Những tia nắng vàng tươi len lỏi qua khung cửa sổ, nhảy múa trên những đôi tay cần mẫn đang cẩn thận gấp từng mẩu giấy trong căn phòng nhỏ của lớp học. Mồ hôi lấp lánh trên những mái đầu đang cặm cụi và thấm đẫm lưng áo, nhưng ai cũng chỉ một mực chú tâm vào công việc của mình…

Thời gian không còn nhiều…

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi phổ biến về chiến dịch “Trung thu cho em” do Thành Đoàn Hải Dương phát động, câu lạc bộ Mĩ Thuật NTArt và câu lạc bộ Tình Nguyện NVG của trường đã tất bật chuẩn bị suốt mấy ngày nay. Hoàng hôn dần bao phủ khắp nơi trên ngôi trường thân thuộc, mặt trăng tròn vành vạnh cũng dần hiện rõ trên nền trời hồng rực rỡ của lúc chiều muộn, nhưng tất thảy, lại chẳng thể khiến mọi người dừng lại nghỉ ngơi. 

Mọi người đều đang làm việc chăm chỉ

Trung thu đang đến gần. Hôm nay đã là ngày cuối cùng mà tất cả phải hoàn thành những món quà nhỏ dành tặng những đứa trẻ đáng thương đang gặp khó khăn. Chạy đua cùng chiếc đồng hồ tích tắc, không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Khẩn trương tới mức mà một người chỉ dõi theo để lấy tin phỏng vấn cho sự kiện này như tôi đây, trong lòng cũng trào dâng những bồn chồn vội vã. Dần dần, xanh, đỏ, tím, vàng, từng chiếc chong chóng xinh xắn đang lấp đầy những chiếc bàn học ngay ngắn.

Thành phẩm của các bạn học sinh đến từ CLB Tình nguyện NVG

Cầm chiếc chong chóng trên tay, tôi quay sang hỏi:

“Vì sao lại chọn chong chóng vậy?”

“Thật ra, khi bắt đầu lên ý tưởng quà tặng cho các em nhỏ khó khăn trong toàn tỉnh, điều khó khăn nhất có lẽ là vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng nên mình chẳng thể tập trung quá nhiều người, và cũng chẳng đủ tiềm lực để hoàn thành các phần quà có độ khó quá cao. Và rồi, bọn mình đã nghĩ ra cách làm chong chóng. Nó không quá khó và cũng khá được các em nhỏ ưa thích.”

Phương nhìn ra cửa sổ, cười nói với tôi. Nguyễn Minh Phương, một cô gái năng động lớp 11 Anh, người vừa trở thành tân Chủ nhiệm CLB Tình Nguyện NVG, đang tất tả chạy qua chạy lại xem xét từng chiếc chong chóng. Dưới sự dẫn dắt của Phương, với sự đồng lòng của mọi người, mọi chuyện đang diễn ra vô cùng suôn sẻ…

Nguyễn Minh Phương - Tân chủ nhiệm CLB Tình nguyện NVG

Cạch!

Cánh cửa mở tung, một cô gái nhỏ nhắn bước vào vui vẻ cười nói:

“Bên này sao rồi mọi người?”

Đó là Trần Khánh Ly, Chủ nhiệm CLB NTArt của trường. Cô nàng 12 Văn này cũng đang cùng mọi người ở CLB Mỹ Thuật tất bật chuẩn bị cho chiến dịch “Trung thu cho em” do Đoàn phát động.

Trần Khánh Ly - Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật NT_Art

“Sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi!”

Phương đáp lời. Không khí thoải mái dần lan tỏa đến khắp nơi. Dù đã rất muộn nhưng mọi người vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn. Tôi cũng cười, mọi thứ cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi.

“Mọi người vất vả quá!” 

Tôi nói.

“Ừ, dù sao chúng ta cũng chỉ có ca 2 trong 3 ngày để làm việc mà! Mọi người đều phải chạy hết năng suất luôn!”

Phương cười. Khó khăn lớn nhất là phải làm số lượng lớn trong thời gian rất ngắn, nên ai ai cũng cố gắng hết sức, thậm chí còn có rất nhiều thành viên ở lại giúp đỡ để mọi việc sớm hoàn thành.

Ai cũng cần mẫn để hoàn thành công việc của mình

“Bên đây cũng làm 50 cái đèn lồng handmade trong vòng chưa đến một tuần nhé!”

Chị Ly chợt cất tiếng, CLB NT_Art cũng không hề thua kém CLB Tình Nguyện một chút nào. Ngay sau khi được Đoàn trường phổ biến về chiến dịch “Trung thu cho em” do Thành Đoàn Hải Dương phát động, chị cùng CLB đã nhanh chóng nắm bắt, lên ý tưởng và chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ để hoàn thiện 50 chiếc đèn trung thu xinh xắn một cách sớm nhất cho các em nhỏ. Việc làm 50 chiếc đèn lồng handmade trong thời gian chưa đến một tuần không hề dễ dàng nhưng không phải là không thể. Với cương vị là Chủ nhiệm của NTArt và với kinh nghiệm trong các hoạt động xã hội, chị đã chia công việc theo từng bước cho từng loại đèn lồng khác nhau (đèn hoa sen, đèn hình sao và đèn tròn) để mọi người có thể làm theo dây chuyền và hoàn thành nhanh nhất có thể. 

Những chiếc đèn lồng handmade ra đời nhờ bàn tay khéo léo của các bạn học sinh

“Nhưng mấy hôm nay em đâu thấy nhiều người đến trường làm đèn lồng đâu chị? Sao mọi người có thể hoàn thành nhanh vậy?”

Tôi thắc mắc.

“Thật ra, vì đang trong thời kì dịch bệnh căng thẳng, nên mọi người không thể tập hợp lại và làm việc cùng nhau. Nên để hoàn thành đúng tiến độ thì các thành viên NTArt bọn chị hầu hết sẽ thực hiện tại nhà. Tuy rằng khó khăn là vậy, nhưng trong lúc “work from home” thì mọi người thường xuyên họp mặt qua các phương tiện truyền thông để có thể trao đổi và giúp đỡ nhau trong quá trình làm việc, và cũng để giúp các thành viên cởi mở và thoải mái nữa!”

Có lẽ từ chính hai con người này, từ chính những nỗ lực mà họ bỏ ra, từ chính những giọt mồ hôi và những nụ cười tươi tắn, mà tôi chợt nhận ra rằng, việc làm từ thiện không hề nhàm chán mà còn rất vui vẻ và ý nghĩa. Chuẩn bị kỹ càng từng chút từng chút, cẩn thận tỉ mỉ từng phút từng giây, nhờ vậy mà 50 chiếc đèn trung thu và những chiếc chong chóng xinh xắn đã được hoàn thành. Món quà đặc biệt từ hai CLB này sẽ mang đến cho các em nhỏ khó khăn một mùa trung thu hạnh phúc và đủ đầy. 

 Tất cả đã xong!

Thành quả của các bạn học sinh

Tôi theo bước chân chị Ly trên con đường cùng về nhà. Nhìn lên mặt trăng tròn sáng trưng lơ lửng trên bầu trời kia, mà trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được hương vị của Trung thu? Tôi quay sang chị:

“Có lẽ sau khi được làm việc cùng mọi người, em đã hiểu được một chút rồi, cái không khí Trung thu ấy, và cả việc từ thiện nữa!”

Đáp lại tôi, chị chỉ cười. Ngước lên nhìn ánh trăng trên cao, chị mới nói:

“Thật ra, chiến dịch “Trung thu cho em” này đã đem đến cho chị rất nhiều trải nghiệm thú vị và những bài học bổ ích. Tuy có chút khó khăn nhưng khi được tham gia vào chiến dịch lần này, khi được tiếp xúc với các bạn, với các cô chú trong Thành Đoàn Hải Dương, khi được tận tay đóng gói những món quà cho các em nhỏ, mà việc từ thiện đối với chị có lẽ đã không còn đơn giản chỉ là từ thiện nữa, nó là niềm vui, niềm hạnh phúc và cảm thông của tất cả mọi người đang sống cùng nhau trên thế giới này.”

Chị còn chia sẻ rằng Đoàn thanh niên không chỉ quan tâm đến tinh thần bằng những món quà nhỏ bé này mà còn quan tâm đến sức khoẻ của các em qua những hộp khẩu trang y tế và gel sát khuẩn trong mùa dịch Covid. Việc từ thiện vốn đã thiết thực, lại càng ý nghĩa hơn trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng.

“Chị chỉ muốn cống hiến hết sức trẻ và nhiệt huyết của mình, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện của Thành Đoàn Hải Dương và Đoàn Thanh niên Việt Nam, giúp tổ chức ngày càng phát triển vững mạnh, để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, như chiến dịch “Trung thu cho em” lần này!”

Với 50 đèn trung thu handmade được gửi tới 50 bạn nhỏ trong tỉnh Hải Dương, có lẽ đây sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa của Trần Khánh Ly và CLB NTArt trong dịp trung thu năm nay. Dù không thể tổ chức tết đoàn viên trọn vẹn như mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhưng trung thu của các em vẫn đủ đầy trong tình yêu thương nhỏ bé của mọi người. 

Đại diện đoàn trường trao tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tới Thành đoàn Hải Dương

Chiều hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Minh Phương, tôi cùng các thành viên của CLB Tình Nguyện NVG đến Hội người mù tỉnh Hải Dương. Trong lòng ai cũng háo hức muốn được gặp các em nhỏ, muốn được mang đến một Trung thu tròn đầy.

CLB NVG cùng các em nhỏ ở Hội người mù đón trung thu

Chúng tôi cùng nhau chia quà. Những chiếc chong chóng đầy màu sắc quay đều trong gió, trong tiếng cười đùa vui vẻ của các em, trong không khí của tết đoàn viên sum vầy, trong tình yêu thương và cảm thông của tất cả mọi người. Và có lẽ, chính tất cả những điều giản đơn ấy, đã làm nên mùi vị của một mùa Trung thu thực sự ý nghĩa…

Không khí trung thu vui vẻ và ý nghĩa với các em nhỏ

“Thật may mắn rằng chúng mình có thể tổ chức Tết Trung thu cho các em.

Suốt mấy ngày qua, mình đã lo lắng tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng, vì nếu có thêm ca nhiễm hay chỉ thị mới thì bọn mình sẽ phải huỷ bỏ toàn bộ hoạt động.”

Phương chia sẻ, ánh mắt sáng ngời và thân thương nhìn về phía các em nhỏ với nụ cười tươi tắn trên môi. Chắc hẳn mọi người đều biết ơn, thoải mái và trân trọng những khoảnh khắc đáng quý này. 

“Bọn mình đều rất quý các em nhỏ vì các em ấy rất đáng yêu và cũng đều quyết tâm tổ chức thêm nhiều hoạt động nữa cho các em sau này!”

Phương cười nói. Có lẽ đối với Phương, chiến dịch lần này chắc chắn là một trải nghiệm quý giá vì đây cũng là hoạt động offline đầu tiên mà cậu tổ chức dưới cương vị là Tân Chủ nhiệm CLB. Trong không khí vui vẻ tràn đầy, mọi người đều cười, những nụ cười từ tận đáy lòng, từ niềm yêu thương sâu kín trong trái tim. Nơi đây, mọi người ai cũng tìm được bài học quý báu cho mình...

Trao cho em cây chong chóng vàng tươi rực rỡ, Phương cười nói:

“Vui chứ?” 

“Rất vui ạ!”

Nụ cười vui vẻ của các em nhỏ

Em mỉm cười, nụ cười rạng rỡ trên đôi môi xinh xắn của em, vượt qua tất cả những tăm tối mà số phận in dấu trong đôi ánh mắt, như chiếc đèn lồng tỏa sáng từ tận đáy tâm hồn mình, lung linh lấp lánh tận tới tương lai...

Đây là, “Trung thu cho em”.

Nguồn: CLB NVG, NT_Art

Tác giả: Linh Trang