Nhanh thật đấy! Mình nhớ mới ngày nào còn bỡ ngỡ vào buổi đi học đầu tiên dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi mà bây giờ đã là học sinh lớp 12 rồi!

Ngày ấy, vào những năm cấp Hai, lần đầu tiên mình được biết tới cái tên Chuyên Nguyễn Trãi. Lần đầu tiên mình được nghe rằng Chuyên Nguyễn Trãi thật sự tuyệt vời và danh giá đến nhường nào. Ngày ấy, chính giáo viên chủ nhiệm đã cho mình biết và cũng là người dẫn dắt mình khi mới chập chững bước chân vào đội tuyển Văn. Cô chính là người đã nhen lên trong mình sự yêu thích, say mê văn chương và lòng quyết tâm thi đỗ vào chuyên. Năm cấp Hai mình học tại trường THCS Tân Bình - ngôi trường nằm bên cạnh Chuyên Nguyễn Trãi. Hồi đó mình nhớ cô vẫn hay đùa rằng: “Trường mình chỉ cách trường Chuyên Nguyễn Trãi một bức tường thôi nhưng để có thể “trèo” qua nó thì không dễ đâu các em ạ”. Thật vậy, hành trình ấy thật chẳng dễ dàng, cần biết bao nỗ lực và cố gắng. Cái chùm rễ tuy đắng cay nhưng hoa trái sẽ rất ngọt ngào. Chuỗi ngày ôn thi ấy của mình thật sự tràn ngập rất nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, lo lắng có, hồi hộp có, mệt mỏi có. Con đường mình tới trường cấp Hai đều đi qua Chuyên Nguyễn Trãi cả. Nhớ mấy buổi tan học, mình và đứa bạn ngày nào đều đạp xe đi qua và dừng đỗ lại ở Chuyên Nguyễn Trãi để ngắm một hồi lâu. 

Góc sân nhà B tại CNT

Và rồi ngày đó cũng tới, cái ngày trọng đại nhất, ngày mà mình bước vào kỳ thi tuyển sinh vào 10 Chuyên. Bao nhiêu ước vọng, cố gắng và kiên trì của mình đều được gửi hết vào ngày hôm ấy. Và cuối cùng, những nỗ lực của mình đều được đền đáp. Mình đã hạnh phúc và reo oà lên khi nhận được tin mình đỗ Chuyên Văn. Thật sự không thể nào miêu tả được cảm giác ấy, cái cảm giác vui sướng khi được học tại ngôi trường danh giá nhất của tỉnh và cảm thấy tự hào vì mình đã cố gắng hết sức!

Vậy mà ngày đó cách đây đã hai năm rồi sao! Đúng là thời gian không chờ đợi một ai. Mới ngày nào mình còn lạ lẫm vào ngày đầu tiên mà nay đã trở thành học sinh cuối cấp và sắp là cựu học sinh rồi. Dù đã hai năm trôi qua, nhưng Chuyên Nguyễn Trãi thật sự đã để lại trong mình những dấu ấn khó có thể phôi phai. Mình sẽ mãi nhớ từng góc nhỏ trong CNT, từng lớp học và bức tường in chữ “Tử tế-Tự do" bên nhà đa năng. Ngoài ra, những sự kiện ngoại khoá của trường cũng để lại trong mình những ấn tượng đặc biệt. Từ ngày lễ khai giảng - chào tân học sinh, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày hội CNT's day… Và gần đây nhất là ngày lễ tri ân và trưởng thành đối với khoá học sinh 2021-2024 mang tên “Hạ Chí”. Tuy rằng sự kiện tổ chức nhằm tri ân khoá các anh chị 21-24 nhưng để lại trong mình nhiều cảm xúc nhất định. Mình vừa bất ngờ vừa choáng ngợp bởi khâu tổ chức của lễ nhưng cũng xen chút nuối tiếc và man mác buồn. Nuối tiếc bởi nhận ra rằng mình sắp trở thành học sinh cuối cấp rồi. Nuối tiếc bởi mình chỉ còn có thể học tại đây một năm, một năm nữa thôi…

Ảnh: NMC

Gửi tới mình của một năm sau, cảm ơn vì đã lựa chọn Chuyên Nguyễn Trãi là chốn lưu giữ kỷ niệm tuổi thanh xuân. Dù có những tiếc nuối, có những việc chưa thực hiện được nhưng những gì đã và đang diễn ra tại nơi đây sẽ đều là những mảnh ghép mang đầy cảm xúc trong tâm trí cậu!

*Tác giả: Trương Tú Minh

Học sinh chuyên Văn, niên khóa 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY