Mái trường dấu yêu…

| đi qua những năm tháng… |

Năm 2022…

Hạ của tuổi 15 đầy e ấp, ngại ngùng. Đây có lẽ là một năm chất chứa bao kỉ niệm còn vấn vương chưa bao giờ phai. Tớ nhớ năm ấy, trong tớ chuyên Nguyễn Trãi vẫn là một ước mơ, vẫn là một điều gì đó xa vời lắm. Ấy vậy mà, tháng 7 năm đó tớ xúc động đến vỡ òa khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường. Cảm xúc lúc ấy trong tớ vui lắm, hạnh phúc lắm. Tớ nhớ ngày ấy, chuyên Nguyễn Trãi đón tớ bằng một ngày nắng dịu nhẹ với làn gió man mát, bầu trời trong xanh, tớ khoác trên mình bộ đồng phục với dòng chữ: Khối Chuyên Văn 22-25 mà tớ hằng mơ ước, cảm xúc lúc ấy vui sướng xen lẫn sự bồi hồi… Năm ấy, tớ đã làm được, đạt được những gì mình mong muốn.

Có lẽ, tuổi 15 trong tớ có niềm vui khi đỗ vào ngôi trường mình hằng mơ ước, có niềm hạnh phúc khi mình được học tập và ngắm nhìn chuyên Nguyễn Trãi đẹp mà mộng mơ đến lạ! Tuổi 15 tại chuyên Nguyễn Trãi mang đến cho tớ rất nhiều những cảm xúc không thể gọi thành tên. Nhớ những ngày nắng tớ và các bạn cùng nhau tập múa, tập hát, tham gia các hoạt động của trường, lớp, nhớ những giờ phút học tập căng thẳng, nhớ những lần ngủ gật hay ăn vặt trong giờ,...

Tớ còn nhớ, đây là lần đầu tiên tớ được chứng kiến những sự kiện từ lớn đến nhỏ của trường. Bắt đầu là Lễ khai giảng, Chào tân học sinh, rồi là kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày hội CNT's day, lễ Tri ân và Trưởng thành… Tất cả những điều ấy sẽ là những kỉ niệm mà tớ luôn cất giữ trong tim, trở thành một phần kí ức tươi đẹp trong thanh xuân cấp 3 của tớ, sẽ rất nhớ…

Chuyên Nguyễn Trãi từ góc nhìn của lớp 10 Văn

Năm 2023…

Nắng hạ của tuổi 16 rực rỡ - mùa nắng hạ quen thuộc cùng tớ năm thứ 2 dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi. Dù là năm thứ 2 tại chuyên Nguyễn Trãi nhưng tớ vẫn có cái cảm giác bồi hồi mà e ngại như mới bước vào trường. Lại một mùa khai giảng nữa đến và thế là tớ đã lên lớp 11. Ôi! Thời gian trôi nhanh làm sao! Năm thứ 2 tại chuyên Nguyễn Trãi, tớ mới nhận ra chuyên Nguyễn Trãi có những góc nhỏ xinh lưu giữ biết bao khoảnh khắc đẹp của thời áo trắng. Góc sân trường rộng lớn - nơi để các học sinh vui chơi sau những giờ học, nơi để tổ chức những buổi ngoại khóa, tuyên truyền đầy ý nghĩa… Một góc nhỏ trong nhà đa năng - nơi những ánh nắng chiều hoàng hôn chiếu rọi - đó cũng là một góc để tạo nên những bức ảnh xinh xinh của các bạn tại CNT, góc tường có chữ Tử tế - Tự do - đã trở thành nơi quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh tại nơi này … Hay góc sân trường nơi những cây bằng lăng tím mộng mơ mỗi khi hè đến, những tán phượng đỏ rực nghiêng mình một góc,... Những góc nhỏ tại chuyên Nguyễn Trãi nhìn ngắm thôi cũng đã đủ để ta nhớ nhung.

Dãy hành lang đầy nắng của chuyên Nguyễn Trãi
Một góc nhỏ nên thơ dưới ánh chiều hoàng hôn tại CNT

Có lẽ, tuổi 16 của tớ ở chuyên Nguyễn Trãi đã cho tớ gắn bó với những người bạn từ lạ thành quen, từ xa thành gần, nhớ những hôm trời mưa tầm tã, tớ và các bạn cùng rủ nhau xuống sân trường nghịch mưa, nô đùa như những đứa trẻ nhỏ, hay những ngày nắng đẹp rủ nhau ra những góc nhỏ của trường để chụp những bức ảnh xinh xinh.

Tớ còn nhớ ngày ấy, chúng tớ ngồi chăm chú nghe những bài giảng văn của cô Trang, cô Hải, tập trung ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi HSG tỉnh sắp tới nữa. Những ngày ôn HSG, có những hôm chúng tớ ở lại trường học đến 6 rưỡi tối mới về, hay những buổi ôn đội tuyển ở nhà cô Trang, được nghe cô giảng bài, được nghe cô tâm sự,... tuy có vất vả nhưng lại vui và đáng nhớ vô cùng!

Không chỉ thế, ở chuyên Nguyễn Trãi tớ còn thêm yêu những giờ giảng bài của thầy cô, thêm yêu những ngày đi lao động khi bị phạt, thêm yêu những góc nhỏ của trường… và đặc biệt là thêm yêu những con người nơi đây. Tất cả những điều đó, cho tớ trưởng thành hơn, cho tớ được sống hết mình và cho tớ những kỉ niệm…

Năm 2024…

Lại một mùa hạ nữa đến, nhưng hạ năm nay là ngày hạ nắng của tuổi 17. Năm nay tớ lên lớp 12 - giây phút tớ nhận ra tớ sắp phải rời xa chuyên Nguyễn Trãi rồi. Tớ chỉ mong, năm cuối cùng tại chuyên Nguyễn Trãi, tớ sẽ làm được hết những điều mà tớ mong muốn, để sau này rời xa sẽ không phải tiếc nuối…

Tớ chỉ tiếc rằng, sau này khi chúng tớ rời xa, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục Khối Chuyên Văn, vẫn góc sân trường ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn lớp học ấy nhưng không phải là chúng tớ.

"Bắt đầu từ những thu nắng vàng 2022…

Kết thúc là hạ sang rực rỡ năm 2025.”

*Tác giả: Nguyễn Thị Trà My

Lớp chuyên Văn, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY