Với mục đích tạo một biểu tượng thương hiệu cho ngày hội Chuyên Nguyễn Trãi hàng năm cũng như chuỗi sự kiện chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi cùng CLB Truyền Thông kết hợp với đơn vị tài trợ chính - FPT phát động cuộc thi thiết kế logo ngày hội Chuyên Nguyễn Trãi “CNT’s Day”. Qua hơn một tháng triển khai cuộc thi, Ban Tổ Chức đã nhận được số lượng lớn bài dự thi đến từ học sinh các khối và từ cả các cựu học sinh. Các bài dự thi đều thể hiện rõ cá tính cũng như sự sáng tạo đến từ các thí sinh, đồng thời truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Sau đây, Ban Tổ Chức xin được công bố giải thưởng qua quá trình chấm thi đến từ các Ban Giám Khảo. Mọi sản phẩm dự thi của các thí sinh dù đã để lại cho Ban Tổ Chức những ấn tượng sâu sắc nhưng chúng lại chưa thực sự phù hợp với những tiêu chí mà Ban Giám Khảo cũng như cuộc thi mong muốn thời điểm hiện tại. Vậy nên, chúng mình rất tiếc phải thông báo rằng cuộc thi thiết kế logo CNT’s Day lần này sẽ không trao giải Nhất.

Giải Nhì: Hồng Nhung và Minh Anh - 12 Sinh.

Theo Hồng Nhung và Minh Anh, khi nghe đến CNT's Day, 2 bạn nghĩ ngay đến khung cảnh sôi động, náo nhiệt tại CNT những ngày đầu hạ, đó là những trận kéo co nảy lửa vào các giờ ra chơi, những trận bóng đá kịch tính phải phân định thắng thua bằng penalty, là flashmob sôi động của 12 khối chuyên,.. Tất cả tạo nên CNT's Day - dịp lễ đáng mong đợi nhất đối với từng học sinh, cựu học sinh CNT. Sản phẩm này được tạo bởi nhiều sắc màu rực rỡ đại diện cho Chuyên Nguyễn Trãi nhiệt huyết và sáng tạo, đây chính là chiếc logo CNT's Day lí tưởng trong lòng 2 bạn.

Giải Tương Tác: Đào Thanh Ngân - 11 Địa

Lấy nguồn cảm hứng từ băng cassette, Đào Ngân cho biết thêm về sản phẩm: “Cuốn băng cát xét của tớ thật sự khác với mọi người, nó không đơn thuần lưu lại những âm thanh của cuộc sống mà còn những âm thanh của tuổi trẻ, những khoảnh khắc có tiền cũng không mua lại được, những màu sắc chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời và những kỉ niệm mình chẳng bao giờ muốn quên… mình muốn tặng cho cậu, âm thanh ấm áp của cuộc sống này, hãy cùng mình đón nhận sự thanh ngọt của kỉ niệm nhé!”

Cũng từ nguồn cảm hứng ấy, thí sinh muốn truyền đạt thông điệp ý nghĩa tới mọi người, mong rằng ai nấy đều có riêng cho mình ngày đáng nhớ tại CNT. Đào Ngân cũng giải thích về sản phẩm của mình: “Trước hết, mình chọn hình ảnh trung tâm là một cuốn cát xét với ý nghĩa đầu tiên là nơi lưu lại những âm thanh, khoảnh khắc đáng nhớ khi ở CNT cho dù là cựu học sinh hay vẫn còn đang là học sinh nhưng mỗi chúng ta vẫn luôn hướng về CNT. Thêm nữa, cuộn băng cát xét như bản nhạc chạy dài không ngừng nghỉ giống như sức trẻ của học sinh CNT luôn luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết . Ngoài ra ở trung tâm mình có vẽ 2 nhân vật chính 1 nam, 1 nữ đại diện cho những nam thanh nữ tú của 12 khối chuyên và khối không chuyên. Hai bạn học sinh ấy đang hướng mắt về phía trước, nhìn về tương lại đi tìm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Bên trái là hình ảnh sách bút – tượng trưng cho học sinh CNT chăm chỉ , thông minh và có rất nhiều tài năng. Bên cạnh những trang giấy, sách vở thì còn có những chiếc huy chương, chiếc cúp thể hiện rằng CNTer không những chăm chỉ, nỗ lực trong học tập mà còn rất nhiệt huyết trong các hoạt động ngoại khoá, không hề kém cạnh ở lĩnh vực thể thao hay các bộ môn năng khiếu khác.  Ở giữa là hình ảnh cầu vồng tượng trưng cho sự hòa hợp, kết nối giữa học sinh CNT với nhau, đồng thời cũng thể hiện sự hy vọng, hứa hẹn về ngày hội 26/3 tràn ngập niềm vui. Cuối cùng là hình ảnh dãy nhà A và tên trường. Mình chọn dãy nhà A vì đây là dãy nhà chính và tiêu biểu nhất. Ngôi nhà mà chỉ cần thấy thôi sẽ khiến mình nhớ ngay đến CNT với rất rất nhiều kỉ niệm. Đôi khi lại thấp thoáng chút lo sợ vì mình sẽ phải rời xa mái trường này.

Giải Phong Cách: Ngọc Quỳnh, Bùi Chi, Mỹ Dung - 10 Nga

Đến với cuộc thi thiết kế logo năm nay, 3 bạn học sinh đến từ chi đoàn 10 Nga mang đến một sản phẩm thiết kế mang ý nghĩa “CNT quyết thắng dịch bệnh”

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến căng thẳng và phức tạp tại tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung, làm ảnh hưởng, gián đoạn các hoạt động học tập, vui chơi không chỉ của học sinh chuyên Nguyễn Trãi mà còn của học sinh toàn tỉnh. Hoàng tử Đan Mạch Hamlet đã từng nói với Rosencrantz như thế này: “Không có gì thật sự tốt hay xấu, mà chỉ có suy nghĩ mới khiến chúng như vậy”.Dịch bệnh cũng vậy, chúng ta không nên chỉ nhìn vào mặt tiêu cực mà lãng quên đi những điều tích cực bên cạnh. Điều tích cực ấy đôi khi không cần là những điều lớn lao, chỉ cần là những điều giản dị, nhỏ bé trong cuộc sống thôi là cũng đủ. Đó có thể là tinh thần đoàn kết chống dịch của người dân và các y bác sĩ, cũng có thể là tinh thần tự học, tự rèn luyện trong mùa dịch của học sinh chuyên Nguyễn Trãi. Logo của các bạn mang màu sắc tươi trẻ, sống động thể hiện cho sự cá tính riêng biệt, tính sáng tạo của mỗi học sinh, một tuổi trẻ căng tràn, đầy nhựa sống của mỗi cá thể, và đồng thời cũng gợi ra sức trẻ nhiệt huyết, sôi nổi cùng tinh thần quyết thắng dịch bệnh. Logo có xuất hiện hình ảnh của chiếc khẩu trang, vật phẩm không thể thiếu đối với mọi người trong thời điểm dịch bệnh nguy hiểm như hiện tại, gửi đi thông điệp vô cùng quan trọng và ý nghĩa vào thời điểm hiện tại “HÃY BẢO VỂ SỨC KHỎE CHO CHÍNH MÌNH VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH”. Bên cạnh đó là hình ảnh vòng tay của các y bác sĩ ôm lấy tòa nhà A, một biểu tượng vĩnh cửu, trường tồn và đầy tự hào, kiêu hãnh của mái trường chuyên Nguyễn Trãi, thông qua đây các bạn muốn gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ – những người không quản ngại khó khăn, bất chấp nguy hiểm xông pha tuyến đầu chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Qua logo này, Quỳnh, Chi và Dung muốn cổ vũ tinh thần học sinh chuyên Nguyễn Trãi nói riêng và người dân tỉnh Hải Dương nói chung cùng đồng lòng, hợp sức cùng các y bác sĩ, tin tưởng vào đường lối của Chính phủ ta, để cùng nhau gắng sức vượt qua dịch bệnh.

Trên đây là 3 giải thưởng của cuộc thi thiết kế logo ngày hội Chuyên Nguyễn Trãi “CNT’s Day”. Một lần nữa, Ban Tổ Chức xin cảm ơn và chúc mừng các thí sinh xuất sắc đã giành được giải thưởng trong cuộc thi lần này!

Nguồn: NMC

Tác giả: Mo