Niềm đam mê cháy bỏng và sự ham học hỏi là bí quyết để Đào Duy Anh thành công “càn quét” môn Tin học. Khó khăn là không thể tránh khỏi, nhưng không vì thế mà chàng trai ấy bỏ cuộc. Còn điều gì thú vị về Duy Anh nữa nhỉ, hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! 

Ngôi sao sáng trong làng Tin học chuyên Nguyễn Trãi

Trước khi bước vào cấp ba, Duy Anh đã bắt đầu nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học máy tính. Hơn ai hết, cậu hiểu những khó khăn của học sinh chuyên Tin và không ngừng nỗ lực chinh phục con đường này. Trải qua ba năm cố gắng và phấn đấu, Duy Anh đã đạt được những thành tích như sau:

- Giải Khuyến Khích kỳ thi chọn HSG Đồng bằng Duyên hải Bắc Bộ năm lớp 10.

- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh, giải Vàng kỳ thi chọn HSG Đồng bằng Duyên hải Bắc Bộ, giải Nhì kỳ thi HSG Quốc gia vượt cấp năm lớp 11.

- Giải Nhất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh, giải Nhì kỳ thi HSG Quốc Gia năm lớp 12.

- Huy chương đồng cuộc thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2021 do Indonesia tổ chức.

Bạn Đào Duy Anh - lớp chuyên Tin khóa 2018 - 2021

APIO - một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ

Nói về APIO, Duy Anh có chia sẻ: “Bởi vì tình hình dịch còn căng thẳng nên lần này chỉ có thầy giáo dạy chuyên Lê Thanh Bình đồng hành cùng mình lên Hà Nội. Cuộc thi diễn ra trong 5 tiếng, từ 8h30 đến 13h30. Trong thời gian thi không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra, chỉ trừ thời gian cuối server bị lag nhưng sau đó đã được khắc phục ngay. Mình và các thành viên trong đội cũng không bị rối, bởi đây là trường hợp thường gặp trong Tin học. Nhìn chung, mình thấy năng lực của đội tuyển Việt Nam cũng không thua kém gì so với các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khác. Bằng chứng là có 6 học sinh tham gia xét giải thì cả 6 đều giành được huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng. Các thí sinh Việt Nam năm nay quả thật rất giỏi”

Bởi vậy, với Duy Anh đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất khó quên. Cậu được làm quen với các bạn học sinh giỏi đến từ khắp cả nước và học được rất nhiều điều bổ ích. Hơn thế, trong suốt quá trình ôn luyện, gia đình, thầy cô và bạn bè luôn ở bên và ủng hộ Duy Anh. Như đã chia sẻ, dù lần này cùng cậu lên Hà Nội tham dự APIO chỉ có thầy Bình nhưng gia đình, cô Quỳnh Anh - cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô khác cùng các bạn vẫn luôn theo dõi và lo lắng cho cậu. Quan trọng nhất, APIO là một cơ hội để chàng trai chuyên tin được trưởng thành và phát triển các kỹ năng sống cho bản thân trước thềm đại học. 

Đại học Bách Khoa - ước mơ hóa hiện thực

Duy Anh cũng là một trong bốn học sinh của CNT nhận được “tấm vé” tuyển thẳng đại học. Sau khi kết thúc quãng thời gian cuối cấp này, Duy Anh sẽ chính thức trở thành tân sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Duy Anh chia sẻ: “Mình lựa chọn Bách Khoa là bởi chương trình học ở đây cao, sau này khi đã ra trường cơ hội có việc làm cũng ổn hơn. Mình vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Khoa học Máy tính. 

Hiện tại, thay vì thả lỏng bản thân thì mình đang tập trung học tiếng Anh. Do bận ôn thi Tin nên mình chưa có thời gian học tiếng Anh nhiều, cộng với việc tiếng Anh của mình không tốt từ trước nên mình muốn phát triển kỹ năng này hơn. Bước sang một môi trường mới, mình mong muốn bản thân vẫn sẽ giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với bộ môn Tin học. Dù Bách Khoa là điểm đến mà mình luôn mong ước ngay từ khi còn nhỏ nhưng mình cũng tin rằng để duy trì ước mơ thì chính bản thân mình phải là người cố gắng nỗ lực nhất”.

Hậu phương vững chắc

Khi được hỏi về cảm xúc khi giành được giải đồng, Duy Anh bộc lộ: “Cảm giác lúc ấy như vỡ òa trong niềm vui vậy. Mình cũng không biết phải diễn tả bằng lời ra sao. Mình đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến thầy giáo Lê Thanh Bình - người đã luôn đồng hành cùng mình suốt ba năm vừa qua. Từ khi mình chỉ mới chập chững biết đến môn Tin cho đến ngày hôm nay, thầy vừa là một tấm gương mà mình ngưỡng mộ, vừa là người đốc thúc mình phải học hành và cố gắng mỗi ngày. Bên cạnh đó, mình còn muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình mình. Những ngày tháng vừa qua, không chỉ một mình mình hay thầy Bình vất vả mà còn có cả những lo lắng của bố mẹ. Sự chăm lo của gia đình dành cho mình là điều mà mình không thể quên mỗi khi nhắc đến môn Tin học. Và đó còn là sự ủng hộ của cô Quỳnh Anh, của các thầy cô khác, của các bạn cùng lớp, của anh em trong đội tuyển Tin CNT. Tham gia càng nhiều cuộc thi, mình càng nhận ra động lực để mình cố gắng không chỉ nằm ở quyết tâm của bản thân mà còn ở sự động viên của mọi người xung quanh. Đi được đến ngày hôm nay không chỉ có công sức của mình mà còn là sự yêu thương của rất nhiều người khác. Dù mình không hay thể hiện cảm xúc nhưng sâu trong lòng, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đồng hành cùng mình đến bây giờ”.

Duy Anh và những chia sẻ của bản thân

Duy Anh là người như thế nào?

Duy Anh còn là một “điểm sáng” trong mắt những người bạn Tin 18-21 và các bạn khác trong đội tuyển Tin học của CNT. Một người bạn cùng lớp của Duy Anh đã có chia sẻ như sau: “Ngay từ những ngày mới nhập học, Duy Anh đã để lại cho mọi người một ấn tượng sâu sắc, đó là bạn ấy khá trầm tính và cực kì khiêm tốn. Bạn ấy luôn lắng nghe người khác nói và bày tỏ ý kiến trước, sau đó mới nêu lên quan điểm và cách nhìn nhận riêng của mình. Chính vì thế nên lớp chúng mình rất “nể” bạn ấy. Duy Anh luôn tạo cho mọi người sự thoải mái khi thảo luận, hơn thế còn là một “leader” cực giỏi, luôn biết cách đưa hiệu quả công việc lên cao nhất. Nói không ngoa khi lớp mình ai cũng muốn làm việc nhóm với cậu”.

Bạn Đào Duy Anh (đứng giữa hàng sau)

Bạn Phan Trung Dũng - đội tuyển Tin CNT cũng chia sẻ về Đào Duy Anh : “Trong cảm nghĩ của mình, anh Duy Anh là người khá kín tiếng và trầm tính nhưng lại sở hữu lượng lớn tri thức và cả sự đam mê, cố gắng nữa. Anh học rất giỏi và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè xung quanh trong quá trình ôn luyện. Trong những bài tập thầy Bình giao, anh luôn là người xong đầu tiên và thường là mất không quá nhiều thời gian, trong khi các bạn còn lại vẫn vô cùng chật vật. Thế nên có vấn đề khúc mắc gì thì cả đội luôn tìm tới Duy Anh và anh luôn giải đáp nhiệt tình. Giỏi là chưa đủ, anh còn rất chăm chỉ nữa. Anh không hay để ý chuyện bên ngoài mà chỉ tập trung vào việc học tập của bản thân thôi. Có những lúc cả đội đều giải lao ăn uống thì một mình anh ấy vẫn hì hục làm bài. Sự cố gắng và nỗ lực ấy làm mình cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.”

Như vậy, chúng ta vừa được đọc những dòng chia sẻ về bạn Đào Duy Anh - lớp chuyên Tin khóa 2018-2021, huy chương đồng cuộc thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương. Cảm ơn bạn cũng như các bạn đến từ lớp chuyên Tin 18-21 và đội tuyển Tin CNT đã nhận lời phỏng vấn. Chúc bạn thành công và tỏa sáng trên con đường tương lai sau này!

Nguồn: Đào Duy Anh

Tác giả: Cát Dương, Mo