Kì thi THPT Quốc Gia 2021 - 2022 đang đến rất gần, trong thời gian cuối ôn thi căng thẳng, THPT Chuyên Nguyễn Trãi nhận được liên tiếp tin vui từ các học sinh khối 12 về việc thành công xét tuyển hay được nhận học bổng từ các trường đại học quốc tế trong và ngoài nước. Trong đó đặc biệt phải kể đến bạn Đoàn Thị Phương Linh - học sinh lớp 12 Pháp, xuất sắc trúng tuyển 7 trường Đại học tại 4 quốc gia: Hoa Kì, Pháp, Úc và Việt Nam:

- Skema Business School - Pháp

- Saginaw Valley State University - Hoa Kì

- Augustana College - Hoa Kì

- Augustana University - Hoa Kì

- North Park University - Hoa Kì

- SP Jain School of Management - Úc

- Đại học kinh tế HCM UEH - Việt Nam

Hãy cùng chúng mình tìm hiểu câu chuyện về cô học trò này nhé!
Bạn Đoàn Thị Phương Linh - lớp Chuyên Pháp khóa 2018-2021

Niềm đam mê Du học ấp ủ 

Phương Linh từ lâu đã có ước mơ du học. Khi nghe các tiền bối bàn luận về vấn đề du học, Linh cũng bắt tay tìm hiểu một số trường từ các quốc gia khác nhau, liên hệ những người quen để nghe review và bắt đầu đi sâu khám phá về các ngành học, cuộc sống sinh hoạt ở trường của các du học sinh,...

Linh bộc bạch cười tâm sự: “ Ngày nào mình cũng dành ít nhất 15 phút để lên mạng tìm hiểu, mình thực sự rất muốn trải nghiệm cuộc sống ở một đất nước khác, tiếp xúc với một nền văn hóa khác. Chắc sẽ thú vị lắm! Có những ngày thảnh thơi, mình dành hầu hết thời gian vào việc lướt web các trường, cách nộp hồ sơ, cách tham gia giành học bổng, hoặc xem youtube nghe các blogger tâm sự, thực sự rất cuốn hút. Và dần dần, mình biết đặt ra mục tiêu, kế hoạch, tự hứa với bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa”

Hành trình chạm đến ước mơ

Những bước đầu chinh phục ước mơ với Linh khá khó khăn, bởi khi đó việc du học với Linh còn rất mơ hồ, một phần cũng vì thiếu định hướng từ người thân. Thời gian đầu, bạn tìm hiểu về các trường ở Pháp, nhận thấy rằng sinh viên được hỗ trợ gần như toàn bộ tiền học với các trường công, hơn nữa việc nộp hồ sơ cũng không quá khó. Ngoài các trường công, ở Pháp còn có khối trường lớn (grande école) danh giá bậc nhất với mức học phí không hề rẻ. 

Đến giữa năm lớp 11, kế hoạch của Phương Linh có nhiều sự chuyển biến. Cô nàng bắt đầu có niềm hứng thú với du học Mỹ, các group về scholarship,... và đặc biệt lấy cảm hứng từ kênh YouTube của Lâm Python. Khi ấy Linh quay lại tìm hiểu từ đầu và đến tận cuối lớp 11 mới quyết định “săn” học bổng Mỹ. Quãng thời gian này mới bắt đầu làm hồ sơ cũng tương đối muộn, giờ phải ôn lại tất cả để thi TOEFL, SAT, đặc biệt Linh chỉ ôn SAT trong vòng một tháng rưỡi. Ngoài việc ôn thi, Linh cũng tất bật làm sự kiện cho Câu Lạc Bộ, ôn chứng chỉ, xin thư giới thiệu, viết luận…Với lịch trình bận rộn như vậy, Phương Linh vẫn có thể hoàn thành xuất sắc việc nộp hồ sơ qua Mỹ. 

 Phương Linh cùng những chia sẻ thú vị của bản thân

Trong khoảng thời gian ấy, một nhân vật đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Linh, đó là cô Hải Anh - đại diện khối trường lớn danh giá của Pháp. Linh chia sẻ: “Cô đến giao lưu với lớp mình và chia sẻ về các trường lớn top đầu, cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời nên mình ăn trưa với cô để trao đổi thêm. Và sau đó cô trở thành cố vấn chính của mình trong hành trình chinh phục các trường Top tại Pháp. Một “quý nhân” nữa mà rất muốn kể đến, đó là anh Đăng Khánh Phạm đến từ dự án Akatsuki, đã giúp mình chinh phục ước mơ du học. Chính anh đã giúp mình “săn” được một suất học bổng 80% của một Business School ở Úc”.

Có thể thấy hành trình của Linh có đầy những thử thách, có cả những bước ngoặt lớn. Nhưng cô gái chuyên Pháp này vẫn luôn kiên trì, theo đuổi đam mê của chính mình. Linh nộp 7 trường và cũng đỗ cả 7 trường, trong đó có 4 Mỹ - 1 Pháp - 1 Úc và 1 Việt Nam. Sau tất cả, Linh đã rút ra bài học sâu sắc về việc nắm bắt cơ hội: “At the end, we only regret chances we didn’t take. Bản thân không có sự chuẩn bị sớm như các bạn khác, điều kiện kinh tế cũng có hạn nên mình luôn phải nắm lấy mọi cơ hội, thử sức với mọi thứ miễn là nó đưa mình đến gần với ước mơ”. Linh là một tấm gương rất đáng để chúng ta học tập đó nha!

Định hướng tương lai 

Đến thời điểm này, Linh đã chọn được ngôi trường mà bạn sẽ gắn bó trong 4 năm tới, đó là SKEMA Business School tại Pháp. “Cả một chặng đường như vậy cuối cùng lại chọn Pháp nhỉ? Đúng vậy, sau khi đặt tất cả lên bàn cân thì SKEMA là lựa chọn vượt trội hơn cả. Đây là ngôi trường kinh doanh top 1% thế giới và được xếp hạng cao trong các tạp chí uy tín, cho mình cơ hội được học tập, trao đổi ở các campus của trường trên toàn thế giới. Trường cũng liên kết với các trường đại học top Mỹ, Ý, Brazil, Trung Quốc và mình hoàn toàn có thể học song bằng luôn.”

Linh đã quyết định chọn học ngành tài chính vì đây cũng là ngành mũi nhọn của trường. Tài chính học về giao dịch chứng khoán, đầu tư, phân tích kinh doanh,...trong tương lai ngành tài chính Việt Nam sẽ nở rộ với các sàn thương mại điện tử, các quỹ đầu tư và cần những người đón đầu thị trường này. Chia sẻ thêm, Linh cho rằng bản thân phù hợp với ngành học này, giúp bạn rèn luyện trí tuệ, nâng cao hiểu biết, được học hỏi giao lưu để hoàn thiện bản thân hơn.

Ngôi trường Phương Linh sẽ theo học tại Pháp 

Hậu phương vững chắc - tiếp thêm năng lượng

Các trường Linh đăng ký không gửi kết quả cùng lúc mà chia thành vài đợt. Vậy nên Linh hoàn toàn trong tâm thế chờ đợi, “canh” gmail của các trường. Tuy nhiên, các trường lại gửi lúc bạn không ngờ tới nhất. Linh nói: “Mình nhớ hôm đó tầm hơn 6h, mình vừa dậy để chuẩn bị học online thì “ting..ting...ting”, ba email liên tiếp luôn đó. Mình vẫn nằm trên giường check mail mà tim đập muốn rớt, và tất nhiên khi biết mình đậu học bổng cả ba trường thì mình hạnh phúc lắm. Cứ một lúc lại có tin nhắn chúc mừng tâm trạng mình càng thêm xốn xang lắm.”

Phương Linh kể rằng bạn luôn tâm sự với bố mẹ từ những ngày đầu tiên bập bõm để thực hiện ước mơ. Bố mẹ luôn là người thân thiết nhất, luôn bên cạnh động viên Linh cố gắng. Hơn nữa, các giáo viên dạy chuyên Pháp cũng như giáo viên chủ nhiệm là những người mẹ thứ hai luôn lắng nghe và khuyên nhủ, luôn truyền động lực để Linh tiếp tục chiến đấu. Linh nghĩ rằng bản thân vô cùng may mắn vì được sống giữa tình yêu thương, sự thấu hiểu của tất cả mọi người và đây cũng là một trong những lí do để bạn thấy yên tâm theo đuổi tâm huyết, ước mơ chính mình. 

Những lời yêu thương

“Trước hết mình muốn cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ, thầy cô và tất cả những người bạn yêu quý của mình, nếu không có họ bên cạnh, mình sẽ chẳng thể có được nguồn năng lượng dồi dào đến vậy.  Tiếp nữa mình muốn gửi lời cảm ơn đến cô Hải Anh, anh Đăng Khánh Phạm và rất nhiều các youtuber khác đã thắp lên ngọn lửa khát khao nhất trong mình, truyền cho mình nhiều kinh nghiệm và động lực mà mình chưa từng có. Thực sự mình rất biết ơn mọi người” - Linh nghẹn ngào xúc động. 

Phương Linh (áo đỏ)  chụp ảnh cùng thầy giáo ngoại quốc và các bạn

“Mình cũng muốn gửi lời khuyên nhủ chân thành tới các hậu bối, hay những bạn cũng có niềm đam mê đi du học như mình, hãy luôn kiên trì, hãy luôn giữ vững ước mơ. Nếu còn mơ hồ chưa biết theo đuổi con đường nào thì hãy thử mọi thứ, trải nghiệm thật nhiều để hiểu thêm về bản thân. Đến khi tìm được rồi thì hãy chiến đấu 200% sức lực của mình để đạt được thành công đó nhé”. Châm ngôn sống rất tích cực của Linh chính là: “Work hard in silence, let success make the noise”.

Sở thích cá nhân và tình cảm với Pháp 18-21

Linh rất thích đọc sách, tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa trên trường. Ngoài ra bạn còn thích chơi cờ vua, đá bóng, đặc biệt là học ngoại ngữ. Linh chia sẻ bản thân rất vui và tự hào khi được trở thành một thành viên của gia đình chuyên Pháp. Tiếng Pháp đã giúp Linh có thêm một điểm cộng về ngôn ngữ trong bộ hồ sơ và hơn hết giúp bạn có những người bạn thật tuyệt vời trong suốt ba năm ở Chuyên Nguyễn Trãi. Linh cũng hy vọng tập thể 12 Pháp sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau như hiện tại.

Như vậy, chúng ta đã được nghe những chia sẻ rất thú vị của Phương Linh - một cô gái đa tài và giàu nghị lực. Chúc Phương Linh sẽ có một cuộc sống du học Pháp đầy mộng mơ và như kỳ vọng, tiếp tục học tập tốt và sống trọn vẹn với tuổi trẻ của chính mình. Và đừng quên Chuyên Nguyễn Trãi nhé!

Nguồn: Đoàn Thị Phương Linh

Tác giả: Ngọc Linh