Vào ngày 21 và 22/04 vừa qua, kỳ thi chọn HSG khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp tại tỉnh Ninh Bình vừa qua. Đây là cơ hội để các bạn học sinh được tham gia thể hiện khả năng học tập và rèn luyện của mình. Kỳ thi năm nay có sự tham dự của khoảng 2150 thí sinh và hơn 800 cán bộ, giáo viên của 46 trường THPT chuyên và không chuyên đến từ 36 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến cuộc thi lần này, các bạn học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã xuất sắc giành được 64 giải. Đặc biệt là 3 huy chương Vàng đến từ các bạn học sinh: Đỗ Tuấn Anh lớp 10 Địa, Bùi Đức Anh lớp 11 Nga và bạn Chu Thị Bảo Anh lớp 11 Pháp. Hãy cùng nhau tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên sự thành công này nhé.

Các bạn học sinh xuất sắc giành được huy chương Vàng trong kỳ thi chọn HSG các trường THPT Chuyên vùng Duyên hải và ĐBBB

Cảm xúc khi nhận giải

Khoảnh khắc biết tin mình đạt được giải cao nhất của cuộc thi, Tuấn Anh đã vô cùng bất ngờ và xúc động, bạn chia sẻ: “Sau những phút giây hồi hộp, khi nghe tên mình vang lên cùng giải cao nhất, mình đã vô cùng hạnh phúc và tự hào. Cảm xúc như vỡ òa, bao nhiêu cố gắng, nỗ lực trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Khoảnh khắc đó, mình không chỉ vỡ oà vì thành tích, mà còn vì mình đã vượt qua chính bản thân và đem lại kết quả xứng đáng nhất.”

Bạn Đỗ Tuấn Anh - huy chương Vàng môn Địa Lí

Tuy là lần thứ hai tham gia kỳ thi chọn HSG các trường THPT Chuyên vùng Duyên hải và ĐBBB, bạn Bùi Đức Anh không giấu nổi sự tự hào, hãnh diện khi đã đem về huy chương Vàng thứ hai trong 2 năm liên tiếp. Bạn học sinh lớp 11 Nga chia sẻ: “Dù đây không phải là lần đầu tiên mình vinh dự nhận được huy chương vàng, nhưng bản thân vẫn không khỏi ngỡ ngàng và xúc động trước thành tích mà chính mình đã nỗ lực đạt được.” 

Bạn Bùi Đức Anh - huy chương Vàng môn tiếng Nga

Tâm sự về tấm huy chương Vàng mà mình đạt được, bạn Bảo Anh lớp 11 Pháp chia sẻ: “Mình cảm nhận được sự tiến bộ và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thânđã được đền đáp xứng đáng. Mới ngày nào mình còn là học sinh lớp 10, tham gia kỳ thi HSG DH và ĐBBB và hạnh phúc vỡ òa khi mang về chiếc huy chương Vàng đầu tiên. Giờ đây, khi tiếp tục chinh phục tấm huy chương Vàng thứ hai ở lớp 11, mình vẫn chưa hết bất ngờ và tự hào bởi chính những điều mà mình đã cố gắng suốt chặng đường qua.” 

Bạn Chu Thị Bảo Anh - huy chương Vàng môn tiếng Pháp

Khó khăn và thử thách

Con đường chạm đến thành công chưa bao giờ dễ dàng, luôn đầy ắp những khó khăn thử thách và đòi hỏi sự kiên trì nỗ lực. Các bạn học sinh tham gia kỳ thi HSG Duyên hải - ĐBBB cũng đã phải vượt qua không ít trở ngại để có thể mang về những thành tích vẻ vang, góp phần làm rạng danh cho ngôi trường.

Bạn Đỗ Tuấn Anh chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất mình gặp phải là nguồn tài liệu tham khảo cho môn học địa lí không nhiều, môn học mang tính ý kiến chủ quan nhất định của mỗi người nên có chút khó khăn khi mình tiếp cận một bài mới. Giải pháp mình lựa chọn là tìm tòi nhiều nhiều nguồn tài liệu, làm phong phú thêm vốn có và bổ sung kiến thức còn thiếu. Bên cạnh đó, là mình chú ý và ghi chú lại những phần cô mở rộng, bổ sung, làm rõ vấn đề cho bài. Nhưng quan trọng nhất là mình nắm chắc kiến thức sách giáo khoa đề cập, học kết hợp 3 bộ SGK, đó là nền tảng quan trọng, hữu hiệu để hình thành nên tư duy khi gặp câu hỏi lạ.”

Bạn Đức Anh đồng tình với ý kiến của Tuấn Anh, bạn bày tỏ: “Tiếng Nga với mình là một ngôn ngữ hoàn toàn mới và rất khó để học nếu thiếu đi ý chí và nghị lực. Vốn tài liệu của tiếng Nga hiện còn hạn chế nên mình thường tự mở rộng vốn từ bằng cách tìm hiểu các bài báo, video tiếng Nga trên mạng, song song với đó, mình cũng chủ động ghi âm các bài giảng trên lớp để nghe lại nhiều lần, vừa để ôn tập, vừa giúp cải thiện khả năng nghe và ghi nhớ từ vựng một cách tự nhiên hơn.”

Về phần mình, Bảo Anh bộc bạch: “Khó khăn mình gặp phải chính là mất định hướng ôn tập trong thời gian đầu. Nhưng sau đó nhờ sự định hướng của các cô mà mình đã dần đi đúng quỹ đạo để ôn tập.”

Sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô

Làm nên sự thành công này, không thể thiếu đi sự hỗ trợ và tâm huyết đến từ các thầy cô giáo, những người đã đồng hành cùng các bạn học sinh vượt qua khó khăn thử thách. Bạn học sinh lớp 10 Địa tâm sự: “Để có được thành tích ở kỳ thi này, mình cảm thấy vô cùng biết ơn và tự hào khi trong suốt hành trình này mình không cô đơn, mà luôn được sự dìu dắt và chỉ bảo nhiệt tình, tâm huyết với nghề của cô giáo Đặng Thị Nghiệp, cô là người truyền cảm hứng, tình yêu môn học và cũng là người luôn giải đáp những thắc mắc của mình.” 

Bạn Bùi Đức Anh cũng có những trải nghiệm tương tự: “Ngay từ những ngày đầu tiên, cô Nguyễn Thị Hè đã luôn là người đốc thúc và chỉ giáo mình. Mình luôn cảm thấy được tình yêu môn tiếng Nga mãnh liệt trong cô, chính điều ấy cũng đã trở thành nguồn động lực cho mình để phấn đấu không phụ lòng cô. Trong suốt quá trình ôn luyện ngày đêm, bên cạnh sách vở và đề thi, luôn có sự hiện diện của cô. Cô không chỉ là người tiếp thêm sức mạnh, mà còn là người dẫn đường giúp mình đạt được thành công hôm nay.”

Cô Nguyễn Thị Hè (thứ hai từ bên trái) và các học sinh tham gia kỳ thi HSG DH và ĐBBB

Bạn Bảo Anh xúc động: “Để có được thành công ngày hôm nay, mình xin cảm ơn 3 cô giáo dạy chuyên Pháp Hoàng Thị Vân, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thụy Trà My đã hướng dẫn, dìu dắt mình mỗi ngày. Tiếp đó là bố mẹ, gia đình đã luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho mình để mình toàn tâm toàn ý ôn thi.”

Lời nhắn nhủ yêu thương 

Giờ đây, sau khi có thêm cho mình một chiếc huy chương, một thành tích đáng ngưỡng mộ và một lần tham gia kỳ thi, các bạn học sinh muốn gửi gắm đôi lời đến các thế hệ sau. 

Bạn Chu Bảo Anh nhắn nhủ: "Hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ không ngại làm quen với một ngôn ngữ mới. hãy coi cuộc thi này như 1 sân chơi tri thức và đi thi với tâm thế bình tĩnh, thoải mái để có được phong độ tốt nhất.”

Bạn Đức Anh thẳng thắn: “Mình biết sẽ có rất nhiều khó khăn khi thử sức với một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Nhưng mình cũng biết nếu có ý chí và tâm huyết, nhất định các em sẽ đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Đừng sợ tiếng Nga khó, vì đã luôn có các cô sẵn sàng ở bên để chỉ bảo. Và vì vậy, mình mong các em học sinh sau này sẽ cùng nhau nỗ lực hết mình để giành được những tấm huy chương tiếp theo.”

Cuối cùng, bạn Đỗ Tuấn Anh, thí sinh nhỏ tuổi nhất gửi gắm chân thành: “Theo mình, chúng ta nên học chắc kiến thức sách giáo khoa trước khi tham khảo bất cứ bộ sách nào khác. Ngoài ra, trước khi đi thi chúng ta nên giữ cho mình một tâm trạng thoải mái, và phải thực sự bình tĩnh khi đề có tính phân hoá cao, không để làm mất điểm phần dễ, có niềm tin vào bản thân. “Không có đối thủ nào mạnh, chỉ có nỗ lực của mình chưa đủ lớn” -  là châm ngôn sống của mình.”

Cảm ơn Đỗ Tuấn Anh, Bùi Đức Anh và Chu Thị Bảo Anh vì những chia sẻ bổ ích. Chúc các bạn ngày càng thành công và đạt được những mục tiêu của mình.

Nguồn: NMC

Tác giả: Nguyễn Minh Anh