Nguyễn Thảo Linh - học sinh khối Chuyên Văn khóa 21-24 được biết đến bởi một loạt các thành tích ấn tượng về hoạt động ngoại khóa như: Người thành lập và chủ nhiệm đầu tiên của CLB Cờ vua NCC, thành viên ban Von (CLB Truyền thông), quán quân Teen Entrepreneurship Bootcamp Competition 2023 của Trường Đại học Ngoại Thương, đỗ casting MC VTV3,... và còn vô vàn các sự kiện khác. Tuy nhiên bên cạnh việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, thành tích học tập của cô bạn cũng đâu phải “dạng vừa”. Và gần đây, Thảo Linh đã xuất sắc giành được học bổng 95% của Trường Đại học Vinuni. Trong số gương sáng này, hãy cùng chúng mình trò chuyện và tìm hiểu về cô bạn đa tài này nhé!

Nguyễn Thảo Linh - học sinh Chuyên Văn khóa 21-24

Niềm đam mê cháy bỏng dành cho các hoạt động ngoại khóa

Là một cô nàng năng động, ưa thử thách, ưa học hỏi, Thảo Linh luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường từ năm lớp 10. Trải qua ba năm học với nhiều thách thức nhưng điều ấy không làm khó được cô nàng mà thậm chí, Thảo Linh còn nỗ lực vươn cao hơn nữa khi thử sức mình ở mọi vị trí khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Khởi đầu với vai trò là người thành lập và chủ nhiệm đầu điên của CLB Cờ vua NCC - Nguyen Trai Chess Club chính là bàn đạp giúp cô bạn tiến xa hơn. “Với mình, cơ hội được thành lập CLB Cờ vua mà bản thân đã ấp ủ từ lâu với các bạn có cùng chí hướng ở Chuyên Nguyễn Trãi là kỉ niệm mình tâm đắc nhất. Tất nhiên, mình chưa bao giờ nghĩ làm việc này để bỏ vào bộ hồ sơ, đơn giản là vì mình muốn làm, muốn ở trường mình có một cộng đồng nơi các bạn yêu thích cờ vua có thể cùng đến sinh hoạt, giao lưu và trao đổi kiến thức. Sau hơn 1 năm gắn bó, cái tên “Nguyen Trai Chess Club” mà chúng mình đã dày công xây dựng được nhiều bạn học sinh trong tỉnh biết đến hơn và trở thành nguồn cảm hứng cho các trường THPT khác tự thành lập CLB cờ vua riêng” - Thảo Linh tâm sự. Mặc dù trở thành chủ nhiệm của một CLB còn non trẻ, phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đây cũng là cơ hội giúp cô nàng gặp gỡ những người bạn mới và rèn luyện, trau dồi các kĩ năng cần thiết. 

Thảo Linh cùng NCC - CLB Cờ vua
Tổ chức giải vô địch cờ vua đầu tiên tại CNT

Thảo Linh là thành viên ban VON của CLB NMC
Thảo Linh chia sẻ thêm: “May mắn lớn nhất của mình khi tham gia trại hè khởi nghiệp dành riêng cho các bạn học sinh cấp 3 - “Teen Entrepreneurship Bootcamp” là được chung đội với các bạn học sinh đến từ các tỉnh thành khác nhau - những bạn trẻ mang đầy hoài bão và tinh thần khởi nghiệp. Dù không có kinh nghiệm về giải Business Case trước đó nhưng bằng sự nỗ lực sau gần 1 tháng đã giúp chúng mình đã gặt hái được thành quả xứng đáng. Lần đầu thi giải Case cũng là lần đầu mình được tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất để thiết lập một mô hình kinh doanh, học được cách áp dụng nó cho những cuộc thi khởi nghiệp khác và bản kế hoạch dự án kinh doanh của riêng mình sau này”.
Thảo Linh cùng đội của mình trong chung kết “Teen Entrepreneurship Bootcamp Competition 2023”
Dự án đạt giải Quán quân Teen Entrepreneurship Bootcamp Competition 2023 của team Thảo Linh

Với cô nàng Chuyên Văn, trưởng thành từ hoạt động ngoại khóa, điều quý giá nhất mà cô bạn nhận được là bài học về sự lắng nghe, thấu hiểu và sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong bất cứ tình huống nào. Thảo Linh cảm thấy thật sự hạnh phúc và biết ơn vì đã được gặp những người đồng đội tuyệt vời, các anh chị hướng dẫn rất tận tình và BTC trại hè TEB 2023 của Trường Đại học Ngoại Thương đã mang đến một hành trình ý nghĩa và đẹp đẽ nhất. 

Hành trình gian nan giành học bổng VinUni

Chia sẻ về lí do lựa chọn VinUni trên hành trình chạm đến những đỉnh cao mới, Thảo Linh cho biết bản thân đã cân nhắc rất kĩ lưỡng: “Mình nghĩ rằng cánh cửa đại học là một chặng đường dài để trải nghiệm, khám phá, học hỏi, cống hiến và VinUni là điểm đến lí tưởng nhất để mình hiện thực hóa ước mơ đó. VinUni tuyển chọn sinh viên một cách toàn diện, từ thành tích học thuật, phẩm chất cá nhân cho đến khát vọng cống hiến. Nếu như ở một môi trường học tập truyền thống mình sẽ không quá nổi trội vì thành tích học thuật bình thường thì ở VinUni, mọi bản sắc cá nhân đều được tôn trọng và công nhận. Mình có thể nói lên quan điểm, ước mơ và lí tưởng sống của mình qua bài luận và được lắng nghe điều đó trong vòng phỏng vấn với các giáo sư ở VinUni. Một điều quan trọng nữa là mạng lưới các mối quan hệ mà VinUni đem lại cho sinh viên không chỉ dừng lại ở tập đoàn trong và ngoài nước, các giảng viên kì cựu mà còn có các khóa sinh viên VinUni tài năng, đáng ngưỡng mộ nữa”. 

Để đạt được thành công như vậy, Thảo Linh cho biết bản thân mình cũng đã phải cố gắng nỗ lực và trải qua rất nhiều khó khăn. Cô bạn tâm sự, điều trở ngại nhất chính là sự eo hẹp về mặt thời gian: “Lúc mình bắt đầu làm hồ sơ là đầu tháng 1/2024, chỉ còn 2 tuần nữa là hết hạn nộp cho kì ứng tuyển sớm của VinUni. Thời điểm trước đó tầm tháng 12/2023 là một giai đoạn cực kì khó khăn đối với mình vì phải đứng trước nhiều lựa chọn, chịu áp lực của nhiều kì thi cuối cấp quan trọng, có 1 tháng bị dồn dập đến 3 cuộc thi, đòi hỏi mình phải quản lí thời gian cực kì tốt. Có những lúc mình cảm thấy nản lắm rồi, tụt dốc hẳn rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi 1 ngày thôi nhưng nhìn lại khoảng thời gian trống eo hẹp lại đành phải gác lại hết và dặn lòng mạnh mẽ chiến đấu tiếp. Mình đã làm cấp tốc hồ sơ trong 14 ngày, hoàn thiện bản miêu tả thành tích, viết CV, viết luận, làm portfolio và chuẩn bị cho vòng phỏng vấn sau đó. Mặc dù thời gian gấp gáp nhưng mỗi phần vẫn cần chỉn chu nhất”.

Thế nhưng đó mới chỉ là khó khăn đầu tiên mà cô bạn phải trải qua, để có thể chạm tay được vào suất học bổng danh giá còn là cả một hành trình dài ở phía trước với tất cả sự đầu tư công sức, trí tuệ và thời gian chính vì thế mà áp lực đè nặng lên tâm lí cô nàng. “Với bộ hồ sơ không quá nổi bật, thậm chí theo mình đánh giá là sẽ chìm nghỉm so với các ứng viên khác, mình rất lo lắng và loay hoay phải làm sao để bật thật mạnh hai phần bài luận và phỏng vấn, “cứu vãn” bộ hồ sơ của mình. Cũng không ít lần mình nhận sự ngăn cản, thậm chí là những lời dèm pha từ những người xung quanh về mục tiêu của mình nhưng mình đã quyết định gạt hết sang một bên và đến bây giờ mình phải thật sự cảm ơn chính mình vì đã không chọn từ bỏ”. Như vậy, chính sự thông minh, can đảm và quyết tâm đã giúp cho Thảo Linh thành công gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh và giành được suất học bổng trị giá 95%. 

Nguồn động lực to lớn

Với Thảo Linh, nguồn động viên lớn nhất để vượt qua mọi khó khăn, gắt hái được thành công trên con đường mình chọn chính là những bài học kinh nghiệm quý giá cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ hậu phương vững chãi. Cô nàng chia sẻ: “Mình tin rằng bất cứ một hành trình nào đi qua cũng để lại cho mình bài học khác nhau. Ban đầu, mình còn đặt nhiều cái tôi. Sau dần, nhờ sự giúp đỡ của các anh chị đi trước, mình như được “khai sáng” và tiếp thêm sức mạnh. Động lực thôi thúc mình hành động không phải vì để chứng minh với bất cứ ai mà để thay đổi và hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn. Khi bản thân mình có kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm rồi thì mới có thể đem lại những giá trị tích cực cho cộng đồng và cống hiến được cho đất nước từ những điều nhỏ nhất”. 

Thảo Linh cùng bạn bè

Cảm xúc vỡ òa

Kết quả học bổng VinUni đến một cách hết sức bất ngờ khiến cho Thảo Linh vô cùng xúc động, vỡ òa trong cảm xúc. Đó có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà cô nàng sẽ không bao giờ quên. “Mình nhận được cuộc gọi thông báo học bổng của VinUni khi vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường sau giờ tan học. Việc đầu tiên sau khi nhận được tin vui là những cuộc gọi điện thoại ngay lập tức cho những người thân yêu của mình - là mẹ, là bà nội, là ông ngoại - nguồn động lực to lớn để mình phấn đấu giành học bổng”. - cô bạn kể lại.

Thảo Linh cùng người thân

Khi được hỏi điều mà bản thân cảm thấy tự hào nhất trong bộ hồ sơ ấn tượng của mình, cô nàng chia sẻ: “Bài luận là thứ đã giúp mình đọng lại ấn tượng trong tâm trí ban tuyển sinh. Để viết được một bài luận thể hiện được chất riêng mà chỉ vỏn vẹn 400 từ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi là một thử thách lớn. Nhưng mình coi đó là trải nghiệm thú vị để bộc bạch chính con người của mình, và khi đã có ý tưởng trong đầu rồi thì viết trôi tay lắm. Câu chuyện mình kể là về quá trình mình trưởng thành trong cảm xúc và suy nghĩ, cũng như cách nhìn nhận về thế giới xung quanh. Điều làm mình thật sự thấm thía là qua phân cảnh xúc động của bộ phim Coco 2017, khi ông bạn quá cố của Hector tan biến, mình nhận ra rằng: Cái chết thật sự không phải là cái chết vật lí trên dương thế, mà là cái chết khi ta bị lãng quên hoàn toàn. Thông điệp ấy đã thôi thúc mình sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết”.

Lời nhắn nhủ yêu thương

Thảo Linh muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình - những người đã luôn sát cánh ở bên từ những ngày đầu, ủng hộ cô nàng trên mọi chặng đường và là chỗ dựa tinh thần vững chắc vượt qua mọi khó khăn. Ngoài ra, cô nàng bày tỏ thêm: “Cảm ơn NCC vì đã tin tưởng đồng hành với mình và cùng nhau xây dựng một tập thể mới, dù ban đầu còn nhiều khó khăn, thử thách. Các bạn là nguồn động lực để bản thân mình cố gắng hoàn thiện và nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn từng ngày. Cảm ơn vì đã gặp nhau”. 

Đối với các bạn trẻ đang phân vân về việc lựa chọn con đường đi của mình, Thảo Linh chân thành nhắn nhủ: “Mình nghĩ rằng mỗi chúng ta đều là một bạn trẻ bình thường đang thử và sai trên con đường chinh phục lẽ sống đầy chông chênh. Việc mình dám ước mơ và dám thực hiện nó là minh chứng cho việc bất kể bạn là ai, ở đâu, làm gì, bạn luôn có thể tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của mình và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Vậy nên, điều quan trọng nhất bây giờ là bạn hãy hành động. Hãy thử làm tất cả những điều bạn thích, sau đó lựa chọn ra điều phù hợp nhất với bạn và mạnh dạn theo đuổi nó bằng tất cả niềm tin vào chính bản thân mình. Với những bạn có ý định xin học bổng, đặc biệt là những bạn còn nhiều thời gian, hãy chủ động đi tìm sự giúp đỡ nếu bạn vẫn đang mông lung về hướng đi của mình. Sự chuẩn bị sớm lúc nào cũng là cánh cửa an toàn mở ra cho bạn nhiều cơ hội tiến đến gần hơn với mục tiêu”.

Cảm ơn Thảo Linh vì đã giành thời gian chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích. Chúc bạn luôn giữ vững nhiệt huyết và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên chặng đường phía trước.

Nguồn: Nguyễn Thảo Linh - học sinh chuyên Văn niên khóa 2021-2024

Tác giả: Vương Lệ Tuyết