Quảng trường Đỏ Moscow nguy nga và lộng lẫy trong nắng, nhà hát Bolshoi rực rỡ với bản opera hào hùng, những chú búp bê Nga đặc biệt, hay chỉ đơn giản là lỡ thầm thương trộm nhớ mùa thu nước Nga với rừng bạch dương nhuộm vàng cả không gian. Tất cả như mở ra câu chuyện cổ tích của xứ thần tiên… 

Từ những ấn tượng thuở ban sơ ấy mà tình yêu dành cho xứ sở bạch dương của bạn Lê Thúy Thanh – học sinh chuyên Nga khóa 17-20 cứ lớn dần theo từng ngày. Liệu hành trình tìm kiếm, nuôi dưỡng và chinh phục ước mơ của cô bạn này có dễ dàng hay gặp muôn vàn khó khăn? Để trả lời cho câu hỏi đó, hãy cùng chúng mình khám phá để hiểu rõ hơn về hành trình này nhé! 

Thành tích mà Thanh đạt được trong quá trình theo học tại trường Chuyên Nguyễn Trãi. Ảnh: Ban Kĩ Thuật NMC.

Bước chuyển mình diệu kì

Ngày nhận được tin báo trúng tuyển vào lớp chuyên Nga, Thanh cảm thấy vừa tự hào vừa vui mừng khi được khoác lên mình chiếc áo đồng phục mang thương hiệu Chuyên Nguyễn Trãi nhưng cũng rất hồi hộp khi biết mình sắp được học một ngôn ngữ mới - một trải nghiệm mới mà từ nhỏ tới lớn bạn ấy chưa từng tiếp xúc bao giờ.

Những ngày đầu làm quen với những con chữ tiếng Nga, Thanh bị bỡ ngỡ và choáng ngợp: "Tiếng gì mà có tận 3 loại xong 6 cách chia loạn hết lên"- Thanh chia sẻ. Có lẽ ngay từ khi vừa đặt chân tới vùng đất tiếng Nga, cô bạn đã gặp phải khá nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự động viên của bố mẹ và ý chí phấn đấu của bản thân, không nản lòng, cô gái ấy đã biến những khó khăn thuở ban đầu trở thành động lực chinh phục ngôn ngữ mới lạ này. 

Bên cạnh đó, Thanh còn cảm thấy mình thật may mắn khi được học cả 4 cô giáo viên tiếng Nga giỏi, tâm huyết với nghề, yêu trò. Qua những bài giảng đầy màu sắc, mang dáng dấp, hình bóng nước Nga lồng trong đó của các cô giáo dạy chuyên mà tình yêu nước Nga trong bạn cứ ngày một được vun đắp, nuôi dưỡng và lớn lên theo thời gian.

Thanh (ngồi ngoài cùng bên trái) và các bạn chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm. 

Thành công ngoài mong đợi

Với Thanh thì: "Đường đời là chiếc thang không nấc chốt, việc học là quyển sách không có trang cuối cùng". Học là cả một quá trình dài nỗ lực bền bỉ, học bao nhiêu cũng chưa bao giờ là đủ cả. Chính vì thế, Thanh luôn cố gắng chia thời gian biểu thật hợp lí để có thể học được tất cả các môn. Trên lớp chăm chú nghe giảng, chịu khó ghi chép, về nhà làm đầy đủ bài tập thầy cô giao. 

Đặc biệt với môn tiếng Nga khó học và khó nhớ thì việc học thuộc các cấu trúc ngữ pháp, chăm chỉ ôn lại bài giảng của cô và tranh thủ luyện thêm cách phát âm chính là bí kíp quan trọng tạo nên nền tảng kiến thức vững chắc cho Thanh. Ngoài ra, khi có thời gian rảnh, Thanh sẽ xem vài bộ phim tiếng Nga vừa để thư giãn, vừa giúp tích lũy kiến thức.“Chỉ khi bản thân thật sự thoải mái thì mới có thể tìm ra niềm vui, sự thích thú với một điều gì đó. Với tiếng Nga cũng vậy, mình không coi tiếng Nga đơn thuần chỉ là một môn học đâu, mình coi tiếng Nga như một ngôn ngữ giúp mình mở mang tri thức, văn hóa, tư duy rất nhiều” – Thanh chia sẻ.

Nhờ có sự chăm chỉ, quyết tâm ấy nên Thanh đã giành được rất nhiều giải thưởng đáng ngưỡng mộ. Tiêu biểu có thể kể đến: Huy chương Vàng Duyên Hải môn Tiếng Nga năm lớp 11, giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Nga năm lớp 12... Chia sẻ về những kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình học đội tuyển, Thanh bồi hồi nói: "Học đội tuyển khá vất vả nhưng mà vui lắm. Hôm nào chúng mình cũng nấu mì tôm cùng nhau. Đợt học chuyên gia, mình còn ngủ cùng phòng với cô nữa cơ, hai cô trò tâm sự đến tận khuya. Hôm trước thi, cô còn ra tận nhà mình chữa bài, cùng mình luyện nói đến tận 11h. Những ngày học đội tuyển thật sự rất tuyệt vời”.

Cô gái mạnh mẽ, biết cân bằng và thích chinh phục những điều mới lạ

Thanh là một cô gái biết cân bằng giữa việc học và việc thư giãn của bản thân. Sau những giờ học căng thẳng ở trường, Thanh dành thời gian nghe nhạc, xem phim, tập yoga để có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, đem lại nguồn năng lượng dồi dào cho Thanh bắt đầu ngày mới. 

Trái ngược với vẻ ngoài hiền lành của mình, Thanh lại là một cô gái rất mạnh mẽ, thích chinh phục những điều mới lạ, thích được tự lập. Sau khi giành được rất nhiều các giải thưởng, Thanh cảm thấy rất vui sướng và tự hào. Nhưng không ngủ quên trên chiến thắng, sau khi hoàn thành quá trình học đội tuyển, Thanh bắt tay ngay vào việc học Toán, Văn, Nga bù lại kiến thức cho quãng thời gian tập trung cho đội tuyển để có thể hoàn thành kì thi THPT Quốc gia như mong đợi. 

Thành công trong quá trình theo đuổi học bổng du học Nga. 

 Đối với Thanh du học Nga là một con đường rất tuyệt vời, được sinh sống và học tập ở 1 đất nước xinh đẹp với lịch sử lâu đời và truyền thống văn hoá nghệ thuật độc đáo, giao lưu với các bạn bè quốc tế và những chuyến thăm quan Châu Âu trong tầm tay. Đó là ước mơ cháy bỏng mà bạn đã đặt ra từ khi bước vào chuyên Nga. Thanh chia sẻ: “Mình nộp vào 6 trường đại học của Nga và đỗ ngay nguyện vọng 1. Trường mình đỗ là đại học ngôn ngữ quốc gia Matxcova (MGLU). Trường có bề dày lịch sử cùng các thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy". Học bổng mà Thanh nhận được được khiến chúng ta kinh ngạc vì đó không chỉ là học bổng toàn phần không mất học phí trong vòng 5 năm, ngoài ra còn được trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng khoảng 420$ (khoảng 11 triệu VNĐ). 

Nhưng vì tình hình dịch Covid bùng phát chưa thể sang Nga ngay được nên Thanh tạm gác lại ước mơ du học sang 1 bên để tương lai thực hiện. Thanh tìm hiểu các trường đại học trong nước và biết được rằng học tiếng Nga có rất nhiều cơ hội. Nhiều trường đại học lớn mở cánh cửa đón chào như Đại học Ngoại ngữ, Đại học Ngoại thương, Học viện Khoa học quân sự. Thanh đã quyết định nộp hồ sơ vào chuyên ngành Ngôn ngữ Nga của Học viện Khoa học quân sự và đã trúng tuyển. Ở đây Thanh vẫn có thể tiếp tục niềm đam mê môn tiếng Nga và vẫn được sang Nga du học. Sắp tới vào học viện Thanh sẽ cố gắng phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng và học tập thật tốt.

Chúc Thanh sẽ có những tháng ngày học tập ở ngôi trường Đại học mới với nhiều khám phá thú vị hơn nữa và đặc biệt tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê du học Nga của mình để sớm hoàn thành ước mơ tới trời Âu nhé!

Ảnh bìa: Ban Kĩ Thuật NMC

Nguồn: NMC

Tác giả: Minh Thu, Tiến Dũng