Xúc động trong buổi hội ngộ sau 15 năm ngày ra trường của Cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi niên khóa 2005-2008.

1
(Ảnh toàn thể gần 200 cựu học sinh niên khóa 05-08 cùng các thầy cô chụp lưu niệm tại sân trường THPT. chuyên Nguyễn Trãi)

“Ai đưa em về… hẹn ước của thanh xuân

Đạp xe trên phố mênh mang mùa phượng vĩ?

Hạ về thắp lửa như lời ai thủ thỉ,

Bài thơ yêu - viết vội - giấu trong lòng…

 

Ai đưa em về… ngày nắng trải mênh mông

Kết chùm hoa xinh để em làm công chúa.

Có kẻ lơ đãng, mắt nhìn qua ô cửa,

Gói ghém tình thơ, giấc mộng tuổi xuân thì…

 

Ai đưa em về… trong hối hả mùa thi

Tiết học cuối cùng, thầy gọi tên từng đứa...

Ngập ngừng cơn mưa cùng những lời hẹn hứa

Mười lăm năm rồi, ai còn nhớ hay quên?

 

Ai đưa em về… Những khoảnh khắc dịu êm,

Để lòng ấp ủ những điều chưa kịp nói.

Chuyến tàu đã qua là vụt đi xa mãi...

Bến ga nào còn hồi ức thuở xanh xưa?

 

Ai đưa em về... trong lãng đãng giao mùa

Nỗi nhớ trường xưa sao mà da diết thế?

Tâm huyết thầy cô cùng chắt chiu tận tuỵ

Ngày tạ từ rồi, ai còn đứng ngây ngô?!

 

Ai đưa em về… Nhen nồng lại giấc mơ,

Để Tháng Mười này ta lại cùng hẹn ước!

Khoảng trời trong veo thu vào đôi mắt biếc

Trở lại nhé tuổi hồng, "Có hẹn với Thanh xuân!"...

(Bài thơ “Đợi nhé Thanh xuân” – Phạm Thiên Hương/ Khối chuyên Văn khóa 2005-2008)

Những tháng năm học trò đã để lại trong mỗi chúng ta biết bao kỷ niệm và đâu đó có cả những rung động đầu đời mà nhiều bạn vẫn chưa kịp ngỏ lời, để rồi bùi ngùi cất kỹ nơi ngăn tủ của ký ức như một kỷ niệm khó quên. Những hồi tưởng về cảm xúc vinh dự bước chân vào học tại ngôi trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thân yêu – cái nôi đào tạo lớp lớp nhân tài tỉnh Đông, những xốn xang trong buổi học đầu tiên hay nỗi ngậm ngùi trong tiết học cuối cùng chia tay mái trường để bước chân tới những chân trời mới,… tất cả trong tâm tư mỗi cựu học sinh niên khóa 2005-2008 vẫn còn nguyên vẹn. Cảm xúc với trường lớp, thầy cô và bạn bè cũ luôn thổn thức trong tim và tất cả mọi người đều có chung một mong muốn: tổ chức một buổi gặp mặt đông đủ, ý nghĩa để các tập thể lớp, các bạn cựu học sinh trở lại ngôi trường xưa, nơi từng gắn bó trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, được hội ngộ cùng bạn bè, tri ân thầy cô. Hội khóa đã có nhiều hoạt động rất ý nghĩa và sôi nổi. Ban tổ chức đã tiến hành các hoạt động gắn kết các bạn cựu học sinh với các thầy cô giáo; các tập thể lớp đã về thăm hỏi, gửi những tấm thiệp mời xinh xắn của sự kiện tới các thầy cô; động viên thầy cô và các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cuộc sống.

2
(Đại diện các lớp khóa 05-08 về gặp Ban giám hiệu về sự kiện; thăm và mời các thầy cô tham dự sự kiện Hội khóa 15 năm ra trường)
3
(Đại diện lớp chuyên Sử 05-08 đến thăm, gửi quà và thiệp mời cho thầy giáo Phạm Văn Cần – giáo viên bộ môn Toán làm chủ nhiệm lớp Sử từ năm 2005- 2008)

Sáng ngày 08 tháng 10 năm 2023, các lớp hội tụ về không gian trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (đường Nguyễn Văn Linh – phường Tân Bình – TP. Hải Dương) để cùng sống lại những kỉ niệm của tuổi học trò bên thầy cô và bè bạn. Buổi gặp mặt giao lưu, tri ân các thầy cô giáo với chủ đề “Có hẹn với Thanh xuân” diễn ra đầy xúc động và ý nghĩa. Trong không gian ngôi trường xưa rộn ràng bao cảm xúc, các bạn cựu học sinh mặc bộ đồng phục thân yêu, nhìn thật tươi tắn và trong trẻo, không ai nghĩ mình đã đi qua 15 năm ra trường. Đây cũng là dịp các cựu học sinh được ôn lại những kỉ niệm khó quên của năm tháng học tập dưới mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, với hành trang mà nhà trường, thầy cô đã kiến tạo, học sinh niên khóa 2005 - 2008 đang ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn và khẳng định những vị trí, thành công nhất định trong cuộc sống.

4
(Cựu học sinh các lớp Chuyên khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng các cô giáo)

Tham gia buổi gặp có 60 quý thầy giáo, cô giáo nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường khóa 2005-2008 và các thầy giáo, cô giáo là cán bộ quản lý và các thầy cô đang công tác tại trường. Hội khóa được đón chào cô giáo Nguyễn Lan Phương - nguyên Hiệu trưởng nhà trường từ năm 1995-2006, thầy giáo Phan Tuấn Cộng - nguyên Hiệu trưởng nhà trường từ năm 2006-2015, thầy giáo Đỗ Mạnh Hưng - nguyên phó Hiệu trưởng nhà trường, NGƯT Nguyễn Thị Nhị - nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Ban Giám hiệu hiện nay gồm có thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh – Phó BTĐU, phó Hiệu trưởng; thầy giáo Bùi Hữu Hải – phó Hiệu trưởng; thầy giáo Mạc Đăng Nghị - phó Hiệu trưởng cũng đến chung vui với cá thầy cô và các em cựu học sinh khóa 05-08. Bên cạnh đó là các thầy cô đang công tác, giảng dạy tại trường cùng các thầy cô đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác đi nơi khác nhưng vẫn về tham dự đông đủ cùng sự có mặt của gần 200 cựu học sinh khóa 2005-2008. Tất cả các thầy cô đều là những người giáo viên dạy giỏi, yêu nghề, tận tuỵ, nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người.

5
(Các thầy cô được toàn thể các cựu học sinh chào đón nồng nhiệt khi đến dự sự kiện)

15 năm gặp lại, bâng khuâng với những kỉ niệm xưa… Những kí ức tưởng chừng đã được phủ một lớp bụi mờ bởi ai đó đã đôi ba lần "dọn dẹp", đã để quên giữa những mưu sinh của cuộc đời. Các bạn cựu học sinh khóa 2005-2008 lại được gặp nhau để cùng ôn lại những hồi ức tươi đẹp và chia sẻ cùng nhau cuộc sống hiện tại. Được cùng nhau trở về cái tuổi hồn nhiên cắp sách đến trường, được vô tư trong trẻo đùa nô giữa khoảng sân trường, được học trong những lớp học xưa, được nghe thầy giảng bài; để lại được quên bút quên bài, được pha trò nghịch ngợm và viết hết tên của cô thầy, bè bạn lên khoảng tim đầy nắng.

6
(Cựu học sinh khối chuyên Toán khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng các cô giáo)
7
(Cựu học sinh khối chuyên Lý khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo)
8
(Cựu học sinh khối chuyên Hóa khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng các cô giáo)
9
(Cựu học sinh khối chuyên Sinh khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo CN)
10
(Cựu học sinh khối chuyên Văn khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô giáo)
11
(Cựu học sinh khối chuyên Sử+Địa khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô)
12
(Cựu học sinh khối chuyên Anh khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng các cô giáo)
13
(Cựu học sinh khối chuyên Pháp khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô)
14
(Cựu học sinh khối chuyên Nga khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng các cô giáo)
15
(Cựu học sinh khối A1 khóa 05-08 chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo chủ nhiệm)

Sau các hoạt động ở trường, tất cả thầy trò lại di chuyển ra trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ để dự buổi liên hoan thân mật. Tại đây, cả hội trường được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc "cây nhà lá vườn" do các cựu học sinh trong đội văn nghệ biểu diễn. Các thầy cô thật xúc động khi những học trò sau 15 năm gặp lại đã dành những tình cảm trân quý và thiêng liêng, đó là giây phút các em cựu học sinh nghiêng mình dọc hai bên lễ đài mời thầy cô trên Hội trường, đó là khoảnh khắc nghẹn tim khi cả khan đài vang lên bài hát “Bụi phấn” của gần 200 cựu học sinh trong ánh đèn Flash đầy xúc cảm. Có lúc, tất cả như lặng khi xem những thước phim Intro ghi lại tất cả những hình ảnh, cảm xúc, bình luận về hoạt động suốt 3 năm học niên khóa 2005-2008 của các Cựu học sinh tại 2 ngôi trường nằm trên đường Thanh Niên trước đây và đường Nguyễn Văn Linh hiện tại; sau đó là lời chúc, tâm sự gửi gắm của các cựu học sinh hiện đang sinh sống và công tác tại nước ngoài gửi những lời tâm tình đến thầy cô, bè bạn khi sự kiện diễn ra mà không thể có mặt tham dự. Tất cả những thước phim là tâm huyết và sự dày công dàn dựng, thể hiện của Ban truyền thông cho sự kiện khiến cả Hội trường đều dưng dưng xúc cảm.

16

Trong buổi gặp mặt nhân dịp ngày trở về, bên cạnh những bó hoa tươi thắm, những món quà ấm áp tình nghĩa gửi tặng toàn thể các thầy cô tham dự, Hội cựu học sinh khóa 2005-2008 đã trao tặng nhà trường món quà trị giá 25 triệu đồng (dành tặng Quỹ khuyến học) và 25 triệu đồng (gửi tặng các thầy cô có hoàn cảnh khó khăn thông qua Công đoàn nhà trường); bên cạnh đó hội Cựu học sinh khóa 05-08 đã trồng cây lưu niệm tặng trường tại khuôn viên nhà trường; cá nhân bạn Nguyễn Hữu Long (lớp chuyên Sử) tặng thư viện nhà trường 4 cuốn sách do bạn làm chủ biên. Đây là những hoạt động vô cùng ý nghĩa hòa chung không khí cả nước đang phấn khởi hướng về kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).

17

18

19

20

21
(Những món quà Cựu học sinh 05-08 tri ân nhà trường và các thầy cô giáo)

Để viết tiếp lên trang nhật ký học trò, trước thềm sự kiện Hội khóa diễn ra, các bạn cựu học sinh đã cùng nhau xây dựng chương trình, Ban liên lạc và ban tổ chức của Hội khoá đã làm việc rất khẩn trương để lên kế hoạch, xây dựng chương trình, kêu gọi các bạn ở các lớp về hội khoá, phân công nhiệm vụ rất chi tiết. Có ban Đối ngoại, ban Hậu cần, ban Sự kiện, ban Truyền thông, ban Tài chính, ban Văn nghệ, ban Quà tặng... Mỗi nhóm một mảng công việc riêng, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, tập luyện... bất kể mưa nắng, ngày đêm để có những nội dung, những tiết mục đặc sắc, ý nghĩa và chỉn chu nhất cho ngày hội khoá. Đội văn nghệ đã tập hợp và cùng nhau hát múa xây dựng các tiết mục “cây nhà - lá vườn” trong sự kiện; Ban liên lạc đã cùng trao đổi và lựa chọn những món quà dành tặng các thầy cô và các cực học sinh được cầu kỳ lựa chọn phù hợp; bên cạnh đó các bạn cựu học sinh đã tổ chức giải bóng đá giao lưu và nhiều hoạt động ý nghĩa khác để cùng xua tan đi những mỏi mệt và những ganh đua cuồng quay của cuộc đời. Những cảm xúc trong veo của tuổi học trò lại quay trở lại vẹn nguyên như ngày nào, ai cũng háo hức và phấn khởi, cũng như nghẹn ngào xúc động khi được dành trọn một ngày trong cuộc hẹn với thanh xuân của sự kiện.

22
(Bạn Nguyễn Hữu Hiệp Hai – lớp Chuyên Toán 1 và bạn Phạm Thiên Hương – lớp chuyên Văn trao tặng các thầy cô nguyên là Ban giám hiệu và Ban giám hiệu hiện tại của nhà trường những món quà và bó hoa tươi thắm)

23

24

25
(Các thành viên Ban tổ chức, đại diện các lớp tặng quà và hoa tri ân cho các thầy cô)
26
(Các thành viên Ban Tổ chức sự kiện Hội khóa CHS khóa 05-08 nhận kỷ niệm chương)

Trong sự kiên Hội khóa kỷ niệm 15 năm ngày ra trường, các bạn cựu học sinh đã dàn dựng một chương trình công phu nhưng rất ấm áp và trọn nghĩa vẹn tình. Các bạn cũng không quên cất lên những lời ca tiếng hát để dành tặng các thầy giáo, cô giáo. Để cùng nhau quay trở lại, cùng nhau chạm tay vào kí ức thân thương năm nào.

27

28
(Đội văn nghệ với các tiết mục “Cây nhà lá vườn” được tập luyện công phu)

Bạn Nguyễn Hữu Hiệp Hai - đại diện cho toàn thể cựu học sinh khóa 2005-2008 phát biểu cảm xúc trong sự kiện: “… 15 năm đã trôi qua, chúng em giờ đây đã khôn lớn, đã trở thành những kỹ sư, bác sỹ, doanh nhân, công chức… làm việc trong những công ty và tổ chức lớn nhỏ ở mọi miền tổ quốc, nhưng vẫn luôn mang trong tim niềm tự hào rằng mình từng là học sinh chuyên Nguyễn Trãi. Niềm tự hào đó giúp cho chúng em vượt qua những khi khó khăn, vấp váp trên những bước đường đời và tự tin hơn trên bước đường phát triển cá nhân. Hôm nay gần 200 cựu học sinh chúng em tề tựu về đây cùng một mong muốn được gửi lời tri ân tới tất cả thầy, cô giáo đã dìu dắt để chúng em có một thanh xuân tươi đẹp, rực rỡ”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thầy giáo Phan Tuấn Cộng – nguyên hiệu trưởng nhà trường cùng thầy Trịnh Ngọc Tùng, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt cho toàn thể các thầy cô giáo tham dự bày tỏ sự cảm kích, phấn khởi trước tình cảm nồng nhiệt, sự tri ân quý giá mà các cựu học sinh dành tặng; niềm tự hào, kiêu hãnh và không quên biểu dương những tình cẩm trân quý của các bạn cựu học sinh khóa 2005-2008 đã dành cho nhà trường và các thầy giáo, cô giáo.

29
(Thầy giáo Phan Tuấn Cộng – nguyên Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại sự kiện)

30

31

32

33
(Ban Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương cho các Nhà tài trợ và Cúp cho các tập thể lớp đã đóng góp tích cực cho thành công của sự kiện Hội khóa 15 năm ra trường

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Nhị - nguyên phó Hiệu trưởng Nhà trường đã có những dòng tâm tình gửi tới toàn thể cựu Học sinh khóa 05-08 trong sự kiện Hội khóa: “Các em yêu quý! Cô cho rằng 15 năm đó là thời gian thật đẹp nhưng cũng không ít vất vả gian nan trong quá trình lập nghiệp. Nhiều bạn vẫn dành trọn vẹn tuổi thanh xuân sáng trong không tỳ vết cho sự nghiệp mà chưa kịp nghĩ đến bản thân mình. Nhiều bạn vừa được thăng chức đang gồng mình để lo cho mọi người có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc … Và cô tin rằng học sinh chuyên Nguyễn Trãi thời nào cũng thế, lặng thầm đèn sách, lặng thầm thăng hoa, lặng thầm yêu. Các bạn ấy luôn dám nghĩ dám làm, dám nghĩ cả những việc chưa ai làm để thành danh tỏa sáng. Hôm nay khi cô ngồi bên các Trò thương mến, cả một bầu trời kí ức lại theo về. Yêu thương nói bao nhiêu cũng là chưa đủ, chỉ biết rằng các trò khóa 05-08 đã ở trong tim cô từ mùa thu năm ấy (2005) cho đến hôm nay (2023) làm thành một phần ký ức không thể xóa nhòa…” 

34
(Các thầy cô trong sự kiện Hội khóa cựu Học sinh niên khóa 05-08)

Và cũng đã có những dòng tâm sự chạm tới đáy cảm xúc khi được trải mình của những bạn cựu học sinh – đó cũng là niềm tâm sự, tự hào của mỗi cựu học sinh trong sự kiện của Hội khóa:

“… THPT chuyên Nguyễn Trãi rất đỗi thân yêu, với thầy cô và những chuyến đò tận tụy, với truyền thống sáng học trên lớp, chiều học ôn 2 ca chẳng phải tản mạn đi học đâu xa; với những kỳ thi năng khiếu “đặc sản” mỗi tháng chúng ta từng say học đêm ngày để giành suất học bổng vinh dự của một học kỳ; với chiếc áo trắng thắt cavat có logo trường trên cánh tay và dòng logo xanh đơn giản bên ngực trái ghi “Khối chuyên …” đến nay ta vẫn tự hào gọi đó là đồng phục huyền thoại; với diễn đàn nguyentraionline mà ai cũng có 1 cái nick thành viên cùng chia sẻ và lan tỏa; với ký túc xá của học sinh được thưởng thức quãng đời sinh viên xa nhà tự lập sớm 3 năm; với những cuối tuần học sinh ở huyện trọ học lại được đạp xe, đi tàu về quê; với những dãy hành lang có lan can ta từng ngồi vắt vẻo tâm sự, hít một hơi sâu khoan khoái kệ gió xòa vào mặt; với tiết học cuối cùng và tờ đơn đăng ký thi đại học; với những lời hẹn ước sẽ gặp lại nhau khi đã đỗ đạt và thành công ở những chân trời mới sau này…

15 năm qua đi, những ước mơ ngày ấy hôm nay mình thực hiện được gì rồi? Ngay lúc này, giản dị thôi chỉ mong sáng mai thức dậy được quay trở về 15 năm trước, để một lần nghe thấy tiếng trống trường, để được ngồi ghế nhựa ôm nhau lớp nọ buôn chuyện với lớp kia trong giờ chào cờ rôm rả chẳng để ý ai được tuyên dương – ai bị phê bình; được một lần trở về những kỳ thi căng thẳng với những phương trình toán học khó nhằn và những bài văn viết mãi không hồi kết; để chẳng cần tránh mặt nữa người mình không ưa, vì khi trưởng thành rồi thì bao giận hờn khi xưa chợt như nhẹ bẫng… Vậy đấy, ký ức trong ta bất giác lại chợt ùa về, đẹp như sương mai trong cái sự “thèm” 1 ngày được trở lại trường lớp cũ, gặp thầy cô và bạn bè xưa…

Chao ôi, Thèm… !

Quãng đời học sinh trôi qua như một cái chớp mắt, ngày xưa vốn nghĩ rằng kỳ thi tốt nghiệp còn ở xa lắm, thời gian dài đằng đẵng. Ấy vậy mà ra trường, mỗi người đều bước đi trên khoảng trời riêng, đến lúc gặp lại thì đã 15 năm rồi… Lời hứa trở về Hội khóa năm ấy tựa như một cuộc hẹn với Thanh xuân chúng ta trở về, tựa vai cạnh bên, kể nhau nghe những câu chuyện bàng bạc. Dẫu biết rằng con đường chúng ta không tránh khỏi những khúc quanh co, nhưng điều đáng trân quý thì mãi sáng tươi như giấc mơ năm mình 18 tuổi, cách đây 15 năm …

15 năm rồi nay gặp lại, một ngày ngắn ngủi về thăm trường cũ, tri ân với thầy cô, gặp lại bạn bè ôn lại kỷ niệm xưa, được nghe tiếng trống trường, được ngắm ngôi trường đẹp huy hoàng trong nắng sớm, ngồi vắt vẻo trên lan can thở hơi thở của thanh xuân mặc gió xòa vào mặt, mặc bộ đồng phục huyền thoại biết mấy tự hào mình là Cựu học sinh trường chuyên Nguyễn Trãi, được trẻ lại, được hồn nhiên vui vẻ giữa khoảng không đầy ắp tiếng cười…

Chỉ mong vẫn giữ mãi những dư vị trong trẻo ấy trong tim mình, để an yên trên mỗi bước đi và luôn nhớ chúng ta vẫn luôn có cuộc hẹn với Thanh xuân và những hồi ức miên man bát ngát …”

35

36

37

38

39

40

Một ngày hội khoá ngắn ngủi đã trôi qua, chưa đủ để thầy trò, bạn bè hàn huyên tâm sự. Chỉ kịp chụp những bức hình lưu niệm bù cho 15 năm trước, cùng ăn với nhau một bữa liên hoan, các trò tặng các thầy cô những bó hoa, những món quà tri ân vô cùng ý nghĩa... Còn nhiều lắm những điều chưa nói hết. Tất cả lại cùng mong một ngày hội ngộ trong tương lai gần nhất. Sau Hội khóa, đã có những sự kết nối, liên hệ, hỗ trợ và tương tác trong các mảng công việc và trong đời sống để gắn kết những nhóm cựu học sinh. Sự kiện hội khóa kết thúc đã để lại nhiều cảm xúc đan xen và cả sự tiếc nuối đến nao lòng đối với tất cả thầy cô và các bạn cựu học sinh khóa 2005-2008. Buổi gặp mặt sau 15 năm ra trường cũng là điểm bắt đầu hứa hẹn cho những lần gặp đầy ắp tiếng cười mai sau trong các sự kiện Hội khóa 20-25-30 năm… của các cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Trãi niên khóa 2005-2008.

“Tháng Mười về - “Có hẹn với Thanh xuân”!

Trở lại khung trời năm mình mười tám tuổi

Của những vô tư, ngây ngô và hờn dỗi…
Gác lại âu lo, lòng nhẹ tựa mây trời…”

Nơi ấy: chỉ có bạn và tôi!”

41

Dư âm cuộc hội ngộ 15 năm ngày trở về của cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi niên khóa 2005-2008 sẽ còn vang vọng mãi trong tâm hồn bao thế hệ giáo viên và học sinh. Câu chuyện về nghĩa tình thầy trò thủy chung son sắc của thầy và trò trường sẽ còn được lan truyền và được nhắc đến như một điểm tựa tinh thần để kết nối tình yêu thương, lan tỏa những giá trị cuộc sống cho hôm nay và mai sau. Xin cảm ơn cô thầy và bè bạn vì đã trở thành một phần không thiếu trong thanh xuân tươi đẹp trong lòng mỗi cựu học sinh niên khóa 2005-2008!

https://www.youtube.com/watch?v=w8aIPr8YmEo

 

 

Tác giả: Phạm Thiên Hương Khối chuyên Văn niên khóa 2005-2008