Đã gần 1 tháng kì thi HSG Quốc gia năm học 2020-2021 kết thúc, và đến nay kết quả ĐTQG đã chính thức được công bố. Phát huy truyền thống tốt đẹp của những năm học trước, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tiếp tục đạt thành tích xuất sắc với 81 giải cá nhân và đặc biệt “rinh” về 4 giải nhất ở 4 đội tuyển Hóa học, Toán học, Địa lý và Tiếng Nga. Hãy cùng NMC đi khám phá những cung bậc cảm xúc, những câu chuyện thú vị từ 4 thí sinh “vàng” này nhé!

Đoàn Minh Việt 12 Toán - giải Nhất quốc gia môn Toán học

1. Cảm xúc của bạn khi được nghe tin là gì ? Kết quả này có xứng đáng với những nỗ lực, tâm huyết mà bạn bỏ ra không?

Trước tiên thì mình thấy rất rất vui, và cũng hơi bất ngờ khi được đứng thứ bậc cao nhất trên toàn quốc. Dù gì thì mình thấy kết quả này rất xứng đáng vì 3 tháng ở nhà A, bản thân mình đã cố gắng rất nhiều để có thể đạt được thành tích mà mình kỳ vọng.

2. Trước ngày thi bạn đã chuẩn bị tâm lí như thế nào?

Vì năm ngoái mình cũng đã tham gia thi vượt cấp và cũng đã chuẩn bị tâm lí vững vàng rồi nên trước ngày thi mình không những không cảm thấy lo lắng mà còn rất tự tin nữa.

3. Bạn có cảm thấy lo lắng trong khoảng thời gian chờ điểm không?

 Ngày đầu tiên khi kết thúc buổi thi, mình cảm thấy bản thân làm rất tốt nhưng những ngày tiếp theo, mình phát hiện mình sai 1 ý nhỏ, khi ấy tâm trạng của mình khá lo lắng và bất an vì ranh giới giữa giải Nhất với giải Nhì khá mong manh. Hơn nữa, năm nay quá trình chấm diễn ra rất lâu đến hai mấy ngày, khác với những năm ngoái, vậy nên nỗi lo cứ chồng chéo những nỗi lo và đến tận khi nhận điểm rồi, mình mới thở phào nhẹ nhõm.

4. Vậy bạn có định hướng gì cho tương lai ?

 Mình mong muốn bản thân sẽ góp mặt trong top 6 toàn quốc để tham gia cuộc thi Toán quốc tế và mục tiêu chính là Huy chương Vàng.

Phạm Đức Nam Phương 12 Hóa - 2 lần xuất sắc đều đạt giải Nhất quốc gia môn Hóa học.

1. Một lần nữa gặp lại nhau, NMC xin chúc mừng bạn lần thứ hai chiếm lĩnh được giải Nhất quốc gia môn hóa học. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình được không?

Thực sự kết quả thi phụ thuộc khá nhiều vào may mắn nên trước đó mình cũng không dự đoán gì nhiều. Do vậy cảm xúc của mình chủ yếu vẫn là vui mừng và bất ngờ giống như năm ngoái. Giải nhất thứ hai này, mình nghĩ là xứng đáng với kì vọng và nỗ lực mà mình đã bỏ ra, cũng như đáp ứng được sự mong đợi của thầy cô, bố mẹ và bạn bè.

2. Bạn đánh giá đề thi năm nay thế nào và bạn hoàn thành bài thi của mình trong thời gian bao lâu?

Mình nghĩ đề thi môn Hóa năm nay có một bất ngờ không lường trước khác biệt so với những năm trước. Phần vô cơ thường “nhẹ tay” hơn phần hữu cơ thì giờ độ khó của nó đã được nâng lên rất nhiều. Đây là điểm bất lợi rất lớn cho các bạn mạnh về vô cơ, đặc biệt với các em lớp 11. Sự bất ngờ này cũng gây không ít những khó khăn đối với mình, và mình cũng chỉ vừa kịp thời gian để hoàn thành bài thi theo đúng quy định.

3. Phương pháp học tập nào bạn cho là hiệu quả nhất? Bạn có lời khuyên gì với các hậu bối không?

Theo mình, kì thi HSG Quốc gia đề cao tính tự học là trên hết, nhưng việc tự học không chỉ dừng lại ở ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ môn học, bên cạnh đó còn là ý thực tự tìm tòi, học hỏi, sáng tạo, đổi mới. Ngoài ra với xu hướng đề thi luôn biến đổi không ngừng, mình khuyên các bạn hãy sẵn sàng trang bị cho bản thân vốn lý thuyết chắc chắn và cộng thêm một chút nhạy bén là không thừa nhé!

4. Được biết bên cạnh bạn luôn có sự ủng hộ giúp đỡ từ thầy cô, bố mẹ và bạn bè, bạn có muốn gửi gắm điều gì đến họ không?

Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đầu tiên đến bố mẹ - những người đã không quản công nuôi dưỡng, chăm sóc để mình có được thành công như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, sự dạy dỗ, chăm chút, động viên từ thầy cô, bạn bè cũng là nguồn năng lượng tích cực dồi dào để giúp mình vượt qua nhiều khó khăn. 

Nguyễn Thị Kim Dung 12 Nga - giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Nga.

1. Cảm xúc của bạn khi biết tin mình là một trong những thí sinh đã đem lại giải Nhất quốc gia cho trường là gì ? Ai là người đầu tiên đã báo tin cho bạn?

Lúc đó mình đang ngồi ở trong lớp, tự dưng bạn mình reo lên “Có giải nhất Nga rồi chúng mày ơi”, mình cũng không biết và cũng không có ý định đoán là ai, nhưng mà thực sự lúc ấy mình hơi lo lắng. Năm ngoái mình cũng được giải Nhì rồi, nếu năm nay mà không được kết quả như năm trước thì chắc chắn mình  sẽ hụt hẫng lắm. Nhưng khi nhận được kết quả thì mình vỡ òa trong vui mừng khôn xiết!

2. Trải qua thời gian ôn tập vất vả, không biết bạn có ấn tượng gì sau quá trình đặc biệt này không?

Thật sự đây là một quá trình “ khá gian nan” với mình vì cứ mỗi đợt ôn thi như vầy mình lại tăng cân không kiểm soát. Bởi lẽ, bố mẹ, bạn bè và cả thầy cô đều rất “nhiệt tình” quan tâm tới sức khỏe của mình nên khoảng thời gian này mình cũng thấy rất vui và hạnh phúc.

3. Không biết với hành trình ôn thi HSG Quốc gia 2 năm của mình, bạn đã rút ra được kinh nghiệm gì để có thể truyền lại cho các hậu bối sau này?

À, mình cũng chỉ muốn gửi tới các bạn lời khuyên ngắn gọn đó là nếu muốn đạt kết quả như mong đợi thì câu khó phải làm được và câu dễ không được làm sai!

4. Đạt được kết quả cao như vậy, bạn có muốn nhắn nhủ gì tới những người đã đồng hành bên mình trong thời gian ôn thi không?

Mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã luôn hỗ trợ mình trong thời gian vất vả vừa qua. Thực sự, mình sẽ không thể đạt được thành công như hiện tại nếu thiếu sự quan tâm, ủng hộ của bố mẹ, sự dìu dắt của các thầy cô và cả sự động viên đồng hành của các bạn. Mong mọi người sẽ có được niềm vui trước thềm năm mới sắp tới.

Nguyễn Thanh Mai 12 Địa - giải nhất Quốc gia môn Địa lí.

1. Trong thời gian ôn thi, bạn đã gặp phải những khó khăn gì?

Mình thấy khó khăn lớn nhất là khối lượng kiến thức quá lớn và có cả những tác động từ bên ngoài nữa. Mình đã học được cách tập trung cao độ và tránh xa khỏi chiếc điện thoại khi ôn luyện để đạt hiệu quả cao nhất. Nghịch điện thoại thì cũng vui đấy nhưng mình thích học bài hơn!

2. Trong thời gian đợi kết quả, tâm trạng của bạn như thế nào ?

Thực ra là lúc làm bài xong, mình biết bản thân đã làm hết sức nên cũng không nghĩ gì nhiều. Lúc chờ điểm mình cũng vẫn đi học bình thường và cũng phải học bù kiến thức nên mình cũng không dành quá nhiều thời gian vào việc suy nghĩ.

3. Thành công với giải Nhất này, bạn có muốn gửi lời cảm ơn tới ai không?

Mình xin gửi lời cảm ơn đến cô Đặng Thị Nghiệp, người cô giáo tuyệt vời nhất của mình, cô đã luôn đồng hành, dạy mình tất cả kiến thức bằng cả tâm huyết, tấm lòng để mình có thể đạt được thành công như hiện tại. Tiếp tới mình cũng muốn cảm ơn bố mẹ đã luôn bên cạnh, tiếp sức trên mọi chặng đường, cảm ơn những người bạn đã sát cánh, gắn bó và cỗ vũ để mình tự tin làm bài với khả năng tốt nhất!

4. Cuối cùng bạn có muốn chia sẻ “bí kíp” gì tới các hậu bối không?

Nếu các bạn đã xác định ôn thi đội tuyển Quốc gia thì các bạn phải biết chấp nhận thu nạp một khối lượng kiến thức, kĩ năng khổng lồ. Để làm được điều đó, các bạn cần thật sự yêu thích và đam mê tới bộ môn mình thi vì chỉ thế mới có thể giúp các bạn vượt qua được những khó khăn trong quá trình ôn thi cũng như là học tập.

 

Cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành, ý nghĩa từ 4 thí sinh xuất sắc trong cuộc thi THPT Quốc gia năm nay. Hy vọng với những kết quả rực rỡ như vậy, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong những năm học sau!

Nguồn: NMC

Tác giả: Ngọc Linh, Diệu Hiền