Kì thi HSGQG năm học 2022-2023 khép lại, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã xuất sắc giành được 11 giải Nhì, 33 giải Ba và 27 giải Khuyến Khích. Một trong những thành tích nổi bật nhất phải kể đến bạn Vũ Tuấn Minh - học sinh lớp chuyên Toán khóa 20-23 với giải Nhì môn Toán và một suất tham dự TST. Ngoài ra, cậu bạn cũng là một trong ba học sinh khoá 20-23 được vinh dự miễn tham gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong kì gương sáng lần này, hãy cùng chúng mình gặp gỡ và tìm hiểu câu chuyện của cậu bạn này nhé!

Vũ Tuấn Minh - giải Nhì Quốc gia môn Toán

Những bước đầu tiên…

Mọi hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân nhỏ, Tuấn Minh khởi hành trên con đường theo đuổi ước mơ Toán học từ khá sớm. Ngay từ những năm cấp I, cậu bạn đã giành được nhiều giải thưởng môn Toán cấp huyện, có thể kể đến giải thưởng HSG huyện và Violympic giải Toán qua Internet. Tuấn Minh giữ niềm đam mê Toán học đó lên các cấp học tiếp theo: “Toán là một môn học khó, đòi hỏi khả năng tư duy và suy luận. Vậy nên, mình nghĩ học chuyên Toán cũng như một thử thách đối với bản thân mình và mình sẵn sàng đối mặt với thử thách đó”.

“Người truyền cảm hứng cho mình nhiều nhất là thầy dạy đội tuyển năm lớp 9. Hồi ấy, có những lúc mình chán học hay mất hết động lực, chẳng thiết tha gì đạt giải cao nữa. Thầy đã cổ vũ mình rất nhiều và động viên mình rằng thi tỉnh thật ra không khó như mình nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, thầy tin mình sẽ làm được. Nhờ vậy mà mình được tiếp thêm động lực và giành giải Nhất trong kì thi HSG cấp tỉnh, cánh cổng vào trường Chuyên Nguyễn Trãi cũng vì thế mà rộng mở hơn”. - Tuấn Minh tâm sự.

…đến Đội tuyển Quốc gia Toán Chuyên Nguyễn Trãi

Niềm đam mê được ươm mầm từ sớm của Tuấn Minh có cơ hội phát triển mạnh mẽ khi bạn đỗ vào ngôi trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Với kiến thức Toán sẵn có và môi trường học tập thuận lợi, con đường đến với Đội tuyển Quốc gia của bạn dường như trải ra trước mắt. “Từ khi bước vào trường, mình đã rất ngưỡng mộ đàn anh học nhà A và mong một ngày mình cũng được “oai” như thế. Mình còn muốn khẳng định rằng dù mình ở huyện xa, không được học nhiều như các bạn nhưng mình vẫn có thể theo đuổi Đội tuyển Quốc gia.” - Cậu bạn chia sẻ.

Tuấn Minh (thứ ba từ trái sang) chụp cùng Đội tuyển Quốc gia Toán

Thành công trong kì thi chọn Đội tuyển Quốc gia năm lớp 11, Tuấn Minh đã chính thức trở thành “công dân hạng A” và gắn bó với đội tuyển trong hai năm liền. Trong hai năm đó, Đội tuyển Quốc gia Toán đã trở thành một phần thanh xuân của bạn với nhiều kỉ niệm đáng nhớ: “Trong ba năm cấp III, mình ở phòng học đội tuyển còn nhiều hơn trên lớp nữa. Những ngày tháng vui nhất đối với mình là năm lớp 11, khi đó dịch bệnh bùng phát nên cả đội phải ở trong kí túc xá gần một tháng để thuận tiện cho việc ôn luyện. Tuy có chút nhớ nhà nhưng bù lại, mình được ở cùng những người bạn, người anh thân thiết. Sáng đi học, tối về chơi với nhau, điều đó khiến mình cảm giác cả đội tuyển như anh em một nhà vậy”.

Khó khăn nhưng không hề chùn bước

Để đạt được những thành quả như ngày hôm nay, khó khăn, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Với Tuấn Minh, quãng thời gian khó khăn nhất là khi bạn mới vào cấp III, phải thích nghi với một môi trường học tập hoàn toàn mới. “Hồi mới vào lớp 10, rất nhiều bạn đã được học trước nên mình phải mất một tháng đầu để học lại những kiến thức các bạn đã học rồi. Thực sự mình rất ngộp và có những lúc mình chẳng hiểu gì cả. Nhưng đó có cũng chính là động lực bắt mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể theo kịp các bạn”. 

Tập thể 12 Toán - một phần động lực của Tuấn Minh

Vào được đội tuyển quốc gia, áp lực đạt giải cao lại đè nặng lên vai Tuấn Minh. Nhất là khi bạn được coi là linh hồn của đội tuyển, áp lực này lại càng to lớn hơn: “Đội tuyển Toán các khóa trước đều vô cùng giỏi, khóa nào cũng có người vào vòng 2, thế nên mình luôn có một áp lực vô hình khi so sánh bản thân với các anh chị. Việc phải thi tốt sao cho không phụ công dạy dỗ của thầy cũng tạo cho mình một sức ép khá lớn".

Phần mà Tuấn Minh cảm thấy gian nan nhất là hình học: “Lúc đầu, chúng mình học hình chuyên cũng giống như chương trình hình học thường. Đến tầm giữa năm, chương trình “quay xe” 180 độ nhưng mình vẫn còn chút chủ quan. Sau đó, mình học hình không vào nữa, đến tận bây giờ mình cũng không làm phần hình một cách trọn vẹn được”. Khó khăn là vậy nhưng đến kì thi HSGQG năm lớp 12, Tuấn Minh đã cố gắng lấy lại gốc hình. Và nỗ lực đó đã được đền đáp, bạn không những đạt giải Nhì mà còn giành được một suất tham dự TST.

Với phần tổ hợp là phần mà Tuấn Minh tự tin nhất, cậu bạn có một vài lời khuyên: “Tổ hợp thiên về tư duy và suy luận, đó là hướng Toán học mà mình muốn. Tổ hợp là phần khó, lại bao gồm nhiều phần nhỏ, vì vậy nếu cố ép bản thân phải học phần mình không thích thì học sẽ không vào. Mình thường chọn một bài tổ hợp ngẫu nhiên rồi cố nghĩ nó, nếu không nghĩ ra thì xem giải và tự làm lại. Tất nhiên là phải trang bị cho mình kiến thức nền thật vững”.

Bạn Vũ Tuấn Minh (ngoài cùng bên phải)

Vinh quang

Vũ Tuấn Minh sở hữu một “bộ sưu tập” thành tích “khủng” trong suốt những năm cấp II và cấp III. Năm lớp 9, Tuấn Minh xuất sắc mang về cho huyện Thanh Miện giải Nhất môn Toán trong kì thi HSG cấp tỉnh. Giải Nhất đó đã góp phần giúp bạn đạt được số điểm cao kỉ lục 60,25 (10 Toán chuyên; 10 Toán thường; 10 Hoá; 7,25 Văn) trong kì thi tuyển sinh vào 10 và trở thành thủ khoa đầu vào chuyên Toán năm học 2020-2021.

Lên cấp 3, dù tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến nhiều cuộc thi bị hoãn, Tuấn Minh vẫn giành được nhiều giải thưởng Toán học danh giá: giải Ba HSG cấp tỉnh, Huy chương Vàng Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên và giải Ba HSGQG vượt cấp năm lớp 11; giải Nhất HSG cấp tỉnh và giải Nhất Olympic Toán học sinh, sinh viên toàn quốc năm lớp 12; top 3 giải đồng đội Toán mô hình 2022. 

Nhưng có lẽ đáng tự hào nhất là khi bạn đạt giải Nhì trong kì thi HSGQG năm học 2022-2023 với 23 điểm. Với số điểm đó, bạn đã lọt vào vòng 2 tham gia kì thi chọn đội tuyển Olympic Toán học quốc tế. Về những giây phút làm bài thi, Tuấn Minh bày tỏ: “Năm đầu tiên thi HSGQG mình khá lo sợ nhưng sang đến năm thứ hai thì mình cũng bớt áp lực nhiều. Vì thế nên mình không quá căng thẳng và làm bài như mọi lần thi thử ở trường”. Tuấn Minh có những chia sẻ hết sức chân thực về thời khắc biết điểm thi: “Lúc đó, mình và các bạn khác trong Đội tuyển Quốc gia vừa đi ăn bún đậu vừa mong ngóng kết quả. Khi nhận được kết quả đạt nguyện vọng, tất cả đều thở phào, mọi cảm xúc như vỡ òa. Về phần mình, vui thì chắc chắn có nhưng mình cảm thấy may mắn nhiều hơn. Thầy và bạn bè đều tin chắc mình sẽ vào vòng 2 nhưng việc phát hiện ra một phần sai không đáng có khiến mình rất lo sợ. Nhưng dù sao thì mình vẫn được giải Nhì, khi ấy, mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng”. Cậu bạn còn dí dỏm chia sẻ thêm: “Khi biết tin mình được vào vòng 2, trước hết mình rất vui vì có thể trút bỏ hết gánh nặng của các môn khác. Vui chơi thoải mái được vài ngày thì mình lại phải quay trở lại nhà A khi còn chưa kịp buồn vì mới phải chia xa nó”. 

Vũ Tuấn Minh (thứ tư từ trái sang) và các bạn học sinh đạt giải Nhì trong kì thi HSGQG năm học 2022-2023

Ngồi trong phòng thi TST với những kì tài Toán học trên khắp mọi miền đất nước, cậu bạn kể lại: “Trước đó, mình không lo lắng nhiều nhưng đến hôm tập trung thấy ai cũng sẵn sàng khí thế “chiến đấu”, mình có chút run sợ. Tuy nhiên, đến lúc ngồi vào phòng thi rồi thì cảm giác đó biến mất hết nên bài làm khá trơn tru, mình vẫn tận dụng được phần thế mạnh của bản thân. Dù biết rằng giấc mơ IMO (Olympic Toán quốc tế) hơi xa vời nhưng mình vẫn cố gắng làm hết sức và mình tự hào về điều đó”.

Dự định tương lai

Với những thành tích đáng ngưỡng mộ kể trên, đặc biệt là với một suất tham dự TST, Tuấn Minh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và đủ điều kiện tuyển thẳng nhiều trường đại học hàng đầu cả nước. Nhưng Minh quyết định chọn ngành Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội. “Mình chọn IT1 vì mình muốn tận dụng những kiến thức Toán cấp 3 một cách triệt để cho đại học. Tổ hợp, phần mình mạnh nhất, khá hữu dụng trong lập trình. Lựa chọn này cũng do ảnh hưởng của bạn bè nữa. Nhìn cậu bạn chuyên tin viết code, mình thấy khá hay ho”. Tuấn Minh còn chia sẻ thêm: “Lúc đầu, mình khá phân vân giữa Trường Đại học Công nghệ và Đại học Bách khoa, nhưng sau khi tham khảo chương trình học của hai trường và nhờ tư vấn của các tiền bối, mình nghĩ chương trình cũng như cách học ở Đại học Bách khoa phù hợp với mình hơn”. Hi vọng bước đường tương lai của cậu bạn sẽ thật rực rỡ với quyết định này.

Lời kết

Nói về chặng đường đã qua, Tuấn Minh bày tỏ: “Mình không phải là người hoàn hảo, có những lúc mình còn nông nổi hay có những quyết định mình đưa ra còn bồng bột. Nhưng mình sẽ không hối hận về những gì mình đã làm vì tất cả những điều đó đều tạo nên con người mình ngày hôm nay”.

Cuối cùng, Tuấn Minh gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình, thầy cô, bạn bè - những người đã luôn bên cạnh để động viên, tiếp lửa cho bạn trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, Minh muốn cảm ơn bố mẹ vì đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bạn, không đặt nặng áp lực giúp bạn thoải mái học hành hơn. 

Đồng thời, Tuấn Minh có đôi lời nhắn gửi tới các em khóa dưới muốn chinh phục giấc mơ Toán học: “Trước tiên, các em phải có đam mê với bộ môn. Các em không cần quan tâm quá nhiều về người khác, đừng thấy bạn bè hơn mình mà bị áp lực, chỉ cần làm thật tốt việc của mình thôi. Nhưng dù vậy, các em cũng nên giúp đỡ nhau, “hạ cái tôi xuống, nâng cái cúp lên”. Và cuối cùng, nhớ học hình, các em nhé!”

Tuấn Minh cùng thầy cô, phụ huynh và các bạn học sinh lớp Chuyên Toán 20-23

Cảm ơn Vũ Tuấn Minh vì những chia sẻ vô cùng hữu ích. Chúc bạn thành công và tỏa sáng hơn nữa trên hành trình dài rộng phía trước!

Nguồn: Vũ Tuấn Minh - học sinh lớp chuyên Toán khóa 20-23

Tác giả: Thu An