Tiếng mưa rơi tí tách

Tiếng thanh xuân vẫy gọi

Tiếng CNTer đáp lời chào

1. Mưa hạ rào rạt, trĩu nặng cảm xúc... 

Ngày tớ biết tin trúng tuyển trường cũng là thời điểm mưa hạ đã bắt đầu. Tiếng mưa rơi không biết từ lúc nào đã hòa nhịp với khúc nhạc tâm hồn của đứa trẻ mới lớn sắp phải chuyển cấp. Mưa rơi lặng lẽ xoa dịu những lo lắng, bất an của ngày chờ điểm. Mưa nồng nhiệt chia sẻ những vui vẻ, hạnh phúc của tin trúng tuyển. Mưa âm thầm cổ vũ những ước mơ, kì vọng về tháng ngày học tập... Mưa đồng hành cùng tớ trong những chặng cảm xúc của thời kì chuyển giao và trong ngày nhập học đầu tiên mưa đã dệt lên trong tâm trí tớ một vẻ đẹp mới của mái trường chuyên: “Vẻ đẹp sau cơn mưa”. 

Vẻ đẹp sau cơn mưa

Sau cơn mưa, hàng cây trải qua trận đấu với gió gào, sớm thét, sét đánh thì sức sống càng bùng nổ, lá cây thêm xanh mơn mởn, thân cây vững vàng, bầu bạn với tụi học trò. Đóa hoa rơi rụng tạo thành tấm thảm trải trên khuôn viên của trường, tô điểm con đường đi học của học sinh. Những hạt nước còn đọng lại trên tán lá cũng trông như giọt ngọc sáng ngời. Vũng nước còn đọng lại là tấm gương lớn soi chiếu ánh sáng hòa cùng vẻ đẹp của trường, của dãy phòng học cổ kính, của quãng thời gian học miệt mài. Vẻ đẹp bình dị của trường sau cơn mưa thâm nhập vào tâm trí tôi trở thành kỉ niệm khó phai trong ngày đầu đến trường, trong quãng thời gian đi học của thanh xuân.

2. Mưa thu êm đềm, sát lại gần nhau ...

Có hôm chúng tôi đang học thể dục ở nhà đa năng mà mưa thu đến bất chợt, là tiếng lạc nhịp giữa tiếng trời đang nắng gắt. Mưa mang đến trong lành, mát rượi cho chúng tôi giữa thời điểm giao mùa nhưng mưa ngày càng nặng hạt. Bởi thế chúng tôi cứ ở mãi trong nhà đa năng mặc dù trống báo hiệu hết tiết học đã đánh. Nhưng để không muộn học mà đi lên lớp cũng không bị ướt thì các bạn trong lớp đã nghĩ ra cách che tấm bạt trên đầu. Năm, sáu đứa nối đuôi nhau dưới tấm bạt trên đường trở về lớp học trông như lũ trẻ đang chơi rồng rắn lên mây vậy. Chúng tôi sát lại gần nhau, cười đùa nhưng cũng phải bước đi thật cẩn thận để không đứa nào bị dính mưa. Sau sự kiện ấy chúng tôi thân với nhau hơn, hiểu về nhau và cũng nghĩ cho nhau.

3. Mưa đông rét lạnh, đong đầy hơi ấm tình thương...

Tôi ở Ban nề nếp của trường và hôm ấy công việc của tôi là trực trước cổng trường để xem ai đi học muộn. Và mưa đông đến, những hạt mưa rả rích rơi mang theo cái rét cắt da cắt thịt, lạnh đến tê tái khiến tôi lưu luyến cái ấm nồng của chăn gối. Nhưng ngọn lửa của quan tâm, sẻ chia đã xua tan cái giá lạnh, suy nghĩ ngổn ngang. Đó là lời hỏi thăm ân cần của bác bảo vệ, cái chào nhiệt tình từ các thầy cô và chiếc ô ấm áp của cô liên đội,... Bầu trời lúc ấy xám xịt với mây đen xếp chồng lên nhau, tia nắng mong manh, mờ nhạt nhưng lòng tôi lại tràn ngập ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc khi được học ở ngôi trường này. Nơi ấy tình thương yêu ngập tràn khắp muôn nơi có thể sưởi ấm bất cứ cái giá lạnh nào, làm tan chảy những tảng băng vô hình để người gần nhau hơn.

Mưa đông rét lạnh

4. Mưa xuân lất phất, hạnh phúc đâm chồi...

Dưới mưa bụi, mưa phùn, thiên nhiên dồi dào nhựa sống, bừng nở và khoe sắc vẻ đẹp. Lộc non mới nhú, nụ hoa e ấp, cánh én chao lượn tô điểm cho vẻ đẹp của trường. Không chỉ thiên nhiên mà cả con người cũng dồi dào sức trẻ, thêm năng lượng để chuẩn bị cho ngày 26/3-“ngày hội chuyên Nguyễn Trãi”. Chúng tôi hứng khởi tham gia kéo co với ngọn lửa chiến thắng. Sự năng động của các bạn cùng với sự nhiệt tình chỉ dạy của cô giáo chủ nhiệm đã giúp chúng tôi thắng vòng đầu tiên. Niềm hân hoan, vui sướng tiếp thêm động lực đến vòng tiếp theo. Nhưng kết quả lại không được như mong muốn, sự tiếc niếc trào dâng trong tâm hồn mỗi người. Tiếc nuối ấy cũng là sợi dây liên kết các thành viên trong lớp thành một đại gia đình. Mưa xuân hôm đó là mốc đánh dấu sự nảy nở, trưởng thành trong chính trong chúng tôi.

Những cơn mưa thời học trò đều để lại trong ta những dư vị ngọt ngào, hạnh phúc. Để mai này khi nhìn lại quá khứ, ta bồi hồi, lưu luyến hạt mưa rơi. 

Hy vọng bạn cũng trải qua cơn mưa thanh xuân đáng nhớ ở Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi!

*Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên Văn, niên khoá 2023-2026

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY