Nguyễn Hà Trang - học sinh khối Chuyên Pháp khóa 20-23 từ lâu đã được biết đến bởi một loạt các thành tích ấn tượng về hoạt động ngoại khóa như Trưởng ban tổ chức Tri ân và Trưởng thành năm 2023 “Dấu 05”, Chủ nhiệm CLB EC (English Club), Trưởng ban VON (CLB Truyền thông) năm học 2021-2022,... và còn vô vàn các sự kiện khác. Tuy nhiên bên cạnh việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, thành tích học tập của cô bạn cũng đâu phải “dạng vừa”. Mở đầu chuỗi series về gương sáng, hãy cùng chúng mình trò chuyện và tìm hiểu về cô bạn đa tài này nhé!

Nguyễn Hà Trang - học sinh chuyên Pháp khóa 20-23 

Lựa chọn lối đi khác biệt và niềm đam mê cháy bỏng dành cho các hoạt động ngoại khóa 

Là một cô nàng năng động, ưa thử thách, ưa học hỏi, Hà Trang luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa từ năm lớp 10. Trải qua ba năm học với nhiều thách thức nhưng điều ấy không hề làm khó cho cô nàng mà thậm chí, Hà Trang còn nỗ lực vươn cao hơn nữa khi thử sức mình ở những vị trí leader trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hà Trang chia sẻ: “Mình nghĩ điều khiến mình thích tham gia các hoạt động ngoại khóa là những hoạt động ấy tạo cho  mình cơ hội được dùng khả năng của mình để giúp đỡ và tạo ra niềm vui cho mọi người. Cảm giác khi những sản phẩm truyền thông mình làm, những sự kiện mình tổ chức đem lại giá trị (về cả thể chất và tinh thần) cho mọi người là một cảm giác cực kì tuyệt vời, và chính cảm giác ấy đã thúc đẩy mình tiếp tục cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của bản thân.”

Hà Trang làm MC cho các sự kiện ở trường
Cô nàng còn vinh dự được tặng hoa thầy Trịnh Ngọc Tùng trong lễ Tri ân và Trưởng thành 

Hà Trang còn chia sẻ thêm, sở dĩ cô nàng ưa tham gia hoạt động ngoại khóa là bởi bản thân có niềm đam mê cháy bỏng và một chút “cứng đầu”. Suốt năm cấp một, cấp hai không có cơ hội tham gia hoạt động ngoại khoá, chính môi trường năng động ở Chuyên Nguyễn Trãi đã giúp cho cô nàng được thỏa niềm đam mê đã ấp ủ bấy lâu. Nhờ thế, sau 3 năm học cấp ba, Hà Trang đã bỏ túi cho mình hàng loạt thành tích ấn tượng: Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh (Nguyen Trai Gifted English Club) năm học 2021-2022; BTC cuộc thi ảnh My Midsummer; Trưởng ban VON - NMC năm học 2021-2022; Trưởng BTC chương trình Tri ân và Trưởng thành 2023 “Dấu 05”; làm MC cho các sự kiện lớn ở trường: Tri Ân 2022, Chào tân học sinh 2023, Đường lên đỉnh Olympia…

Nguồn động lực to lớn 

Góp phần giúp cho Hà Trang gặt hái được thành công trên con đường mình chọn không thể không kể đến nguồn động lực to lớn mà cô nàng nhận được từ gia đình, thầy cô, bạn bè. “Mình may mắn được mọi người ủng hộ và giúp đỡ nhiều lắm. Mình thấy biết ơn khi gia đình mình tin tưởng mình và sẵn sàng đợi mình họp online rất muộn rồi mới cùng mình ăn cơm, sẵn sàng ủng hộ mình về mặt vật chất và tinh thần để mình được đi các chương trình trại hè… Thầy cô cũng ủng hộ và giúp đỡ mình theo nhiều cách khác nhau. Có thầy cô giúp mình trong việc tổ chức sự kiện, giúp các hoạt động ngoại khoá của mình được tốt hơn; có thầy cô giúp đỡ mình về học tập, tạo điều kiện cho mình rất nhiều vì biết mình tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Điểm chung là mọi người đều giúp cho mình được theo đuổi cái mình muốn và chưa có ai từng khuyên mình thay đổi lựa chọn của mình.” - Cô nàng bày tỏ.

Hà Trang cùng CLB EC trong chương trình Chào tân học sinh 2022 

Những khó khăn khi tham gia hoạt động ngoại khóa

Đảm nhận hàng loạt vị trí dẫn đầu như trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm câu lạc bộ,... Hà Trang chia sẻ mình đã gặp không ít khó khăn và áp lực, đến mức “nhiều lúc cả thể chất và tinh thần đều bị vắt kiệt”. Tuy nhiên điều khiến cô nàng trăn trở nhất lại là làm thế nào để có thể truyền động lực, niềm yêu thích, đam mê đến với mọi người. Bởi lẽ Hà Trang cho rằng, chỉ cần có đam mê thì tất cả mới có thể cùng nhau cố gắng, cùng nhau có trách nhiệm với công việc mà mình được giao. Cô nàng tâm sự: “Nhiều bạn tham gia hoạt động ngoại khóa vì certificate chứ ko yêu thích gì hoạt động đó nên dẫn tới làm việc miễn cưỡng và chống đối. Vậy nên cái khó nhất chính là làm như thế nào để mọi người đều yêu thích chương trình, sự kiện, hoạt động mà mình đang làm, và mình luôn đặt mục tiêu ấy lên hàng đầu. Mình luôn cố gắng gắn kết mọi người với nhau, tâm sự, trò chuyện với mọi người, rủ mọi người đi ăn đi chơi cùng nhau và luôn cố gắng hiểu mọi người. Không có bất kì khoảng cách nào ở đây cả, chúng mình coi nhau là cộng sự và luôn giúp đỡ, tôn trọng nhau. Điều này khiến cho môi trường làm việc của bọn mình thoải mái và vui vẻ hơn, mọi người yêu thương nhau hơn và làm việc hiệu quả hơn.”

Cô nàng còn vui vẻ chia sẻ thêm: “Mình học được là khi tham gia hoạt động ngoại khóa hay bất cứ một tổ chức, chương trình nào, vấn đề không phải là về vị trí hay chức vụ mà mình đạt được mà là mình đóng góp được gì cho mọi người xung quanh.”

Hành trình gian nan giành Quán quân học bổng Phát triển Giáo dục của BUV

Bên cạnh hoạt động ngoại khóa, Hà Trang cũng đã gặt hái được những thành tựu vô cùng to lớn trong việc học tập. Xuất phát điểm 3 năm cấp ba với thành tích thủ khoa khối chuyên Pháp, nay Hà Trang lại tiếp tục giành Quán quân học bổng Phát triển Giáo dục của BUV. Chia sẻ về quá trình ấy, Hà Trang cho biết: “Cá nhân mình, khó khăn chính là bộ hồ sơ gốc của mình không quá nổi bật. GPA của mình chỉ ở mức trên dưới 9 một tí, IELTS cũng chỉ ở mức 7.5 và không có bất cứ giải cấp tỉnh hay quốc gia nào. Thứ duy nhất mình có là khao khát được dùng tài năng, đam mê của mình để đóng góp cho cộng đồng. Đam mê của mình là truyền thông và nghệ thuật. Và mình đã vừa theo đuổi đam mê của mình, vừa đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động, sự kiện mình tổ chức. Mình đã nói rõ những khía cạnh đó của mình thông qua bài luận cá nhân, hồ sơ năng lực cá nhân, portfolio và thư giới thiệu - những thứ mà bảng điểm không thể hiện được. Mình nghĩ thứ “cứu vớt” mình chính là portfolio, khi mình đã tạo hẳn một website giới thiệu về bản thân mình. Vì ngành học của mình là Quản Trị Marketing nên mình đã tạo một website bán hàng, với mình chính là sản phẩm và mình giới thiệu các “tính năng” của mình đến với người mua (BUV). Và để có được mình thì người mua (BUV) phải bỏ ra một số tiền (tức học bổng). Ngoài ra toàn bộ các hình animation minh họa của website đều là mình tự vẽ. Hơn nữa lúc phỏng vấn thì mình mặc cả cái áo ghi chữ WANNA BE-UVer nên người phỏng vấn cũng bất ngờ lắm.” Như vậy, chính sự thông minh và khéo léo đã giúp cho cô nàng thành công gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh và giành được suất học bổng trị giá 50%.

Cô bạn vinh dự được nhận học bổng Phát triển Giáo dục của BUV

Thế nhưng ít ai biết rằng, Hà Trang đã phải trải qua quá trình khó khăn đến mức nào, phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, công sức, thậm chí là thất bại: “Mình apply hai loại học bổng của BUV: 1 là học bổng Đại sứ Vương quốc Anh (The British ambassador’s scholarship) và 2 là học bổng Phát triển Giáo dục (Educational development scholarship) và học bổng đại sứ có kết quả trước. Mình trượt học bổng Đại sứ và chỉ còn trông chờ vào kết quả học bổng Phát triển Giáo dục.” Cô bạn cho biết mình đã phải trải qua một quãng thời gian vô cùng căng thẳng và áp lực khi cùng lúc đó sự kiện Tri ân còn đang trong giai đoạn khá khủng hoảng vì thiếu nhân lực. Nhưng rồi cuối cùng, mọi sự nỗ lực đều được nhận thành quả xứng đáng. 

Hà Trang tham dự ASEAN Youth Future Leadership Camp

Cảm xúc vỡ òa

Kết quả học bổng Phát triển Giáo dục đến một cách hết sức bất ngờ khiến cho Hà Trang vô cùng xúc động, vỡ òa trong cảm xúc. Đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ mà cô nàng sẽ không bao giờ quên. “Mình biết ơn vì bản thân mình luôn cố gắng hết sức, biết ơn vì mình có gia đình, bạn bè ở cạnh.” - cô bạn ngậm ngùi.

Kết thúc 3 năm học thành công với một chuỗi các thành tích về hoạt động ngoại khóa cũng khiến cho Hà Trang cảm thấy rất biết ơn. Cô nàng tâm sự mình đã cố gắng hết sức, mỗi ngày đều thấy đóng góp của mình có ích, mỗi ngày đều thấy mình phát triển thêm một chút, rồi tự nhiên được mọi người công nhận khả năng. 

Hà Trang cùng tập thể lớp Chuyên Pháp 20-23 

Khi được hỏi bản thân mình có tự hào với lựa chọn ban đầu không, cô bạn đã không ngần ngại trả lời: “Có. Mình chưa bao giờ hối hận khi học IELTS từ sớm, chưa bao giờ hối hận vì dành nhiều thời gian công sức để tham gia hoạt động ngoại khóa, chưa bao giờ hối hận khi đã cố hết sức vì thứ mình thích. Kể cả mình không đỗ học bổng, kể cả mình không được chọn làm leader cho các chương trình, dự án thì mình vẫn thấy vui vì quan trọng là mình đã cố hết sức”.

Lời nhắn gửi yêu thương

Hà Trang muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình, thầy cô, bạn bè - những người đã luôn sát cánh ở bên từ những ngày đầu, ủng hộ cô nàng trên mọi chặng đường và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Hà Trang những lúc khó khăn. “Cảm ơn EC và NMC vì đã giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Cảm ơn BTC và CTV Tri ân vì luôn bên mình, dù trước đó mình không hề quen biết nhưng may mắn là chúng ta đều cố gắng vì Chuyên Nguyễn Trãi, vì Tri ân và vì nhau.” - cô nàng bày tỏ thêm.

Hà Trang chụp ảnh lưu niệm cùng CTV Tri ân và Trưởng thành 2023 

Đối với các bạn trẻ đang phân vân về việc lựa chọn con đường đi của mình, Hà Trang chân thành nhắn nhủ: “Mình nghĩ không có con đường nào là đúng đắn cả. Người ta mất cả đời cũng chưa biết được bản thân thích gì nên là nếu các bạn may mắn biết được bạn đam mê gì thì hãy cứ mạnh dạn theo đuổi nó bằng tất cả sự kiên định, lòng kiên trì và niềm tin tưởng vào bản thân.”

Cuối cùng, xin chúc cho Hà Trang sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức và hoàn thiện bản thân. 

Nguồn: Nguyễn Hà Trang - học sinh chuyên Pháp khóa 20-23

Tác giả: Hà Linh