Ngày 28 tháng 6 năm 2024. Mình vừa về nhà sau khi đi tiếp sức mùa thi cho buổi thi cuối kì thi tốt nghiệp THPT – kì thi đánh dấu sự trưởng thành cũng như kết thúc những năm tháng học sinh. Nhanh thật nhỉ, một năm học đã trôi qua, lại một khoá học sinh phải trưởng thành và rời xa ngôi trường cấp 3, và mình cũng đã gắn bó được 1 năm với mái trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi thân yêu này. 

Vào khoảng thời gian này năm trước, mình đã vui sướng biết bao khi được biết điểm, được tin đỗ và nhận được giấy báo nhập học cho khối Chuyên Toán khoá 2023-2026 của trường. Vậy là những đêm thức đến khô cả mắt để ôn tập, luyện đề và những nỗ lực không nghỉ của mình trong thời gian ôn thi đã đạt được kết quả xứng đáng. Mình thành công trở thành học sinh khối chuyên Toán của Chuyên Nguyễn Trãi – ngôi trường đã từng là ước mơ, là hoài bão, là tình yêu mãnh liệt mà mình dành cho toán học. Ngày nhập học, trời mưa, không khí chẳng oi bức như những ngày tháng 6 bình thường mà nhẹ nhàng, yên bình đến lạ. Mình vô cùng háo hức cho ngày đầu tiên tới trường, được thấy lớp học mà mình sẽ gắn bó trong năm học tới, được lần đầu gặp những người bạn sẽ đồng hành trong 3 năm cấp 3 của mình. Mới ngày nào chúng mình còn là những học sinh mới, còn lạ trường, lạ bạn, chưa quen hay hiểu biết gì về các thầy cô giáo, vậy mà hiện tại, chúng mình đã là một tập thể vô cùng đoàn kết, thân thiết và có với nhau bao kỉ niệm đẹp sau một năm học. Chúng mình cũng đã biết nhiều hơn về các thầy cô giáo, đặc biệt là với cô chủ nhiệm đáng yêu của lớp mình. 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang học và văn bản

Những ngày tháng đầu ở Chuyên Nguyễn Trãi, khi mọi thứ đều mới lạ với mình, mình đã luôn cảm thấy hào hứng với mọi thứ, về cách dạy và học ở đây, về các khối chuyên và cả các hoạt động ngoại khoá, các câu lạc bộ của trường nữa. Mình của những ngày tháng ấy trở nên hoà đồng, năng động và hướng ngoại hơn hẳn lúc mình còn học cấp 2. Càng gắn bó với Chuyên Nguyễn Trãi, mình càng thấy yêu trường hơn. Ở lớp mình, bạn nào cũng rất thân thiện, dễ gần và đặc biệt hài hước. Mới nhập học chưa biết nhau là thế, vậy mà giờ đây chúng mình có thể thoải mái nói chuyện, cùng chơi hay cùng học với nhau mà chẳng thấy chút xa lạ nào. Cô chủ nhiệm của lớp mình cũng vô cùng tâm lí, dễ gần và thân thiện, luôn hướng lớp mình tới những mục tiêu cao cả trong tương lai. Cô luôn để ý đến từng bạn trong lớp, về hoàn cảnh, vấn đề của từng bạn để giúp đỡ, động viên. Cô cũng rất hay tổ chức những hoạt động, cuộc thi thú vị để phát triển các kĩ năng xã hội cũng như nâng cao tinh thần đoàn kết vào các giờ sinh hoạt cuối tuần của lớp. Cũng nhờ cô, lớp mình mới có thể đoàn kết, hoà hợp nhanh đến vậy và được thân thiết như bây giờ. Cô cũng rất chiều chúng mình nữa, khi có giải bóng đá, cô sẽ mua nước cho các bạn tham gia và cả đội cổ vũ, khi đói chúng mình được cô mua bánh mì cho ăn, và cô còn mang cả kẹo cà phê hay cao su đến để lớp mình không bị buồn ngủ nữa. Cô thật sự rất đáng yêu, mình mong rằng 2 năm học tới, cô sẽ càng gắn bó với lớp hơn và chúng mình sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ nữa.

Không có mô tả ảnh.

Không chỉ có con người, cảnh vật nơi đây cũng luôn luôn đặc biệt với mình. Những buổi sáng đi học sớm, mình được ngắm nhìn sân trường rộng lớn, vắng người mà luôn tràn ngập sức sống với màu xanh của những cây lá, hay cả sắc đỏ, sắc tím của hoa phương, hoa bằng lăng vào hè nữa. Bầu không khí khi ấy mới yên bình làm sao. Đứng từ hành lang của lớp học trên tầng 2, mình có thể ngắm được gần hơn những cành cây, những bông hoa phượng đỏ hay hoa bằng lăng tím, ngắm được cả cảnh vật dưới sân nhà B nữa. Mỗi lúc đứng ngắm hoa phượng từ ngoài hành lang lớp học, mình lại nhớ về hồi còn ở trường cấp 2, vào những mùa hè, mình cũng thường hay đứng ở hành lang tầng 2, nhìn thẳng ra những bông hoa phượng rực đỏ cùng những người bạn cũ. Giờ đây vẫn là khung cảnh ấy nhưng là ở nơi khác, và cùng những người bạn mới. Mình cũng rất thích những buổi chiều, sau khi tan học có thể lên thư viện tìm những cuốn sách mình cần và dành thời gian ôn bài, đọc sách ở đó. Hay đôi lúc dạo quanh sân trường sau một buổi học căng thẳng cũng khiến mình cảm thấy thật thư giãn, bởi CNT đẹp lắm. Dãy cổng vòm ở các lối đi với những cánh hoa giấy rực nở vào mùa hè khiến cho những lối đi như trở thành những con đường hoa đầy thơ mộng. Hay bức tường các khối chuyên với những bức vẽ đầy độc đáo, ấn tượng ở gần nhà đa năng, và cả bức tường với 4 chữ ‘Tử tế - Tự do’ - địa điểm check-in quen thuộc của CNT-ers chúng mình nữa. 

 

Mình cũng rất yêu các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khoá và các sự kiện của CNT vì tất cả đều được tổ chức một cách chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh tham gia, phát triển một cách toàn diện. Dù là học sinh chuyên nhưng chúng mình không phải chỉ biết học thôi đâu nha, chúng mình cũng vô cùng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, tổ chức sự kiện và các kĩ năng xã hội đều vô cùng tốt nữa.

Nhìn chung, mình yêu tất cả mọi thứ của Chuyên Nguyễn Trãi. Từ con người, cảnh vật tới cả các hoạt động của trường, tất cả tạo nên một CNT thật tuyệt vời và đáng mơ ước. Mình luôn có thể tự hào khoe mới mọi người rằng mình là một học sinh của CNT, thật may mắn khi được dành những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình ở mái trường này. Mong rằng 2 năm học tới, mình sẽ càng có thêm nhiều kỉ niệm đẹp với lớp Toán 23-26, với CNT và mình của tương lai sẽ luôn mỉm cười khi nhớ về CNT. 

*Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Chuyên Toán, niên khoá 2023-2026

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY