Tiếp nối series thủ khoa các khối, chúng ta hãy cùng gặp gỡ Hà Gia Khánh (Anh 21-24), Bùi Thị Phương Thảo (Địa 21-24), Nguyễn Hồng Anh (Sử 21-24) và Nguyễn Thị Hương Giang (Sử 21-24), bốn chủ nhân ngôi vị thủ khoa khối C của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi với tổng điểm khối C là 28,75 điểm cùng nhiều thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Trong kì gương sáng lần này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu những câu chuyện thú vị về bốn người bạn này nhé!

1. Hà Gia Khánh (Chuyên Anh 21-24)

Hà Gia Khánh - 1 trong 4 thủ khoa khối C toàn trường

Nói về cảm xúc của bản thân khi nhận được tin mình đạt được danh hiệu thủ khoa khối C toàn trường, Gia Khánh chia sẻ: ‘‘Mình cảm thấy khá bất ngờ vì vào ngày thi mình làm bài cũng không quá tốt.’’ Sau khi thi, Gia Khánh cũng không tự chấm điểm trước các môn Sử, Địa nên chưa hình dung được điểm số của mình, vậy nên cậu bạn cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhận được kết quả như vậy. ‘‘Dù có chút bất ngờ, mình cảm thấy vô cùng vui mừng, hạnh phúc và tự hào khi bản thân đạt được kết quả tốt như vậy. Lúc ấy mình đang trên đường đi chơi cùng bạn mà cảm xúc lâng lâng như đang ở trên mây vậy.’’ - Gia Khánh tâm sự.

Hà Gia Khánh (Chuyên Anh 21-24)

Chia sẻ về quá trình học và ôn thi của mình, Gia Khánh bày tỏ: ‘‘Do đã đỗ xét tuyển sớm vào đại học mà mình mong muốn nên việc ôn thi tốt nghiệp THPTQG đối với mình không quá gay gắt và áp lực.’’ Nhưng chính vì sự nhẹ nhàng và ít áp lực ấy mà cậu bạn có một tâm thế thoải mái khi ôn thi. Gia Khánh cho biết: ‘‘Trong quá trình học, mình luôn coi việc tiếp thu kiến thức và làm bài là niềm vui. Tâm thế thoải mái luôn giúp mình tận hưởng các bài học một cách thực sự.’’ Cậu bạn đề cao việc học theo hướng ‘‘Work smarter, not harder’’ (làm việc thông minh hơn thay vì chăm chỉ hơn): “Mình chú trọng vào việc học tư duy, từ một dữ kiện rồi sử dụng các phương pháp liên kết, so sánh để suy ra các dữ kiện liên quan khác. Đặc biệt trong bộ môn Ngữ Văn, mình cần học kĩ cách làm bài, cách suy luận.’’ Cũng nhờ những phương pháp đúng đắn mà cậu bạn không phải dành thời gian học thuộc nhiều nhưng vẫn nắm chắc kiến thức và làm bài hiệu quả.

Khép lại 3 năm thanh xuân tại Chuyên Nguyễn Trãi, Gia Khánh muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những người đã luôn đồng hành cùng cậu bạn trong quãng thời gian ôn thi khắc nghiệt vừa rồi nói riêng và 3 năm cấp 3 nói chung. ‘‘Cảm ơn Chuyên Nguyễn Trãi vì đã cho mình một chốn dừng chân tuyệt vời trong những năm học vừa qua.’’ Sau cùng, cậu bạn cũng muốn nói với bản thân của những ngày ôn thi đã qua rằng: ‘‘Chúng ta đã làm được rồi, tớ tự hào về cậu.’’

2. Bùi Thị Phương Thảo (Chuyên Địa 21-24)

Bùi Thị Phương Thảo - thủ khoa khối C toàn trường

Khi biết mình đạt danh hiệu thủ khoa khối C toàn trường, Phương Thảo chia sẻ: “Mình cảm thấy khá vui và tự hào về bản thân vì đã đạt được ngôi vị thủ khoa khối C toàn trường.” Có một điều đặc biệt về cô bạn này, rằng Phương Thảo vừa là thủ khoa kì thi đầu vào của khóa chuyên Địa 21-24, cũng là thủ khoa đầu ra với tổng 28,75 điểm khối C. Khi được hỏi về bí quyết để đạt điểm cao, Phương Thảo dí dỏm chia sẻ: “Mình không có bí quyết gì để đạt điểm cao cả, học tài thi phận thôi, chắc là các cụ độ vì hôm nào đi thi mình cũng thắp hương hai lần.”

Về dự định của bản thân, Phương Thảo chia sẻ sẽ học thêm một ngôn ngữ mới để có thêm cơ hội học tập, phát triển trong tương lai sau này. Lời cuối, Phương Thảo muốn nhắn gửi rằng: “Mình muốn cảm ơn bản thân vì đã luôn cố gắng, cảm ơn thầy cô vì đã luôn nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ mình, cảm ơn gia đình vì đã luôn đồng hành cùng mình, cảm ơn tất cả bạn bè vì đã luôn ở bên trong 3 năm thanh xuân của mình tại Chuyên Nguyễn Trãi.”

3. Nguyễn Hồng Anh (Chuyên Sử 21-24)

Nguyễn Hồng Anh - thủ khoa khối C toàn trường

Khi biết mình là thủ khoa khối C toàn trường, Hồng Anh chia sẻ: “Mình cảm thấy khá bất ngờ vì những lần thi thử trước mình chưa đạt thủ khoa bao giờ, mình nghĩ sẽ có nhiều bạn điểm cao hơn. Mình còn không biết mình đạt thủ khoa cho đến khi mẹ mình nhắn cho mình.” Danh hiệu thủ khoa khối C toàn trường đến với Hồng Anh một cách đầy tự nhiên mà cũng vô cùng bất ngờ, khiến Hồng Anh vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

Hồng Anh chia sẻ về quá trình ôn luyện của mình: “Do mình học chuyên nên số tiết và thời gian học trên lớp khá nhiều, về nhà mình chỉ luyện đề và ghi chú lại các từ khoá để ôn lại bài đã học thôi.” Hiện tại, cô bạn đang học thêm tiếng Trung để tăng khả năng ngoại ngữ của bản thân.

Lời cuối, Hồng Anh muốn nhắn gửi: “Mình muốn dành lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ và đồng hành với mình trong khoảng thời gian vất vả đó và cũng cảm ơn chính bản thân đã nỗ lực không ngừng để đạt được kết quả như vậy. Đặc biệt, mình muốn dành những lời cuối cho các thầy cô đã dạy mình trong 3 năm học này, các thầy cô đã tạo cho mình những kỉ niệm đẹp và hạnh phúc nhất tại mái trường Chuyên Nguyễn Trãi.”

4. Nguyễn Thị Hương Giang (Chuyên Sử 21-24)

Nguyễn Thị Hương Giang - thủ khoa khối C toàn trường

Hương Giang là một trong hai học sinh lớp Sử 21-24 đạt danh hiệu thủ khoa khối C với 28,75 điểm. Hương Giang tâm sự: “Thủ khoa khối C của trường là ước mơ, là mục tiêu thường trực của mình. Qua các lần thi thử, mình đạt kết quả khá tốt nên ước mơ đó lại càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khi biết điểm thi tốt nghiệp, mình vẫn hơi nuối tiếc một chút về môn Ngữ Văn và Địa lí. Mình cũng không mong đợi số điểm đó có thể cao nhất của trường. Nhưng nhờ "năng lượng vũ trụ" nào đó, ước mơ bấy lâu của mình đã thành hiện thực. Mình rất hạnh phúc, mãn nguyện và tự hào về bản thân.” Trong tương lai, Hương Giang sẽ học khoa Luật Kinh tế của trường Đại học Luật Hà Nội.

Về phương pháp học tập của bản thân, Hương Giang chia sẻ: “Trước hết, một trong những kinh nghiệm sâu sắc nhất mình rút ra là phải nắm chắc kiến thức cơ bản, bám sát sách giáo khoa. Thứ hai, cần phải hiểu sâu bản chất vấn đề chứ không chỉ học thuộc lòng. Điều này giúp mình nhớ nhanh và nhớ lâu hơn. Với môn Sử, Địa thì mình cố gắng nắm được từ khóa. Môn Văn mình cần đảm bảo bố cục, đúng và đủ các luận điểm.”

Cuối cùng, Hương Giang có đôi lời muốn nhắn gửi: “Mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ. Đặc biệt là mẹ - người luôn đồng hành, chia sẻ và khích lệ mình theo đuổi ước mơ thủ khoa. Mình cũng biết ơn sâu sắc cô Phan Thị Huệ - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sử, cô Thanh, cô Quyên - 2 cô giáo dạy chuyên của mình, cô Huyền, cô Nghiệp, cô Mai, cô Liên... Các cô đều là những nhà giáo tuyệt vời về chuyên môn và cũng rất tâm lý với học sinh. Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cô Nghiệp vì chưa theo đúng lời hướng dẫn của cô nên đã không chạm được đến điểm 10.”

Cảm ơn Gia Khánh, Hồng Anh, Hương Giang và Phương Thảo cùng những chia sẻ hết sức thú vị và hữu ích. Chúc các bạn sẽ đạt được mọi ước mơ của bản thân và ngày càng thành công trong tương lai tại những chân trời mới!

Tác giả: Ánh Ngọc