Nằm trong số ít bài dự thi sử dụng thơ ca để chia sẻ tâm tư, kỷ niệm dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi, sau đây, xin giới thiệu tới độc giả bài thơ "Dưới ánh sao Khuê" do tác giả Nguyễn Hoàng Tuấn, chuyên Sử niên khóa 2018 - 2021.

 

DƯỚI ÁNH SAO KHUÊ

Tôi lặng bước giữa hoàng hôn vắng

Đây chuyên Nguyễn Trãi mái tình thương

Ngẩn ngơ ngắm nhìn chiều buông xuống

Hoa giấy bay bay mắt lệ buồn.

 

Chân bước thênh thang lòng xao xuyến

Bồi hồi mây tím hoài mộng mơ

Phượng hồng bùi ngùi thương hạ cuối

Trời chuyên rực rỡ khoảng sân trường.

 

Lang thang nỗi nhớ mùa thu ấy

Còn đâu những tiếng cười rộn vang

Gió đưa lời thầy theo năm tháng

Phấn trắng nghiêng nghiêng một chuyến đò.

 

Khắp trốn trường xưa kỉ niệm cũ

Một thời bút sách đầy hồn nhiên

Hoa bàng vừa rơi đậu trên áo

Bóng ngả hành lang nắng khẽ cười.

 

Năm cuối tri ân đầy thương nhớ

Mắt ai lấp lánh ướt lệ nhoà

Áo chuyên hoài niệm còn vương vấn

Lưu bút vẹn nguyên chữ bạn hiền.

 

Tích tắc ba năm sao vội vã ?

Mà lòng quấn quít chẳng rời xa

Cổng trường dang tay luôn chào đón

Trăm ngả nhân duyên sum họp về.

 

Tôi thả hồn dưới ánh sao Khuê

Để lửa trong tim mãi rực hồng

Thanh xuân gửi lại chuyên Nguyễn Trãi

Một thời tuổi trẻ mãi không quên...

ANH1
Thân thương trường tôi…
Cre: Liêu Chi

Họ tên người dự thi: Nguyễn Hoàng Tuấn

Lớp 11 Sử niên khóa 2018 - 2021