Vào ngày 26/4/2025 vừa qua, Vũ Việt Hà - học sinh chuyên Toán trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã vinh dự là một trong 6 học sinh mang về tấm HCV Toán học tại kỳ thi Olympic Toán học được tổ chức tại Turkmenistan. Đây là một kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có sự tham gia của hơn 230 học sinh tài năng đến từ 15 quốc gia. Trong đó, quy tụ một số cái tên nổi bật như Trung Quốc, Nga, Iran,.. Vì vậy, thành tích Hà đạt được là niềm vinh dự to lớn không chỉ đối với Việt Nam mà còn là thành tích đáng tự hào của thầy và trò nhà trường. Đối với Vũ Việt Hà, đây chính là một cột mốc đáng nhớ và giúp bạn vững bước trên con đường chinh phục bộ môn Toán học đầy thách thức này trong tương lai. 

Vũ Việt Hà - chuyên Toán niên khóa 2022-2025 (ảnh chụp: Báo Hải Dương)

Vinh dự và tự hào 

Bạn Vũ Việt Hà - vinh dự khi là một trong 6 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2025 lần thứ II tổ chức tại Turkmenistan và đạt được tấm HCV danh giá tại kỳ thi này. Theo Việt Hà, đây không chỉ là niềm vinh dự to lớn mà còn là một thành tựu trong quá trình học tập của bản thân: “Trước hết, mình thấy vinh dự khi được chọn tham gia vào đội tuyển lần này. Đây là cơ hội mà mình vẫn luôn cố gắng chinh phục và khi đạt được HCV, mình thấy rất vui. Vui vì những nỗ lực bản thân bỏ ra đã không hề uổng phí, vui vì bản thân đạt được mong ước và vô cùng tự hào về chính bản thân mình!”

Nguồn ảnh: Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Hành trình chinh phục tấm HCV 

Đối với Vũ Việt Hà, hành trình học tập chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi môn Toán học luôn chứa đầy những thử thách chưa khai phá. Có những bài tập khó không thể tìm ra lời giải, hay cả khi đống bài tập chất đầy không thể giải quyết hết. 

Ngoài ra, trong quá trình học, Hà cùng một bạn khác cùng ôn tập dưới sự hướng dẫn của thầy Mạc Đăng Nghị. Tuy nhiên sau đó người bạn đã thay đổi định hướng, chỉ còn Hà và thầy Nghị tiếp tục con đường chinh phục môn Toán này: “Ban đầu mình cũng cảm thấy hơi hụt hẫng khi không còn người bạn này học tập cùng, nhưng rồi chuyện cũng đâu vào đó. Mình quen dần và tiếp tục cố gắng hết sức để không phụ lòng tất cả mọi người.”

Vũ Việt Hà (bên trái) cùng thầy Mạc Đăng Nghị (bên phải) nhận hoa trao thưởng từ thầy Hiệu trưởng Lê Văn Lục

Ngoài tấm HCV Olympic Toán quốc tế năm 2025 tổ chức tại Turkmenistan, Việt Hà còn có một số thành tích khác như:

- Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn toán năm lớp 12.

- Giải ba học sinh giỏi quốc gia môn toán năm lớp 11.

- Giải nhất năm lớp 12 và giải nhì năm lớp 11 Trường hè toán học toàn quốc (Viện Nghiên cứu cao cấp về toán).

- IELTS 7.5 từ năm 2024.

- Huy chương bạc năm lớp 12 và huy chương đồng năm lớp 11 học sinh giỏi khu vực duyên hải đồng bằng Bắc Bộ.

- Huy chương bạc năm lớp 12, huy chương đồng năm lớp 11 Olympic chuyên khoa học tự nhiên toàn quốc.

- Huy chương vàng năm lớp 12, huy chương bạc năm lớp 11 Olympic toán học sinh viên và học sinh toàn quốc.

- Điểm cao thứ 2 toàn quốc Olympic hình học Iran.

- Nhiều lần đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán.

- Học bổng Vallet năm 2023.

Những thành tích đáng tự hào của Vũ Việt Hà

Động lực to lớn

Trên chặng hành trình chinh phục tấm huy chương vàng, Việt Hà chia sẻ rằng: “Một trong những động lực to lớn giúp mình đạt được thành công như ngày hôm nay đến từ việc mình luôn khao khát được khẳng định giá trị của bản thân.” Cảm thấy bản thân chưa có những thành tựu nổi bật so với các bạn khác trên cả nước,  Việt Hà xem kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ II tại Turkmenistan chính là cơ hội quý báu để thử sức, vượt qua giới hạn và ghi dấu ấn cá nhân trên đấu trường quốc tế. 

Bên cạnh sự đồng hành của cha mẹ và bạn bè xung quanh, các thầy cô luôn bên cạnh ủng hộ Việt Hà hết mình, đặc biệt là thầy Mạc Đăng Nghị - người trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy bộ môn Toán. Với Hà, thầy Nghị luôn có những lời động viên, cổ vũ để khích lệ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho bạn: “Mình thực sự rất cảm kích thầy, vì ngoài bố mẹ mình thì thầy luôn là người tiếp thêm cho mình sức mạnh, cổ vũ, động viên mình tiếp tục cố gắng dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa. Với mình, thầy chính là một tia sáng dẫn dắt mình trên hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.” 

Ngoài ra, chính sự xuất sắc của các bạn thí sinh từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã cùng Hà tham gia cuộc thi chính là nguồn động lực lớn lao đối với bạn. Hà bộc bạch: “Nhìn thấy các bạn thí sinh ở các tỉnh khác đều rất giỏi và tài năng, mình tự nhủ phải luôn đổi mới bản thân, tích lũy thêm nhiều kiến thức, nỗ lực cố gắng và tiến xa hơn.” 

Những kỉ niệm đáng nhớ 

Dù cho hành trình đi thi có khá nhiều căng thẳng nhưng có một kỉ niệm vui nhộn khiến Việt Hà không thể quên. Đó là vào đêm trước khi thi chính thức, một bạn trong nhóm đã xin được đề từ năm ngoái của các nước khác để luyện tập. Tuy nhiên do điều kiện ánh sáng trong phòng không đủ, nơi có ánh sáng tốt nhất là tủ quần áo. Vì vậy, cả 6 người đã phải ngồi xung quanh chiếc tủ ấy để chia sẻ nguồn sáng “hiếm hoi” này để giải bài: “Dù có hơi chật chội nhưng có thể cùng nhau quây quần và giải bài cùng nhau khiến mình rất vui, căng thẳng cũng xuôi bớt đi phần nào.”

Vũ Việt Hà (bên phải ngoài cùng) cùng các bạn trong đội tuyển dự thi Olympic Toán (ảnh chụp: Báo Hải Dương)

Lời nhắn nhủ yêu thương

Việt Hà cũng không quên gửi gắm đôi lời nhắn nhủ chân thành đối với các em hậu bối, những người có chung niềm đam mê Toán: “Cứ cố gắng hết sức mình, kiên trì theo đuổi đam mê, thì thành công nhất định sẽ đến.” Qua những trải nghiệm thực tế, Việt Hà hiểu rằng con đường chinh phục những thành công là không hề dễ dàng  nhưng nếu giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực, thì kết quả ngọt ngào sẽ là phần thưởng xứng đáng. 

Góc nhìn của thầy cô 

Thầy Mạc Đăng Nghị - người trực tiếp hướng dẫn bộ môn Toán cho Việt Hà, chia sẻ rằng: “Việt Hà đã theo học thầy đầu năm lớp 9. Ban đầu, thầy không có ấn tượng gì với Hà nhưng qua một quá trình giảng dạy và tiếp xúc, thầy thấy được sự tiến bộ rõ rệt của em. Trong những bài toán khó, Hà đều đưa ra những cách giải ngắn gọn và sáng tạo và đôi khi khiến thầy bất ngờ bởi sự linh hoạt trong tư duy. Ngoài ra, Hà là một học sinh chắc chắn, cẩn trọng, có tính kỷ luật cao trong mọi công việc. Chính điều đó đã giúp thầy nhận ra được những tiềm năng lớn trong con người Hà.”

Tuy nhiên, trong kỳ thi HSGQG, dù đã làm bài rất tốt, được thầy Nghị và thầy Dũng kỳ vọng, nhưng tiếc rằng, bạn lại thiếu khoảng 0,5 điểm để đạt được giải nhất. Khoảng thời gian đầu tháng 1 đã xảy ra hàng loạt những biến cố - thầy Dũng mất, thầy Nghị đi mổ cấp cứu cắt mật  - nhưng Hà vẫn không nản lòng mà càng thêm quyết tâm. Em xem đó là động lực để tiếp tục nỗ lực không ngừng, như một cách để khẳng định bản thân và đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng mà hai người thầy đã từng dành cho em.

Nhìn thấy được sự trưởng thành từng ngày của cậu học trò yêu quý, thầy cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Lời cuối cùng, thầy chỉ nhắn với Hà và các học trò của trường chuyên Nguyễn Trãi là: “Với thầy thì không bao giờ dừng lại cả. Ở mỗi thời điểm đều phải tìm ra mục tiêu phấn đấu. Và khi mình bước lên bục vinh quang để nhận phần thưởng, thì ngay giây phút đó, những thành công mà mình đạt được đã trở thành quá khứ.”

 Thầy Mạc Đăng Nghị tiễn em Vũ Việt Hà lên đường sang Turkmenistan (ảnh chụp: báo Hải Dương)

Cảm ơn Vũ Việt Hà vì đã dành thời gian chia sẻ những thông tin thật bổ ích. Chúc bạn luôn giữ được ngọn lửa đam mê, tinh thần nhiệt huyết, vững bước trên con đường tương lai và gặt hái được nhiều thành công! 

Nguồn: NMC

Tác giả: Thảo Ngọc, Tâm Liên