thông tin chi tiết truy cập đường link https://chuyennguyentrai.edu.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chuyen-nguyen-trai-trong-toi-lan-thu-ii-tin1173