Thanh xuân - giai đoạn đẹp nhất, đầy ắp những ước mơ và khát khao, là khoảng thời gian mà chúng ta trải qua những trải nghiệm đầu đời, những kỉ niệm đáng nhớ và những tình cảm sâu lắng. Và thanh xuân của tôi gắn bó thắm thiết với những người bạn diệu kì dưới mái trường thân thương mang tên Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. Thật là khó để tìm những người bạn tốt, càng khó hơn khi phải chia tay họ và đó là những người mà ta không bao giờ có thể quên.

Khoảng thời gian là học sinh còn là thời gian mà những kỷ niệm đẹp nhất được tạo nên. Những chuyến dã ngoại vui vẻ cùng bạn bè, những buổi học tập đầy sôi động và những mối quan hệ bạn bè thân thiết sẽ luôn mãi in đậm trong tâm trí. Tôi vẫn nhớ rõ như in chuyến đi Ninh Bình năm ấy, chúng ta đã từng thức thâu đêm cùng trò chuyện, từng cùng nhảy ùm xuống bể bơi giữa trời nắng gắt, cùng hát vang "Sinh chất, sinh nhất, yêu cô nhất" bên lửa trại dù trời đã tối đêm, cùng nhau thưởng thức những bữa cơm tuyệt vời. Những lần đầu tiên trải qua cảm xúc yêu thương, những nụ cười và nước mắt đều gắn liền với kỷ niệm tuổi trẻ.

Trong những năm thanh xuân tươi đẹp ấy, chúng ta học được nhiều điều, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và định hình được bản thân mình. Nhớ về thanh xuân, chúng ta nhớ về những ngày tháng đáng nhớ, những sai lầm, những thành công, và những người bạn thân thiết. Đó là những kỉ niệm đẹp và đáng trân trọng mà chúng ta sẽ mang theo suốt cuộc đời

Chúng ta đã cùng nhau, nhiệt huyết, tận hưởng cái thời gian đẹp nhất của đời người đấy, rồi dần dần mỗi người bạn xung quanh trở thành những mảnh ghép không thể thiếu. Mỗi khoảnh khắc bên cạnh họ đều trở nên đáng quý và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Họ là người mà không cần phải giấu giếm, không cần phải thể hiện bản thân mình quá nhiều mà vẫn được chấp nhận, được yêu thương. Họ là người mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt, hiểu ngay những suy nghĩ, cảm xúc mà mình đang trải qua.           

Tập thể lớp chuyên Sinh 23-26

Con đường học tập đầy dẫy nguy nan khó khăn, có những hôm bài tập chất đống như núi, có những hôm được tuyên dương, có những hôm bị phê bình. Là học sinh trường chuyên, xuất thân từ dưới huyện, ở kí túc xá nhiều khi cũng có áp lực đặt nặng trên vai, cần lắm một lời động viên, 1 cái ôm từ bố mẹ ông bà cũng khó. Và trong những thời điểm bất ổn như vậy thì người bạn tri kỉ chính là chỗ dựa vững chắc. Tôi vẫn nhớ đêm hôm đó, trước áp lực chọn đội tuyển tỉnh và tôi đang trên bờ vực giữa được chọn vào bị loại, đọc được những dòng tin nhắn kì vọng mong mỏi của bố mẹ, áp lực lại càng nặng thêm gấp đôi. Đêm đó là một đêm khó khăn, phải vượt qua nỗi áp lực tâm lí, vừa phải cố gắng ôn thi để ngày hôm sau là bài đánh giá cuối để cô giáo chốt danh sách đi thi tỉnh. May mắn thay, lúc đó đã có người bạn tri kỉ, chính cậu ấy đã truyền lửa, tiếp thêm sự tự tin, động lực vượt qua cái áp lực đó. Thật may mắn khi có một người bạn tri kỉ như vậy…

Cuộc sống học đường của tôi trở nên ấm áp, ý nghĩa hơn khi có những người bạn tốt, luôn bên cạnh mỗi khi cần. Với họ, tình bạn không chỉ là từ ngữ, mà còn là sợi dây liên kết lòng nhau, đưa ta đi qua mọi khó khăn, mọi thăng trầm của cuộc đời với sự tin tưởng và lòng hiểu biết.

Bạn thân không chỉ là người bạn mà còn là người anh em, người đồng đội, người cùng chung tay vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Với họ, mọi điều làm cùng nhau đều trở nên dễ dàng hơn, mọi mục tiêu đều trở nên có thể đạt được khi bạn có họ bên cạnh. Tuy chúng ta bước vào cuộc đời với những hoàn cảnh và trải nghiệm khác nhau, tôi hứa sẽ luôn đứng bên cạnh bạn, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, trong bất kỳ thời kỳ thành công hay thất bại nào. Tuy chúng ta khác biệt về tính cách và quan điểm, tôi tin rằng bằng lòng tin, sự hiểu biết và sự chân thành, tình bạn chúng ta sẽ vươn cao, vững bền và không bao giờ phai nhạt. Hãy cùng nhau kề vai, hướng về phía trước, vượt qua mọi thách thức và thăng trầm của cuộc đời, cùng xây dựng một tương lai tươi sáng và ý nghĩa hơn cho chúng ta. Cảm ơn mái trường Nguyễn Trãi yêu dấu đã cho tôi cơ hội gặp được một mảnh ghép quan trọng trên con đường trưởng thành của mình.    

Tập thể lớp chuyên Sinh 23-26

Hiện giờ, tôi mới hoàn thành chương trình lớp 10 và chuẩn bị bước vào một năm học mới. Chặng đường cấp ba đã được một phần ba rổi, chỉ còn hai năm học nữa là kết thúc. Tôi cảm thấy như thời gian đang trôi nhanh và mình cần phải bắt đầu nghĩ về những kế hoạch cho tương lai. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những ước mơ, mục tiêu trong tương lai và cố gắng đạt được chúng. Tôi rất mong muốn được hỗ trợ và cùng nhau thúc đẩy lẫn nhau trên con đường phía trước. Hãy cùng nhau nỗ lực, học hỏi và trưởng thành để có thể đạt được những ước mơ của chúng ta. Cảm ơn các bạn vì đã luôn ở bên cạnh và hỗ trợ trong suốt thời gian qua, và mong rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục dựng xây những kỉ niệm mới trong những năm tháng cấp ba tươi đẹp này. Các bạn tôi ơi! Hãy sống hết mình cho từng phút từng giây từng khoảnh khắc thanh xuân quý giá này!

*Tác giả: Đào Đức An

Lớp chuyên Sinh, niên khoá 2023-2026

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY