Sáng ngày 23/5/2022, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã tổ chức thành công buổi Lễ Tri Ân và Trưởng Thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2019 - 2022. Buổi lễ đã diễn ra dưới sự góp mặt của đầy đủ BGH nhà trường, các thầy cô, các bậc cha mẹ học sinh, các đại biểu khách quý, cựu học sinh và đông đủ học sinh các khối lớp.

Toàn cảnh buổi lễ Tri ân 2022

Khách mời, thầy cô, phụ huynh, và học sinh tham dự buổi lễ

Mở đầu cho buổi lễ là bài hát “Khi em lớn” đến từ CLB Diva. Những giai điệu ngọt ngào cất lên như đánh dấu 1 chặng đường mới của các bạn CNT_ers khoá 19-22.

Tiết mục hát và đàn “Khi em lớn”

Tiếp sau đó, 2 MC của chương trình - Mạnh Đức và Hà Trang đã giới thiệu đại biểu, thông báo khung chương trình, tuyên bố lý do và cảm ơn các nhà tài trợ cho một buổi lễ hoàn thiện và thành công.

Mạnh Đức và Hà Trang - 2 MC dẫn dắt chương trình

Để thể hiện lòng biết ơn và tri ân tới thầy cô và cha mẹ, những người đã góp phần giúp tháng năm học trò đầy rực rỡ và hoài niệm, tới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi thân thương, thay mặt các bạn học sinh khối 12, bạn Nguyễn Cẩm Ly - trưởng Ban Tổ Chức chương trình Tri ân và Trưởng thành 2022 lên sân khấu có đôi lời phát biểu. 

Ban Nguyễn Cẩm Ly - Trưởng ban tổ chức Chương trình Tri ân và Trưởng thành - Hồi ký 04: Nắng đêm

Nối tiếp chương trình là phần văn nghệ tri ân cha mẹ học sinh. Mở đầu là tiết mục hát nhảy với sự thể hiện của CLB DIVA được dàn dựng công phu đã mang đến rất nhiều cảm xúc tới các bạn học sinh cuối cấp. Những động tác xếp chữ đầy ý nghĩa và ấn tượng như lời cảm ơn sâu sắc gửi tới cha mẹ. 

Một số hình ảnh tiết mục hát và nhảy đến từ câu lạc bộ DIVA

Tiếp nối chương trình, bạn Bùi Ngân Hiếu lớp 12 Anh đại diện cho những người con lên nói đôi lời tri ân đầy thương mến dành cho cha mẹ. Sau những lời yêu thương ấy là một món quà vô cùng ý nghĩa được chuẩn bị kỹ càng dành cho các bậc sinh thành: một video chứa những lời cảm ơn và xin lỗi mà lâu nay chưa thể thốt thành lời.

Bạn Bùi Ngân Hiếu với những lời chia sẻ chân thành

Phần tri ân cha mẹ khép lại với bài hát “Điều cha chưa nói” do CLB DIVA biểu diễn. Tình yêu các bậc phụ huynh dành cho con mình, dành cho buổi lễ Tri Ân và Trưởng Thành này chính là một tình yêu tuyệt vời!

“Điều cha chưa nói” với sự trình diễn của các thành viên câu lạc bộ Âm nhạc

Tiếp theo đó là 1 chiếc video vô cùng đặc biệt, mở đầu cho phần tri ân thầy cô - những người cha người mẹ thứ 2 của các bạn CNT_ers. Video là lời nhắn nhủ sâu sắc mà Ban tổ chức đã chuẩn bị đầy tâm huyết, là món quà dành cho thầy cô và các bạn học sinh khối 12 trong lễ tri ân năm nay.

Video nhỏ là món quà gửi tới các bạn học sinh và thầy cô

Sau video, đại diện khối 12 đã gửi tặng món quà tới nhà trường và thầy cô nhằm bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc.

Tiếp đó, tiết mục múa “Chẳng còn những ngày ấy” với sự góp mặt của các thành viên Câu lạc bộ DIVA đã mang đến rất nhiều cảm xúc.

Sân khấu với màn trình diễn từ ban nhảy ZURIA

Bạn Đàm Thúy Quỳnh, học sinh lớp 12 Văn đại diện khối 12 đã có đôi lời phát biểu tri ân mái trường đầy chân thành. Đây cũng là lời nhắn nhủ mà tất cả các bạn học sinh khối 12 muốn gửi tặng ngôi nhà mình đã gắn bó suốt 3 năm.

Bạn Thúy Quỳnh phát biểu trong buổi lễ

Sau những lời phát biểu đầy cảm xúc là phút giây cảm ơn và xin lỗi của các bạn học sinh khối 12 dành tới thầy cô - những người đã dìu dắt và cùng đồng hành suốt chặng đường 3 năm cấp 3. 

Phút giây xúc động với lời cảm ơn và xin lỗi

Kết thúc chương trình, toàn thể học sinh đã cùng nhau hát vang ca khúc “Bao tiền một mớ bình yên”. Đối với khối 12, khoảnh khắc bình yên, trong trẻo suốt 3 năm trung học chính là những kỉ niệm đẹp đẽ đáng nhớ nhất. Tương lai, sóng gió có thể tới, khó khăn phải trải qua, những phút giây bình yên có thể sẽ mong manh và ngắn ngủi hơn hiện tại. Vậy nên nhìn lại càng trân trọng hơn kí ức đã cùng nhau bước qua dưới mái trường này. Ánh đèn flash được bật lên, ai ai cũng đung đưa theo điệu nhạc, nhà đa năng của Chuyên Nguyễn Trãi ngập tràn tiếng hát và những giọt nước mắt trong dòng kí ức ngọt ngào. Mong rằng 19 - 22, sẽ mạnh mẽ, sẽ vừng vàng, sẽ yêu say đắm mà bước tiếp, bước vào hôm nay và ngày mai. 

Tiết mục đặc biệt với sự tham gia của toàn bộ học sinh 

Buổi lễ Tri ân và Trưởng thành đã lấy đi bao giọt nước mắt của thầy cô và đặc biệt là học sinh khối 12. Bạn Nguyễn Cẩm Ly, học sinh lớp 12 Anh đồng thời là Trưởng ban Tổ chức chương trình Tri Ân năm nay có những chia sẻ rất cảm động gửi tới thầy cô: “Lời cảm ơn chân thành nhất em xin được gửi tới thầy cô, những người luôn bao dung cho chúng em dù cho những sai phạm chúng em mắc phải đã khiến thầy cô buồn lòng. Thầy cô giúp em trưởng thành hơn, tuy chưa hoàn hảo nhưng đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Bạn Nguyễn Cẩm Ly - 12 Anh chia sẻ 

Khi được hỏi về cảm xúc trong quá trình chuẩn bị cho Tri ân 2022, Ly cũng có đôi lời chia sẻ: “Cảm xúc đầu tiên của mình là choáng ngợp. Vì đây cũng là sự kiện offline lớn đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh nên với trách nhiệm là trưởng ban tổ chức thì mình đã phải đối diện và cố gắng rất nhiều. Mình mong muốn buổi lễ tri ân đã phần nào trở thành kỉ niệm đẹp của các bạn học sinh trong 3 năm cấp 3 này”.

Hòm thư Tri ân 2022 - Hồi ký 04: Nắng đêm

Cùng chung những xúc cảm ấy, bạn Lê Phương Anh, học sinh lớp 12 Hóa dành ra những chia sẻ: “Không khí thật sự hào hứng và mình rất tận hưởng buổi lễ hôm nay. Mình dành 1 tiếng cho makeup, cả 1 tuần để lựa chọn trang phục sao cho chỉn chu nhất. Mình cũng muốn nhắn nhủ tới cô giáo chủ nhiệm của mình, chúc cô sẽ có một lứa học sinh nữa thật ngoan và tình cảm, chúc cho các bạn học sinh khối 12 sẽ đạt được mục tiêu mình đề ra. Yêu mọi người rất nhiều”.

Lê Phương Anh (12 Hóa) gửi những lời nhắn tới thầy cô và bạn bè

Với những bạn học sinh đã ra trường, đây cũng là một dịp vô cùng đặc biệt. Bạn Hoàng Lâm Uyên (Văn 18-21) tâm sự: “Mình rất vui cho các em đã có được một buổi lễ trọn vẹn, một cái kết đẹp cho 3 năm cấp 3 này. Chúc cho các em sẽ luôn mạnh mẽ, kiên cường và tràn đầy niềm vui để bước lên chặng đường phía trước”. 

Hoàng Lâm Uyên - cựu học sinh khối chuyên Văn 

Thêm vào đó, Tri ân 2022 cũng là dịp lễ lớn offline đầu tiên các bạn học sinh khối 10 được tham gia. Bạn Nguyễn Thùy Linh (10 Văn) hào hứng cho biết: “Mình rất vui khi được tham dự 1 trong những buổi lễ big5 của nhà trường. Đây là lần đầu tiên nên mình đã chuẩn bị rất kĩ càng từ sáng sớm. Chương trình thật sự khiến mình choáng ngợp vì sự kĩ càng trong từng khâu”. 

Bạn Nguyễn Thùy Linh đầy hào hứng chia sẻ

Đi kèm với niềm vui của các bạn học sinh, các thầy cô cũng để lại những chia sẻ. “Thật sự cô rất xúc động khi được tham dự lễ Tri ân và trưởng thành năm nay. Cô chúc các bạn học sinh khối 12 sẽ luôn luôn tỏa sáng, thể hiện được bản thân mình, chúc các em sẽ luôn biết cách yêu bản thân, yêu những người xung quanh.” - cô Phạm Thị Hạc, giáo viên chủ nhiệm 12 Toán xúc động chia sẻ. 

Cô giáo Phạm Thị Hạc chụp với học sinh

Vậy là buổi lễ Tri ân và Trưởng thành đã khép lại trong niềm xúc động của toàn thể phụ huynh, giáo viên và học sinh của trường Chuyên Nguyễn Trãi. Hành trình của các bạn CNT_ers 19-22 đã bước sang 1 trang mới. Xin chúc khối 12 sẽ luôn rực rỡ toả sáng dẫu con đường phía trước có những đoạn mịt mù bóng đêm. 

Hồi Ký 04: Nắng Đêm - Cảm ơn và Xin lỗi!

Nguồn: NMC

Tác giả: Diệu Hiền, Thy Ngọc