Đến với số gương sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Nguyễn Vũ Cát Dương, học sinh lớp 12 Anh. Cô nàng có cho mình rất nhiều thành tích đáng nể cả về mặt học tập và ngoại khóa như 8.0 IELTS, 1480/1600 SAT - 800/800 Math, thành viên đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2022 - 2023, nguyên chủ nhiệm CLB truyền thông NMC, Phó BTC - Trưởng ban Sự Kiện Chuỗi chương trình Tri ân và Trưởng thành 2023 - Dấu 05 cùng vô số giải thưởng ở các cuộc thi Tiếng Anh trong và ngoài nước.

Hành trình chạm tới giấc mơ

Nguyễn Vũ Cát Dương - học sinh chuyên Anh khóa 20-23

Kể về chặng đường dài vừa qua, cô bạn thực lòng chia sẻ rằng 80% kết quả đều tới từ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Ngoài ra, Cát Dương còn nói thêm: “Quan điểm  của mình là đến cuối cùng, khi tất cả đã kết thúc, cái mình nhìn vào nhiều nhất và trân trọng nhiều nhất có lẽ chưa phải là kết quả, mà là sự cố gắng của mình trong suốt quá trình ấy. Mình đánh giá kết quả dựa trên quá trình cố gắng, và kết quả được hay chưa được như ý muốn cũng là do mình cố gắng đủ hay chưa đủ thôi.”

Ngoài ra, khi chuẩn bị hồ sơ cho Đại học Chulalongkorn, Cát Dương đã dùng ngót nghét 6 tháng để lên ý tưởng cho phần portfolio, và chạy gấp rút trong những ngày cuối cùng để viết, tìm tư liệu và hoàn thiện nó. Tất cả tư liệu đều được lấy từ những ngày tháng tham gia hoạt động ngoại khoá và học tập chăm chỉ. Kết lại hành trình, bạn cảm thấy mình thật sự may mắn bởi đã không từ bỏ ước mơ dù gặp rất nhiều khó khăn thử thách cũng như phải đánh đổi nhiều điều.

Từ chủ nhiệm CLB truyền thông NMC…

Cát Dương và những người bạn trong CLB NMC

Đứng đầu CLB lớn mạnh nhất trường chắc chắn không phải là là việc dễ dàng. Cát Dương cũng vậy, cũng từng áp lực, cũng từng tiếc nuối, cũng có nhiều mất mát nhưng nhìn tổng thể Cát Dương cho rằng mình được nhiều hơn là mất.

Nói về những điều tiếc nuối khi còn trong CLB, cô bạn chia sẻ rằng có hai thứ day dứt nhất: “Có lẽ điều nuối tiếc nhất là mình chưa làm được tốt vai trò của một người đứng đầu. Mình chưa quá hài lòng với cách mình lead mọi người, và đôi lúc có những sản phẩm truyền thông hay chính sự đi xuống trong tinh thần của các thành viên khiến mình khá đau đầu và buồn bã. Mình còn tiếc một điều nữa mang tính cá nhân một chút. Đó là do quá chú tâm vào hoạt động CLB mà kì 1 lớp 11, mình đã để lỡ suất học bổng mà mình luôn mong muốn có được. Đây thực sự là một bài học rất đắt giá cho việc cân bằng học tập và hoạt động ngoại khóa.”    

Hai năm ở CLB truyền thông đã dạy cho Cát Dương nhiều điều, từ cách quản lý nhân sự đến những kiến thức chuyên môn, hay những kỹ năng mềm cần thiết để có thể sống tốt trong xã hội. Cát Dương còn bật mí: “Trải nghiệm ở NMC cũng là một trong những yếu tố chính khiến mình lựa chọn đi theo con đường truyền thông chuyên nghiệp, và chính NMC cũng là nhân tố lớn trong portfolio để giúp mình ghi điểm với hội đồng tuyển sinh của Chula.”

…Tới tân sinh viên ngành Communication Management, khoa Communication Arts, Chulalongkorn University

Cát Dương chụp ảnh cùng bạn thân

Do kết quả trúng tuyển Đại học đã có từ ba tháng trước nên đến hiện tại, điều còn đọng lại nhiều nhất ở Cát Dương là tự hào. Dương thật thà chia sẻ: “Mình tự hào, bởi vì mình đã hoàn thành được mục tiêu lớn nhất 3 năm cấp 3 mà mình đề ra. Mặc dù có lẽ mình chuyển hướng qua Chula khá muộn, đến giữa kì 2 lớp 11 mình mới gác lại giấc mơ Mỹ để tìm đến một nơi khác mà mình cho là thực tế và phù hợp với bản thân cũng như gia đình hơn. Hành trình đó với mình khá là vất vả, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, nhưng kết quả cuối cùng thật sự khiến mình rất xúc động.”

Ghi dấu với chuỗi sự kiện Tri ân và Trưởng thành khối 12 - Dấu 05

Cát Dương chụp ảnh lưu niệm với BTC chuỗi sự kiện Tri ân và Trưởng thành khối 12 - Dấu 05

Vừa qua, chuỗi sự kiện Tri ân và Trưởng thành khối 12 - Dấu 05 đã diễn ra rất thành công, nhận được rất nhiều  lời khen từ các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh trong cũng như ngoài trường. Khi được hỏi về quãng thời gian với Dấu, Dương chia sẻ rằng tuy không đồng hành với Dấu từ những ngày đầu, nhưng bù lại, bạn ấy rất trân trọng khoảng thời gian xây dựng chương trình cũng như làm việc cùng các bạn BTC và CTV.

Chứng kiến Dấu từng bước trưởng thành, để rồi rực sáng ngày 21/5, Cát Dương xúc động: “Đứa con của chúng mình đã được mọi người đón nhận và yêu thương, mình thực sự rất vui.”

“Bí kíp” để cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa

Tân sinh viên Đại học Chulalongkorn - Nguyễn Vũ Cát Dương

Thời gian đầu khi mới làm quen với việc cân bằng hai thứ cùng lúc, bạn cũng vô cùng chới với, có những lúc bối rối, có quá nhiều việc để làm nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng dần thì cũng quen hơn. Cô bạn bộc bạch: “Mình nghĩ mình không có cách nào cụ thể cả, mà sự cân bằng tự nhiên hình thành sau khi mình đã quen với việc bộn bề trong cả hai thứ. Chia sẻ thật lòng thì mình cũng thử nghiệm rất nhiều cách, từ những cách rất truyền thống mà trên mạng hay gợi ý, hoặc những cách nhỏ mà mình tự nghĩ ra. Đến cuối cùng thì mình lại cho rằng sự cân bằng hình thành từ việc mình đã quen với việc bận rộn hay chưa thôi, và mình có thật sự muốn cân bằng hay không.”

Hành trang cho chặng đường sắp tới

Cát Dương cùng CLB Tiếng Anh trong chương trình Chào tân học sinh 2022

Cát Dương chia sẻ, hiện tại bạn vẫn đang học cách quản lý tài chính cá nhân nhiều nhất. Bởi đi học đại học ít nhiều vẫn còn phải dựa vào đồng tiền của bố mẹ, cho nên bạn muốn tiết kiệm, sống đủ để bố mẹ có thể chi trả. Ngoài ra, Dương cũng đang làm thêm một công việc nho nhỏ để trả cho những khoản tiêu vặt cá nhân. Hiện tại, bên cạnh việc ôn thi tốt nghiệp, bạn đang dành thời gian đọc nhiều sách hơn bởi trước đây, do khá bận rộn với việc ôn thi HSGQG cũng như chuẩn bị hồ sơ cho Chula mà phải gác lại niềm yêu thích của bản thân. “Bây giờ, khi đã rảnh rang hơn đôi chút, mình muốn chăm sóc bản thân nhiều hơn qua việc đọc sách mỗi ngày. Và mình cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè nữa.” - Cát Dương chia sẻ.

Lời khuyên dành cho hậu bối trên hành trình theo đuổi tri thức

Cát Dương chụp ảnh kỉ yếu cùng nhóm bạn thân

Đối với các hậu bối khối Anh, Cát Dương muốn nhắn nhủ rằng: “Việc học một ngôn ngữ khiến mình thấy được mở rộng trí óc, và mình cũng mong các bạn hậu bối sẽ có cùng một suy nghĩ để không còn thấy tiếng Anh, hay bất kì ngôn ngữ nào khác, thật nặng nề. Vì việc học ngôn ngữ không bao giờ là không có giá trị cả, dù ít dù nhiều chúng cũng sẽ phát huy tác dụng trong từng thời điểm của cuộc đời bạn thôi.”

Và bạn cũng khẳng định lại: “Để nói tổng thể, 80% thành công đều đến từ sự cố gắng. Học hành là một quá trình dài, chúng ta không thể mong đợi một kết quả tốt đẹp chỉ bằng cách nói suông hay chỉ đặt ra mục tiêu, mà nên vẽ ra cả các bước để đạt được nó và quan trọng hơn là phải hoàn thành những cột mốc nhỏ mà chính mình đặt ra. Và hơn nữa, học không phải để chống đối hay học chỉ để thi cử, mà học để tiếp thu tri thức, những tinh hoa của nhân loại, để chúng ta lớn lên và trưởng thành từng ngày.”  

Lời yêu thương gửi gắm

Trước tiên, bạn muốn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ bởi quãng thời gian lớp 12 vừa rồi là lúc bố mẹ phải lo lắng, phải hao tâm tổn sức nhiều. Ngoài ra, Cát Dương cũng muốn cảm ơn gia đình, bố mẹ, anh em, các dì vì đã luôn lo lắng khi Dương vật lộn với quá trình học tập đầy thử thách. Không thể không kể đến những người bạn, những người đồng hành với Dương trong suốt thời gian vừa rồi. Khép lại buổi phỏng vấn, Cát Dương nói: “Dù có những mối quan hệ mình đã đánh mất, nhưng với mình, mối quan hệ nào cũng là một bài học đắt giá. Nên dù bạn đã đến và đi, hay đang ở cạnh mình, thì mình vẫn muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất, và một lời xin lỗi sâu sắc nhất.”

Xin cảm ơn Cát Dương vì những chia sẻ rất chân thành, gần gũi. Chúc bạn luôn luôn mạnh mẽ, kiên cường để vững bước trên con đường tương lai, chạm tới giấc mơ của bản thân nhé!

Tác giả: Ngọc Hà