Vậy là kì thi tốt nghiệp THPTQG năm 2024 đã kết thúc, công sức ôn luyện của các sĩ tử 2k6 đến từ Chuyên Nguyễn Trãi đã được đền đáp bằng những kết quả đáng tự hào. Tiếp nối series chuyện của thủ khoa, chúng ta cùng tìm hiểu về Vũ Kim Anh - cô nàng chuyên Anh niên khóa 21-24 - thủ khoa khối D của trường ta. Với điểm thành phần lần lượt là 8,8 điểm môn Toán; 9,5 điểm môn Văn và 9,6 điểm môn Anh; cô bạn xuất sắc đạt điểm tổng 27,9 điểm, trở thành chủ nhân của danh hiệu này.

Vũ Kim ANh (chuyên Anh 21-24) - thủ khoa khối D của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Kết quả xứng đáng

Kim Anh chia sẻ, cô bạn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành thủ khoa: “Mình cảm thấy rất vui và bất ngờ về kết quả này, đặc biệt là môn Văn. Vì lúc thi môn văn, bút nến của mình bị chảy mực nên bài thi trông khá nhem nhuốc và lúc thi thử thì chưa lần nào mình được 9 văn cả nên mình không nghĩ rằng điểm thi văn chính thức của mình được 9,5 vượt xa so với kỳ vọng của mình luôn. Đến khi nhà trường gửi thống kê xếp hạng theo khối thi và biết mình là thủ khoa khối D của trường năm nay, mình cảm thấy như vỡ òa cảm xúc, vô cùng hạnh phúc và tự hào vì những nỗ lực của bản thân được ghi nhận và để lại một dấu ấn đáng nhớ trong những năm tháng học tập và rèn luyện tại ngôi trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi thương yêu. Kết quả này không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để mình tiếp tục phấn đấu trên chặng đường học tập sắp tới”.

Vũ Kim Anh (chuyên Anh 21-24)

Khó khăn, thử thách

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng mà bàn chân không thấm đau vì những mũi gai? Trong hành trình nỗ lực ôn luyện và chạm tới danh hiệu danh giá này, chắc hẳn Vũ Kim Anh đã trải qua không ít những khó khăn, thách thức. “Mình đã gặp phải một số khó khăn như áp lực về thời gian, đặc biệt trong giai đoạn gần thi chính thức. Bên cạnh đó, áp lực về khối lượng kiến thức cần phải học, làm sao để nắm vững và luyện tập thật tốt cho cả 6 môn thi khiến mình cảm thấy việc phân chia thời gian ôn tập các môn sao cho hiệu quả nhất thật sự không hề dễ dàng. Nhưng có lẽ khó khăn lớn nhất đối với mình vẫn là việc giữ vững tinh thần lạc quan và sự kiên trì bởi đôi khi mình cảm thấy mệt mỏi, áp lực và thậm chí nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Hơn nữa việc trúng tuyển sớm vào các trường đại học mình yêu thích lại dễ nảy sinh tâm lí mình đã đỗ rồi không cần ôn nữa” - cô bạn bày tỏ. Tuy vậy, chính sự nỗ lực và tinh thần lạc quan đã làm nên một Vũ Kim Anh như ngày hôm nay - vượt lên chính mình và đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ.

Hậu phương vững chãi

Với cô nàng, nguồn động viên lớn nhất để vượt qua mọi khó khăn, chinh phục kỳ thi THPTQG 2024 chính là niềm đam mê với môn học, mong muốn chinh phục mục tiêu và khẳng định bản thân. Kim Anh cũng vô cùng biết ơn người thân, thầy cô, bạn bè: “Bố mẹ thường xuyên gọi điện để động viên, cổ vũ mình trong học tập, còn các thầy cô luôn nhắc nhở cả lớp cần tập trung cao độ và cố gắng hết sức cho kỳ thi. Bên cạnh đó, các bạn cùng lớp luôn vui vẻ chúc mừng và khích lệ mình khi mình được thủ khoa thi thử, nó như một nguồn động lực tiếp sức cho mình trong kì thi chính thức”.

Và có lẽ một nguồn động lực không thể thiếu cũng góp phần giúp cô bạn đạt được kết quả này là những phần thưởng quý giá: “Trong lễ chào cờ, các thầy cô ban giám hiệu cũng có những nhắc nhở học tập dành cho học sinh khối 12 và những phần thưởng dành cho những bạn thủ khoa trong từng đợt thi thử, nên mình luôn cố gắng học tập, ôn luyện để không phụ sự mong đợi của bố mẹ, thầy cô”.

Kim Anh và người thân

Phương pháp hiệu quả cùng những kinh nghiệm đắt giá

Không chỉ xuất sắc trở thành thủ khoa khối D của trường, Kim Anh còn gây ấn tượng mạnh với giải ba Học sinh giỏi Tỉnh lớp 10 và lớp 12, Huy chương Bạc Kỳ thi IOE cấp quốc gia lớp 12. Đạt được những kết quả cao này cũng đồng nghĩa với sự cố gắng không ngừng nghỉ và phương pháp học tập đúng đắn. Cô bạn tâm sự: “Các thầy cô đã soạn tài liệu rất kĩ và đầy đủ nên mình thấy việc tận dụng nó để ôn luyện sẽ giúp chúng ta nắm chắc kiến thức nền tảng. Mình theo tổ hợp xã hội nên cần học thuộc nhiều, vì vậy mình nghĩ một không gian yên tĩnh là vô cùng cần thiết để chúng ta tập trung đọc, hiểu và ghi nhớ nội dung từng phần kiến thức”.

Ngoài ra cân bằng thời gian học và giải trí cũng là bí quyết giúp cô nàng đạt được kết quả này, Kim Anh chia sẻ thêm: “Sau khi giờ tan học chiều, mình dành chút thời gian tập yoga, hoặc đi bộ với bạn để tinh thần được sảng khoái và hạn chế cảm giác mệt mỏi, quá tải khi học liên tục. Còn trong lúc học bài vào buổi tối, mình học theo phương pháp Pomodoro là tập trung học trong 25 phút rồi giải lao 5-10 phút”.

Tự hào và tiếc nuối

3 năm thanh xuân ở Chuyên Nguyễn Trãi chắc hẳn cô bạn đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ bên thầy cô và bạn bè. Cô nàng tâm sự: “Điều mà mình cảm thấy tự hào nhất trong những năm cấp 3 có lẽ là được trở thành thành viên của lớp chuyên Anh, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, nơi cho mình những cơ hội và môi trường tốt nhất để mình không ngừng phấn đấu và nỗ lực hoàn thiện bản thân cả về trí tuệ lẫn đạo đức. Nhưng mình vẫn khá tiếc nuối vì không dành đủ thời gian để trải nghiệm và tận hưởng hết những khoảnh khắc tuổi trẻ đẹp đẽ bên bạn bè, có những lúc mình bận công việc riêng nên bỏ lỡ những dịp vui chơi, tụ tập và du lịch cùng với các bạn trong lớp”.

Kim Anh cùng tập thể lớp chuyên Anh niên khoá 21-24

Bước đường tương lai

Với thành tích đáng ngưỡng mộ như vậy, Kim Anh đã trúng tuyển vào bốn trường đại học top đầu cả nước là Đại học Ngoại thương ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Sư phạm Hà Nội ngành sư phạm Anh, Đại học Ngoại ngữ ngành Sư phạm Anh, Đại học Thương mại ngành Marketing. “Mình phân vân trong khoảng thời gian dài giữa học Sư phạm và Kinh tế. Hiện tại, mình nghiêng về học Sư phạm Anh để phát huy thế mạnh của mình cho công việc tương lai.” - cô nàng bày tỏ.

Lời nhắn nhủ yêu thương

Kim Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình, thầy cô và bạn bè: “Sự yêu thương, ủng hộ và động viên từ mọi người chính là nguồn động lực lớn để mình vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành tích như ngày hôm nay. Đó không chỉ điểm tựa vững chắc, mà còn là hành trang cho mình bước vào đời. Mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn thân yêu, cảm ơn vì sự góp mặt của các bạn trong thanh xuân của mình, đã cùng mình tạo nên những kỉ niệm thật đẹp”.

Cuối cùng, cô nàng gửi lời nhắn nhủ đến các hậu bối trên hành trình hiện thực hóa ước mơ: “Các bạn hãy nỗ lực học tập vì học tập không chỉ là con đường để các bạn đạt được thành công mà còn là cơ hội để chúng ta trưởng thành, khám phá và hoàn thiện bản thân. Đừng ngại khó, hãy tin vào bản thân, hãy thử lắng nghe bản thân muốn gì, sau đó đặt mục tiêu rõ ràng và phát huy tối đa năng lực của mình. Hơn nữa, các bạn hãy tận hưởng và trân trọng những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ để sau này mình không phải nuối tiếc vì những điều đã qua, thay vào đó là cảm giác tự hào về chính những nỗ lực của bản thân. Cuối cùng, mình xin chúc các bạn tự tin, quyết tâm đạt được những mục tiêu mong muốn và có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong những năm tháng cấp 3 nhé”.

Xin chúc mừng Vũ Kim Anh vì kết quả rất đáng tự hào này. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian chia sẻ về quá trình nỗ lực và cố gắng của mình cũng như dành những lời khuyên vô cùng hữu ích dành cho CNT-ers. Chúc bạn sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê, tinh thần nhiệt huyết để tỏa sáng, vững bước trên con đường tương lai và gặt hái được nhiều thành công.

 

 

Tác giả: Lệ Tuyết