Vậy là chuyến tàu thanh xuân 0407- chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương đã cập bến an toàn, vui vẻ, ấm áp và ý nghĩa cùng rất nhiều "hành khách" từ 15 năm trước.

1.Ký ức trong tôi

   Mình là cựu HS lớp chuyên Văn khoá 91-94 trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng, cũng là lứa HS đầu tiên được học ở địa điểm 142 Thanh Niên, cạnh hồ Bạch Đằng thơ mộng. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, mình quyết tâm nối nghiệp nghề truyền thống của gia đình và muốn trở thành đồng nghiệp của các thầy cô nên quyết định thi vào khoa Ngữ văn trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

   Tháng 6.1998, mình tốt nghiệp khoa Ngữ văn- ĐHSPHN. Thật may mắn là sau đó 2 tháng, 8.1998 mình được nhận về trường cấp 3 ngày xưa học để tiếp tục nối nghiệp các thầy cô, tính đến nay đã được 24 năm rồi.

Mình cũng đã chủ nhiệm nhiều lứa học sinh, và rất có duyên với các lớp chuyên Lý, chuyên Tin (thường thì cứ dạy và chủ nhiệm theo lên từ lớp 10 đến lớp 12, rồi lại quay vòng). 22 năm về trước mình chủ nhiệm lớp chuyên Lý, khóa 2000-2003, tiếp đó là lớp chuyên Lý, khóa 2004-2007, lớp chuyên Tin khóa 2009-2011, lớp chuyên Tin khóa 2014-2017.

   Lợi thế của các lớp chuyên Tự nhiên là các em có nhiều sự lựa chọn khi thi ĐH và cũng dễ chọn công việc, nhiều cơ hội đi du học, nhiều điều kiện thuận lợi để thành đạt hơn các bạn học xã hội. (Nghĩ lại, mình cũng dân xã hội mà thấy ngậm ngùi...)

Đặc điểm chung của học sinh các lớp này là thông minh, học giỏi, nhanh nhẹn, nhiều con trai nên hay nghịch ngợm nhưng cũng khá galăng, nhiều tài lẻ: đàn, hát, đóng kịch, vẽ tranh... Tụi con trai lớp chuyên Lý K2000-2003 còn lập ra hẳn CLB Ghita để phục vụ cho những dịp lễ hội, liên hoan văn nghệ của trường (tiêu biểu là các em Hoàng Trung Trí, Long, Giáp, Lăng...). Còn con gái lớp Tự nhiên cũng khá xinh xắn điệu đà, lãng mạn như con gái lớp Văn- Ngoại ngữ: cũng làm thơ, viết văn đăng báo, và sống tình cảm chứ không khô khan như nhiều người tưởng.

Còn nhớ, 18 năm trước, các em khoá 0407 hồi mới nhập trường- như những chú chim non nớt lần đầu xa tổ, còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè... Nhưng chỉ sau vài tuần học là các em đã làm quen được với môi trường mới, thầy cô, bạn bè mới và hòa nhập vào guồng quay chung của học hành, thi cử.

Học sinh trường chuyên vất vả hơn trường thường ở chỗ ngoài lo nhiệm vụ học tập như các học sinh bình thường thì các em còn phải học nhiều kiến thức chuyên sâu, rồi phải đối mặt với nhiều kì thi cam go, căng thẳng nhưng cũng rất đỗi vinh quang: nào thi tháng (thi năng khiếu), thi chọn học sinh giỏi Tỉnh, thi chọn HSG Quốc gia. Những em khối Tự nhiên có thành tích giải Quốc gia xuất sắc còn lo thi Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và cả Olympic Quốc tế nữa! Trường chuyên Nguyễn Trãi cũng đã từng có HS đoạt HCB Olympic Quốc tế môn Sinh;  HCV Olympic Quốc tế các môn Toán, Hoá.

ANH1
Những kỷ niệm ở ngôi trường cũ- số 142 đường Thanh Niên

Nhiều em nhà xa còn phải  ở KTX của trường, hoặc thuê nhà trọ; phải học cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Rồi học các kỹ năng sống, đối nhân xử thế, giải quyết những hiểu lầm, xích mích trong quan hệ bạn bè. Lại còn chuyện tình yêu muôn thủa, những rung động đầu đời... làm sao để không ảnh hưởng đến việc học hành...

Nhiều lúc, mình thấy làm GVCN không chỉ là người thầy trên bục giảng mà lại phải như người cha người mẹ, người anh người chị, lúc lại như quan tòa phân giải, rồi lại phải như “chị Thanh Tâm”- là người bạn tâm tình, gỡ rối tơ lòng cũng như những khúc mắc trong cuộc sống còn nhiều bỡ ngỡ của học sinh ở độ tuổi dậy thì.

ANH2
Những người thầy người bạn năm xưa còn mãi trong ký ức của các em!

Nhưng vượt lên trên tất cả những khó khăn thử thách đó, rất nhiều em đã tự khẳng định được mình trên "đấu trường" tri thức, mang nhiều giải thưởng, mang thành tích cao về cho trường, cho ngành giáo dục của tỉnh nhà và cho đất nước. Qua mỗi kì thi như vậy, các em đã khám phá ra những chân trời tri thức bao la, rộng mở, nhiều cánh cửa tương lai đón đợi các em... Dù đi bất cứ nơi đâu, các em đều tự hào giới thiệu: "Tôi là học sinh chuyên Nguyễn Trãi-Hải Dương!".

2. Phần dành riêng cho lớp chuyên Lý 0407 (mình chủ nhiệm 3 năm):

Hôm trước dọn lại tủ sách, tìm được tấm hình chụp với lớp chuyên Lý 2004-2007 (mình được giao chủ nhiệm cách đây 18 năm, bên bờ hồ Bạch Đằng thơ mộng, cạnh địa điểm cũ của trường mình) lòng lại thấy nao nao... Nơi đây đã lưu giữ bao kỉ niệm từ thời mình còn là học sinh lớp 12 chuyên Văn- PTNK Hải Hưng (K1991-1994), năm đầu tiên được học ở đây...lại thấy nhớ biết bao bạn bè thuở xa xưa.

ANH3

Ngắm nhìn những gương mặt tươi sáng, hồn nhiên, tinh nghịch của các em trong ảnh mà thấy lòng như trẻ lại. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về như mới ngày hôm qua: lớp chuyên Lý có 9 bạn nữ duyên dáng, xinh tươi và 20 bạn nam đẹp trai, thông minh, tinh nghịch! 

Nào Thảo Hương (lớp trưởng năm lớp 10,11) mạnh mẽ, quyết đoán. Maizy "mít ướt" cao nhất lớp hay làm thơ viết truyện được đăng báo. Ngọc Vân- Bí thư chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, hay kèm cặp giúp đỡ bạn bè. Yến thì trầm ngâm. Nguyễn Vân rụt rè, nhút nhát. Hoàng Hà cao gần nhất lớp, có mái tóc dài, xinh gái, hay buôn chuyện và cười rất tươi. Ngân Hà, cô gái bé nhỏ, còi nhất lớp thì phải, có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương. Hồng Nhung cũng cao ngang ngửa Hoàng Hà nhưng lại có vẻ trầm tư. Quỳnh cũng có mái tóc dài mượt, xinh và duyên với chiếc răng khểnh đáng yêu; chữ Quỳnh viết cũng vào loại đẹp nhất khối!

Bọn con trai lớp Lý hầu như khoá nào cũng thế: thông minh, đẹp trai, học giỏi và có nhiều tài lẻ!

Lộc chững chạc, người lớn nhất lớp-được giao chức lớp trưởng năm lớp 12.

Hưng đẹp trai, học giỏi cùng với Ngọc Vân là "đôi bạn cùng tiến" còn được thi vượt cấp cùng các anh chị lớp 12 và giành giải Ba kỳ thi HSG QG môn Vật lý ngay từ năm lớp 11.

Thoại nhiều tài lẻ: đàn hát hay, học chuyên Lý nhưng môn Tin cũng rất giỏi, được chọn đi thi Tin học trẻ cấp Tỉnh và toàn quốc, làm bao bạn nữ thương trộm nhớ thầm!

Quý hiền lành, ít nói nhưng học rất chăm chỉ. Công cao to, đẹp trai, lém lỉnh (chắc ối cô xin chết!). Duy "ông cụ non" hay nói lý lẽ. Trần Tuấn hiền lành, trắng trẻo, ngoan ngoãn. Trần Phan gầy gầy đen đen, học rất chăm. Linh (con thầy Nhuần dạy Hoá) ít nói, hay tủm tỉm cười. Khánh thông minh, tinh nghịch- nhìn cái cách cậu ta tạo dáng trên cây chụp ảnh cũng đủ biết!

Hiệp lãng tử, hào hoa, có năng khiếu hội hoạ, nhiệt tình với các hoạt động của lớp. Khi cô giảng bài "Thơ duyên" còn xung phong lên bảng vẽ minh hoạ cho cô giảng bài. Tiếc là hồi đó chưa có ĐT thông minh để chụp lại những kỷ niệm đó. (Mẹ bạn Hiệp còn ép plastic bài kiểm tra Văn 2 tiết Hiệp được 9đ để gửi cho cô Lan Anh).

3. Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương- nơi yêu thương tìm về.

Cách đây nửa tháng, em Nguyễn Đình Lộc- lớp trưởng lớp 12 Lý (04-07) mình chủ nhiệm tới gửi thiếp mời hội khoá kỷ niệm 15 năm ra trường. Hai cô trò gặp nhau ở quán cafe lại còn được cô bạn chụp cho bộ ảnh rất đẹp, rất tươi!

Cầm trên tay tấm thiệp mời được chính các em thiết kế bằng cả trái tim, đầy trân trọng, nâng niu càng thấy yêu thấy nhớ...15 năm- một quãng thời gian thật lâu mà lại cũng rất nhanh. Chớp mắt cái các thầy cô thế hệ trước đã về hưu gần hết. Đến lứa mình thì cũng đã U50, học trò cũng ngoài 30, U40 cả rồi! Hầu hết các em đều năng động, sáng tạo, thành đạt: có gia đình hạnh phúc, công việc ổn định; nhiều tiềm năng thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng điều đáng trân trọng hơn cả là  sau bao nhiêu năm ấy, tình cảm thầy trò vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

ANH4
Thiệp mời dự hội khoá được thiết kế rất đẹp, tinh tế và trang trọng.

Giờ đây, sau 15 năm gặp lại, các thầy cô và các học trò xưa đều bồi hồi xúc động.

Hội khoá được đón chào cô giáo Nguyễn Lan Phương, nguyên Hiệu trưởng nhà trường từ năm 1995-2006, thầy giáo Phan Tuấn Cộng nguyên Hiệu trưởng nhà trường từ năm 2006-2015, thầy giáo Đỗ Mạnh Hưng, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường, NGƯT Nguyễn Thị Nhị-nguyên Phó HT nhà trường.

BGH hiện nay gồm có thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng- BT Đảng uỷ- HT nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh- Phó BTĐU, Phó HT; thầy giáo Bùi Hữu Hải- Phó HT, thầy giáo Mạc Đăng Nghị- Phó HT cũng đến chung vui cùng các thầy cô và các em CHS khoá 0407. Hội khoá còn được đón chào NGƯT Nguyễn Thị Thanh Hải, phụ trách môn tiếng Nga, nay đã nghỉ hưu. Đến với hội khoá 0407 còn có hơn 40 thầy cô giáo xưa là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy bộ môn. Đến nay một số thầy cô dạy khoá 0407 đã nghỉ hưu như thầy Vị, thầy Tố, thầy Hân, cô Xuyên, thầy Tình, thầy Quyết, cô Đức Hà, cô Thìn, cô Bích Hạnh, cô Dung KTCN, cô Kim Dung, thầy Cường, cô Ngân Giang, thầy Vũ Anh, thầy Phí Dương, cô Mai Lan, cô Loan Toán, cô Loan Sử... Nhiều thầy cô còn đang công tác như thầy Nhiễu, cô Quỳnh Anh, cô Hằng, cô Lan Anh, cô Hà Lý, cô Xuân, cô Vân Thanh, cô Lương, cô Mây, thầy Sơn, thầy Quảng,... Các thầy cô đều là những người giáo viên dạy giỏi, yêu nghề, tận tuỵ, nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người. Một số thầy cô khác vì bận công việc nên không về dự được.

ANH5
Toàn cảnh buổi hội khoá 0407.
ANH6
Các thầy cô về dự hội khóa tại trường.
ANH7
Các thầy cô trong BGH nhà trường và các Nhà giáo ưu tú chụp ảnh kỷ niệm trong hội khoá 0407

ANH8

ANH9
Các thầy cô GVCN và GV dạy bộ môn nhận hoa và quà chúc mừng của Hội khoá.

Sau 15 năm, các em đã trưởng thành hơn rất nhiều: các cậu bé ngày xưa giờ đã ra dáng đàn ông trụ cột gia đình. Các cô gái ngày ấy giờ cũng là những bà mẹ bỉm sữa đảm đang, khéo léo, xinh đẹp, duyên dáng. Có bạn nữ còn vác cả bụng bầu sắp đến tháng sinh vẫn về hội khoá! Ai cũng háo hức, mong chờ từng ngày được hội ngộ bạn bè, thầy cô cũ. Có người suốt 15 năm trời từ sau khi ra trường mỗi người một ngã rẽ, một hướng đi riêng nên chưa từng gặp lại.

ANH10
Bạn bè gặp lại nhau trong ngày hội ngộ (lớp Sinh)
ANH11
Bạn bè gặp lại nhau trong ngày hội ngộ (lớp Văn)
ANH12
Bạn bè gặp lại nhau trong ngày hội ngộ (lớp Pháp)

15 năm ấy tuy chưa dài nhưng cũng đủ để các em trưởng thành khôn lớn hơn; tích luỹ tri thức, vốn sống, các mối quan hệ và xác lập được vị trí xã hội. Các em đã bước đầu thành đạt, nhiều bạn là Tiến sĩ, thạc sỹ, doanh nhân, luật sư, bác sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư, cán bộ nhà nước, nhà nghiên cứu khoa học, giảng viên ĐH, giáo viên của trường, nghiên cứu sinh ở nước ngoài... Nhưng khi khoác lên mình bộ đồng phục lớp, đồng phục khoá thì bọn chúng lại nhắng nhít, lầy lội, nghịch ngợm như thuở 17, 18 ngày xưa!

Nhiều em đã học tập, làm việc và  đang định cư ở Mỹ, Đức, Sing, Hà Lan, Nhật, Nga, Pháp, Úc, Anh,... Nhiều em có công việc bận cũng rất tiếc khi không thể về dự hội khoá lần này. Tuy vậy, các em cũng rất chu đáo khi gửi quà mừng, ủng hộ hội khoá cùng video tự quay kèm lời chúc các thầy cô và các bạn thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, thành công; chúc ngày hội ngộ thật vui và ý nghĩa.

ANH13
Các CHS ở xa không về được đã gửi video cùng lời chúc mừng hội khoá

4. Những gương mặt tiêu biểu của khoá 2004-2007:

Khoá này có 2 nhân vật khá nổi tiếng, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Đó là:

Em Phạm Thành Thái – Chuyên Toán 2004 – 2007- giành Huy chương Vàng Toán Quốc tế năm 2007, tốt nghiệp đại học & tiến sĩ tại hai ngôi trường danh tiếng bậc nhất của Mỹ (MIT & Stanford). Học xong Tiến sỹ, Phạm Thành Thái được những tập đoàn hàng đầu thế giới đón nhận về làm việc tại Amazon, sau đó là Meta (Facebook). Hiện tại, Phạm Thành Thái là chuyên gia Trí Tuệ Nhân Tạo cấp cao tại Uber. Phạm Thành Thái cũng luôn sẵn lòng tư vấn cho những thí sinh bước ra từ IMO và hy vọng các em tìm được hướng đi chính xác.

ANH14
TS Phạm Thành Thái cựu HS chuyên Toán 2004-2007
ANH15
TS Vũ Bảo Châu- cựu HS chuyên Anh 2004-2007.

Em Vũ Bảo Châu - Chuyên Anh:

Giải ba quốc gia môn Tiếng Anh năm 2007, tốt nghiệp tiến sĩ tại Louisiana State University (Mỹ) chuyên ngành Giáo Án & Giảng Dạy. Hiện làm ESL Instructional Specialist (Chuyên gia giảng dạy tiếng Anh cho học sinh song ngữ) cho sở giáo dục Baton Rouge, Louisiana. Vũ Bảo Châu cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm việc tại Mỹ cho các thế hệ sau. Vì bận công tác nên hai bạn không về dự hội khoá được. Cả Thành Thái và Bảo Châu đều gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công tới các thầy cô giáo và bạn bè CNT0407.

5. Những người đóng góp âm thầm cho hội khoá

Để có buổi hội khoá thành công phải kể đến sự đóng góp nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần của nhiều bạn trong khoá. Đặc biệt là những bạn trực tiếp gánh vác nhiệm vụ khá nặng nề và cũng rất đỗi tự hào này.

Em Nguyễn Đình Lộc lớp trưởng lớp Lý đã lập nhóm, hô hào, kêu gọi các lớp trưởng, các thành viên trong khoá; thành lập BTC, lên ý tưởng về nội dung và thiết kế thiệp mời, logo cho chương trình kỷ niệm 15 năm ra trường. Đại diện các lớp kêu gọi tài trợ cùng với hiệu ứng truyền thông tốt nên kinh phí để tổ chức hội khoá cũng tạm ổn. Các lớp có sự đóng góp tài trợ nhiều nhất là lớp chuyên Anh, chuyên Lý và A1.

ANH16

 

ANH17
Cô Lan Anh cùng tập thể 12 Lý- những người góp phần tích cực nhất ở các hoạt động truyền thông và kêu gọi tài trợ, chuẩn bị cho hội khoá.

BTC cùng cô giáo chủ nhiệm lớp Lý đã làm việc online qua zalo để xây dựng kịch bản, lên khung chương trình và phân công từng đầu việc cho các bạn. Cô Lan Anh liên hệ GVCN và HS các lớp 12 để mượn cà vạt, 5 phòng học, lên ý tưởng trang trí 5 bảng thật đẹp để cho các bạn cựu học sinh có chỗ gặp gỡ, lên đồ chụp kỷ yếu với các thầy cô bù thời xưa.

ANH18

ANH19

ANH20

ANH21

ANH22

ANH23
12 Văn ôn lại giờ học cũ

Em Đỗ Mai lớp Lý, Thuý An lớp Nga, Phương Liên lớp Hoá cùng lo phần trang phục và trình bày bảng, dọn dẹp phòng học để các lớp chụp kỷ yếu thật đẹp và ý nghĩa. Em Đinh Hưng lớp Lý (đang công tác tại tập đoàn Google) từ Singapore cũng xin nghỉ việc vài ngày để bay về Việt Nam cùng với Ngọc Anh lớp Văn  làm MC cho hội khoá. Em Trọng Hùng lớp Lý thì đảm nhiệm việc đi mời các thầy cô giáo, kết nối các đơn vị tổ chức sự kiện, hậu cần. Linh (Anh), Thanh Hải (Tin), Nhung (Hoá) lo mảng lễ tân, hoa và quà, phát nhạc trong sự kiện. Lộc, Hưng, Trọng Hùng còn cùng các bạn nam lo hội trường, khánh tiết, thợ quay phim chụp ảnh,... Mọi việc đều được phân công chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Nhiều bạn trong BTC, BLL còn phải thức đêm, gác mọi việc riêng, xin cơ quan cho nghỉ vài ngày để tập trung hết sức lo cho hội khoá thành công.

ANH24

ANH25
2 MC Ngọc Anh (Văn) và Đinh Hưng (Lý) phối hợp ăn ý trong buổi hội khoá

Em Phùng Ngọc Anh lớp chuyên Văn có bài viết khá xúc động về những kỷ niệm thời học sinh ở ngôi trường xưa nằm cạnh đường Thanh Niên và hồ Bạch Đằng đầy mộng mơ, lãng mạn. Bài viết đã chạm tới trái tim của cả thầy cô và các bạn, khiến cho nhiều bạn không thể không về gặp mặt! Ngọc Anh cùng Đinh Hưng đã phối hợp ăn ý trong vai trò làm MC cho hội khoá. Mỗi người một việc, ai cũng nhiệt tình, dốc hết sức mình để lo cho buổi hội khoá thành công và gắn kết tình thầy trò ấm áp.

ANH26
Em Nguyễn Đình Lộc- lớp trưởng lớp Lý- trưởng BTC và thầy Trịnh Ngọc Tùng- BTĐU- HT nhà trường. 

Đặc biệt, khoá 0407 đã góp cho quỹ khuyến học khuyến tài của nhà trường số tiền 15.000.000₫. Tuy không phải là số tiền lớn nhưng đó là tấm lòng tri ân của các em tới nhà trường. Đồng thời khuyến khích, tạo động lực cho các thế hệ đàn em sau này tiếp bước các thế hệ đi trước; để vừa khẳng định vị trí của bản thân vừa nêu cao tinh thần hiếu học của học trò chuyên Nguyễn Trãi.

ANH27
Bạn Nguyên Hồng - chuyên Sử hát tặng các thầy cô ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân”
ANH28
Thầy Nghị hát tặng Hội khóa bài “Người thầy”

6. Chia sẻ từ các cựu HS khoá 0407:

Bạn Phùng Ngọc Anh - lớp chuyên Văn đã có bài viết đầy xúc động theo "đơn đặt hàng" của BTC Hội khoá. Trong đó có đoạn nhắc tới những kỷ niệm về ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi tuy bé nhỏ nhưng đầy ắp kỷ niệm thuở học trò thật đẹp và lãng mạn ở số 142 đường Thanh Niên, cạnh hồ Bạch Đằng thơ mộng. Khoá 0407 cũng là khoá cuối cùng được học ở địa điểm này. Vì thế, bài viết đã gợi thật nhiều cảm xúc của tất cả những ai đã từng được dạy và học ở nơi đây:

" Đưa em về Thanh Niên- về những dấu yêu ban đầu.

Về những kí ức cũ kĩ, tưởng đã dần phai màu. Những mảnh kí ức bàng bạc, nhuốm màu thời gian, như mảng tường đầy rêu phủ mờ, nay lại thấy gần gụi thế, như chưa từng có 15 năm xa cách lâu như thế! Thấy bồi hồi đến thế!

Đưa em về trường cũ, có hai cây bàng trước cổng. Mùa hè ngăn ngắt lá xanh. Có cây phượng còi cọc đứng cạnh nhà để xe lợp mái xi măng. Đến tận hôm bọn mình ra trường, cây mới lặng lẽ trổ một chùm hoa đỏ thắm. Như một lời chia tay.

Đưa em về trường cũ, có dãy hàng lang mỗi giờ ra chơi đều ăm ắp tiếng bạn bè nói cười rộn ràng. Hàng lang bé và trường mình cũng bé.

Đưa em về trường cũ, có sân trường nhỏ xíu như lòng bàn tay. Nhớ những buổi chào cờ dưới mưa, cả sân trường xoè ô, những tán ô đủ sắc màu đẹp như cổ tích.

Đưa em về trường cũ, có ban công tình yêu nhìn ra mặt hồ lộng gió. Đã có lần cùng bạn đứng ở ban công, chiều muộn thưa vắng, hét lên tên người từ lâu đã thầm thương mà chưa một lần dám nói.

Đưa em về trường cũ, có hộp thư nhỏ xíu nằm ở gần cầu thang tầng 1. Bao lần hồi hộp, thấp thỏm tìm lá thư mang tên mình. Hay đã có lần, len lén viết cho ai đó những lời ngô nghê, cuối cùng lại chẳng dám đề tên người gửi.

Đưa em về trường cũ, có những ngày đông rét căm căm, nắm xôi ăn vội trước tiết học đầu tiên còn ấm sực. Những chiếc bánh rán vượt rào mua ở cổng sau, cả lớp tranh nhau xâu xé. Vị ngọt ngào ngày ấy, hơi ấm của nắm xôi ngày ấy, mãi mãi ko thể tìm lại nữa.

Đưa em về trường cũ, những ngày lớp 12. Ôn thi vài buổi cuối cùng nhau, bạn với mình đứng ở ban công nhìn mênh mông vào khoảng trước mắt, bao âu lo gói gọn trong tiếng thở dài..."

ANH29
Ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi nhìn ra hồ Bạch Đằng thơ mộng.

Bạn Ngọc Vân- Bí thư lớp Lý-0407 tâm sự về các thầy cô giáo cũ:

"Chuyên NT trong tôi là những thầy cô giáo tận tâm, yêu nghề, luôn gần gũi yêu thương bao bọc lũ học trò quỷ sứ chúng tôi. Thầy Tố phong cách nhất Tổ Lý. Ngoài những lúc phiêu “vẽ chữ” trên bảng kể trên, thì lúc nào cũng động viên chúng tôi bằng cách thưởng cho nhiều ý kiến giống như việc thưởng sao vậy. Ai lên bảng cũng được thưởng ý kiến rồi cộng dồn lại quy ra điểm. Thầy Hân dạy Toán lúc nào cũng giản dị, hiền từ; là người khiến cho đạo hàm tích phân, hình học trở nên nhẹ nhàng như cách thầy truyền đạt cho chúng tôi. Cô Xuân, cô Nhị dạy hoá đều thương chúng tôi như con vậy. Cô Lan Anh Nguyễn chủ nhiệm lớp tôi thì đúng chất của cô giáo Ngữ văn: sâu sắc, quan tâm sát sao từng đứa một; lúc thì như người mẹ dạy bảo những đứa con thơ, lúc như người chị, người bạn chia sẻ với chúng tôi bao tâm tư, câu chuyện học trò muôn thuở ngốc xít. Thầy Sơn đẹp trai dạy lý - crush một thời mà chưa bao giờ kể. Cô Mây, thầy Quảng ngày ấy mới ra trường luôn tâm huyết, trau chuốt từng bài giảng. Thầy Phú dạy Sinh, cô Nghiệp dạy Địa, cô Thuỷ dạy Sử, cô Hải dạy Anh; thầy Tình, cô Tâm dạy GDCD; thầy Quyết dạy Thể dục… Nhớ lắm từng gương mặt thầy cô năm ấy..."

ANH30

ANH31
Bạn Ngọc Vân cùng cô giáo chủ nhiệm Lan Anh 

7.Thay cho lời kết: cảm nhận của các thầy cô:

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Nhị- nguyên Phó HT nhà trường, người nhiều năm trực tiếp dạy ĐT HSG Hoá Quốc gia và có thành tích bồi dưỡng HSG đoạt HCV Hoá Quốc tế chia sẻ:

"Hội khóa “TRỞ VỀ THANH XUÂN” của các cựu học trò Chuyên Nguyễn Trãi (2004- 2007) không chỉ thành công mà còn để lại bao niềm vui, nỗi nhớ trong trái tim không chỉ những người trong cuộc. Hôm nay, khi cô đang ngồi đây xem lại video của các học trò đăng tải mà lòng cứ da diết nhớ trường nhớ lớp. Cảm ơn các em trong BLL rất TINH lại rất TÌNH. Cảm ơn các Thầy Cô chủ nhiệm các lớp . Đặc biệt, cảm ơn tất cả các Cựu Học Trò (2004- 2007) các em đã luôn luôn có các Thầy cô cùng bạn bè trong trái tim mình. Cho dù các em đang ở rất xa, vượt cả ra ngoài lãnh thổ hình chứ S. Nhưng chỉ cần có lời mời gọi của BLL là vội vã trở về ... Có những  “nam thần” như Đinh Hưng lớp Lý đang công tác tại tập đoàn Google ở Singapore- vừa xuống sân bay đã lên sân khấu, sẵn sàng đóng vai MC, mà với cô còn hơn cả MC chuyên nghiệp … Nói về các em sẽ không thể nói hết trong vài dòng. Bởi trong Cô, các em thật đẹp, thật tài hoa, thật tình nghĩa và ấm áp.

       Một trong rất nhiều học trò  trưởng thành của CNT khoá 04- 07 là em Trương Thanh Tùng- cựu học trò chuyên Hóa. Nói về thành tích của Tùng thì có lẽ cả trường đều đã biết vì em ấy đã chia sẻ kinh nghiệm thành công cùng học sinh CNT (đã đăng trên website nhà trường). Hiện nay Tiến sĩ Trương Thanh Tùng là giảng viên Trường Đại học PHENIKAA. Với cương vị của mình, Tùng rất bận nhưng vẫn sắp xếp thời gian để về dự hội khoá 0407.

Lần này, Tùng có đem về tặng Cô  một cuốn sách : “GIÁO TRÌNH LIÊN QUAN CẤU TRÚC – TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA THUỐC”. Về ứng dụng của “Cuốn sách” này thì cô không thể nói ở đây vì nó khá dài, rất cần thiết cho bất kì một người nào nhất là trong thời đại 5.0 hiện nay, cô sẽ chia sẻ vào một dịp khác. Cô cho rằng đây là món quà rất ý nghĩa không chỉ với riêng cô. Sự thành danh của TS. Trương Thanh Tùng nói riêng và của các Cựu học Trò (04- 07) CNT nói chung là món quà vô giá dành tặng các Thầy Cô nhân ngày Hội Khóa. Mãi mãi yêu và nhớ các Cựu Học trò 0407 của cô. Cô chúc các em có thật nhiều năng lượng để tiếp tục tỏa sáng, làm rạng danh cho trường chuyên Nguyễn Trãi.  Hẹn gặp lại các Trò thân yêu!"

ANH32
NGƯT Nguyễn Thị Nhị nhận món quà đặc biệt là cuốn sách của CHS- TS. Trương Thanh Tùng- GV ĐH Phenikaa

Thầy Phí Văn Dương- nguyên Tổ trưởng tổ Toán, người có công đào tạo em Phạm Thành Thái giành HCV Toán quốc tế (sau này thầy chuyển công tác sang Sở GD- ĐT Hải Dương) xúc động phát biểu trên sân khấu:

 “Trước đây các trò mong được thầy cô tặng quà. Còn giờ thì ngược lại, các thầy cô đứng đây được các trò tặng quà. Đó là niềm hạnh phúc của những người làm Thầy!"

ANH33
Thầy Phí Văn Dương- nguyên tổ trưởng tổ Toán phát biểu. 

Một ngày hội khoá trôi qua thật nhanh. Chuyến tàu thanh xuân đưa các hành khách đặc biệt cập bến hội ngộ trong chốc lát rồi mỗi người lại về một ngả, tiếp tục những hành trình riêng của mình. Thầy cô và các trò chỉ kịp chụp với nhau vài tấm hình, trao cho nhau những bó hoa những món quà kỷ niệm, ăn với nhau một bữa trưa. Rồi đến những tiết mục văn nghệ, những lời phát biểu thật xúc động của cả thầy và trò sau 15 năm xa cách. Nhiều câu chuyện còn dang dở vì không đủ thời gian, cũng chưa kịp gửi lời hỏi thăm tới tất  cả gia đình các em. Vẫn còn nhiều điều muốn nói... Tuy vậy, đọng lại trong lòng mọi người là tình thầy trò ấm áp, tình bạn bè gắn bó keo sơn; là niềm tự hào chung khi nhắc về trường chuyên Nguyễn Trãi- cái nôi ươm mầm và bồi dưỡng bao thế hệ nhân tài cho xứ Đông và cho đất nước. Dù đi đâu về đâu, các em hãy luôn nhớ về mái nhà chung này, nơi có thầy cô luôn ân cần chỉ bảo và những bạn bè thuở học trò hồn nhiên, trong sáng (giờ cũng rất thành đạt, giỏi giang); để được tiếp thêm tình yêu và nghị lực, vững bước trên mọi nẻo đường đời! 

Các thầy cô vẫn ở đây để đón đợi các em trở về. Thanh xuân của tôi và chúng ta vẫn vẹn nguyên ở đó!

-----

Một số hình ảnh trong hội khoá 0407:

ANH34
Tập thể 12 Địa - bà bầu cũng phải về hội khóa!

ANH35

ANH36

ANH37

ANH38
Series lớp học bất ổn của cô Đức Hà và cô Hồng Thanh.

 

ANH39
12 Lý - Tập thể đạt giải tinh thần đồng đội  vì về dự hội khóa đông nhất
ANH40
12 Anh - Tập thể đạt giải tinh thần tài trợ vì đã ủng hộ tài chính nhiều nhất cho hội khóa
ANH41
Thầy giáo Phan Tuấn Cộng - Nguyên hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2006-2015
ANH42
Cô giáo Nguyễn Lan Phương - Nguyên hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 1995-2006 và thầy Đỗ Mạnh Hưng - Nguyên hiệu phó nhà trường nhiệm kỳ 1999 - 2012
ANH43
Đại diện 12 lớp nâng ly khai tiệc

ANH44

ANH45

ANH46
Các bạn lớp A1 trong ngày hội ngộ
ANH47
Lớp Nga chụp hình cùng các cô giáo cũ

Hải Dương 13/11/2022. 

Nguyễn Thị Lan Anh  Cựu HS chuyên Văn (91-94) PTNK Hải Hưng  GV Ngữ văn-THPT chuyên Nguyễn Trãi HD  GVCN lớp chuyên Lý (2004-2007)