Vào ngày 24/05/2025 vừa qua, hội cựu học sinh nhà trường đã trao 9 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng với mong muốn tôn vinh, khích lệ những tấm gương luôn cố gắng, vươn lên trong học tập. Trong số các gương mặt tiêu biểu được vinh danh, Trương Thị Lan Anh, học sinh lớp chuyên Anh khóa 2023–2026, đã xuất sắc nhận được một suất học bổng danh giá này.

 Lễ trao giải học bổng sao Khuê 

Xuất phát điểm 

Lan Anh sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức truyền thống với mẹ là giáo viên, bố làm kỹ sư trong nhà máy xi măng. Cô chia sẻ ngay từ nhỏ mẹ đã khuyến khích cô đọc sách và học tập để mở mang tri thức, phát triển bản thân. Đối với Lan Anh, chuyên Nguyễn Trãi chính là điểm dừng chân đầu tiên trên hành trình định hướng, tìm kiếm bản thân của mình. Nơi đây đã mang đến cho cô nàng nhiều trải nghiệm quý giá, gặp gỡ nhiều con người khác nhau. Từ đó, cô dần hiểu rõ hơn về những điều mà mình đang theo đuổi, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. 

Thói quen đọc sách đáng quý của cô nàng 

Thành tích học tập 

Lan Anh có một chuỗi thành tích cực khủng. Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực cố gắng không ngừng. 

- Giải nhất HSG môn Tiếng Anh thị xã Kinh Môn, giải Nhì HSG Tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 9 

- Giải 3 HSGQG vượt cấp năm lớp 11

- HCĐ cuộc thi Duyên hải và ĐBBB năm lớp 10

- HCB cuộc thi Duyên hải và ĐBBB năm lớp 11

- HCV Olympic Tiếng Anh IOE cấp quốc gia lớp 10

- IELTS đạt 8.0 năm lớp 9 

Ngoài ra, cô nàng còn tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá, đạt được nhiều thành tựu đáng nể: 

- Đạt giấy khen các thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023-2024

- Giải nhất cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp thị xã năm lớp 9

- Giải The best writer do trung tâm PEA phát động

- Tham gia, với tư cách là huấn luyện viên trong chiến dịch “Parents, speak English”, với mục tiêu khiến 100 phụ huynh trong tỉnh Hải Dương có thể nghe, nói, đọc, hiểu tiếng Anh cơ bản.

- Tham gia với vai trò khách mời chính trong buổi diễn thuyết (talkshow) về kĩ năng nghe (listening 9.0, đề hay khóa học).

- Tham gia HDMUN (Hải Dương Model United Nations - Hội nghị, Mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Hải Dương) đặc cách đại biểu danh dự.

- Tham gia TQMUN (Hội nghị, Mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Tuyên Quang) với tư cách là nhà phát triển nội dung.

- Tham gia tích cực vào các cuộc hỗ trợ giảng dạy, tình nguyện trong câu lạc bộ DIFFERO tiếng Anh miễn phí cho các em ở trung tâm SCOT và nhà văn hóa phường Trần Phú."

Cảm xúc vỡ oà 

Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Lan Anh đã nhận được suất học bổng danh giá từ quỹ hội cựu học sinh của nhà trường. Khoảnh khắc cầm trên tay suất học bổng, cô bạn đã không giấu được sự vui sướng và xúc động: “Hồi hộp - Háo hức -Tự hào, đó là những cảm xúc của mình lúc ấy. Mãi cho đến khi nhận được suất học bổng, mình mới dám khoe với bố mẹ. Trong khoảnh khắc đó, mình thực sự cảm thấy bản thân đã chạm tới một cột mốc - nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến mình tin rằng mọi cố gắng đều xứng đáng. Mình thật sự biết ơn cha mẹ, thầy cô những người luôn tin tưởng, đồng hành cùng mình.” 

Trương Thị Lan Anh hạnh phúc cầm suất học bổng 

Động lực đến từ những điều quý giá

Lan Anh có được những thành công như ngày hôm nay một phần xuất phát từ nền tảng gia đình. Cô nàng chia sẻ: “Mình đã tự tạo một áp lực nội tại cho riêng bản thân khi mà học trong ngôi trường chuyên Nguyễn Trãi - nơi mà có những người bạn thành tích tốt, nền tảng tốt hơn mình. Sự cố gắng này không phải để tốt hơn mọi người mà là để tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Nguồn động lực để mình vươn lên từng ngày còn đến từ những người mà bản thân tin tưởng như thầy cô, cha mẹ,... Cố gắng để không phụ lòng những người thương yêu, cố gắng để chứng minh bản thân mình.”

Phương pháp học tập hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công

Ngay từ những bước chân đầu tiên trên con đường học tập, Lan Anh đã không ngừng nỗ lực. Khi chia sẻ về phương pháp học tập của bản thân, bạn cho hay: “Bản thân mình không đi học thêm nhiều mà chủ yếu là tự học. Một phần vì không muốn tạo thêm áp lực tài chính cho bố mẹ, một phần vì kiến thức trên trường lớp cũng khá đầy đủ nên cũng không gặp khó khăn nhiều khi tự học. Thêm vào đó, tự học hiệu quả chỉ khi ta có sự tự giác và kỉ luật bản thân tốt.”. Lan Anh chia sẻ thêm: “Khi tự học, mình sẽ chọn ra thời gian mình cảm thấy có thể tiếp thu hiệu quả nhất, sau đó phân chia những việc cần làm vào từng khoảng thời gian nhất định, giữa các khoảng sẽ có một quãng nghỉ ngắn. Ví dụ như mình thường học 45 phút rồi nghỉ giải lao 15 phút, không gồng ép bản thân quá mức.”

Lời nhắn gửi thân thương

Khi được hỏi muốn gửi lời nhắn nhủ tới ai nhất, Lan Anh tâm sự: “Trên hành trình của mình có rất nhiều người quan tâm, chăm sóc nhưng người mình muốn gửi lời cảm ơn nhất ở hiện tại chính là mẹ. Mẹ không bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng ngay cả khi mình không còn niềm tin ở bản thân ở những lần thất bại. Nhờ có mẹ mà mình có ngày hôm nay. Mình thật sự rất biết ơn và yêu thương mẹ mình rất nhiều.”

Trương Thị Lan Anh (Anh 23-26) 

Xin cảm ơn Trương Thị Lan Anh vì những chia sẻ của bạn. Chúc bạn luôn vững bước và tỏa sáng trên hành trình phía trước!

Nguồn: NMC

Tác giả: Thảo Ngọc, Nguyễn Hà My