Vào sáng ngày 2/7/2020, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã tổ chức thành công buổi Lễ Tri Ân và Trưởng Thành cho học sinh khối 12 niên khoá 2017-2020. Rất vinh dự khi có sự góp mặt của đầy đủ BGH nhà trường, các thầy cô, các bậc cha mẹ học sinh, các đại biểu khách quý và đông đủ học sinh các khối lớp.

Toàn cảnh buổi lễ Tri Ân Hồi Ức 520. 
Các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh
 Tại quầy checkin các bạn lớp 12 sẽ được cầm trên tay chiếc vé ghi Số thứ tự trên lớp của mình, với giá trị vô thời hạn. 

Lấy tên chương trình là Hồi ức 520 - cuốn hồi ức về tuổi trẻ của những học sinh khóa 17-20 chuyên Nguyễn Trãi, năm 20 năm của một thập kỉ mới, một năm với biết bao đổi thay quan trọng, năm nay các cậu ra trường. Trong tiếng trung 520 còn có nghĩa là “em yêu cô”, “em yêu thầy”, “tôi yêu bạn” là lời tri ân chân thành ngắn gọn và ý nghĩa nhất.

Trước giờ phút quan trọng, bạn Hải Dương lớp 12 Toán có chia sẻ: “Giờ mình đang rất hồi hộp, không biết sẽ có những bất ngờ gì, mình cũng rất mong ngóng đến thời khắc được tri ân, được trưởng thành, được cầm trên tay tấm giấy đỏ. Tuy nhiên cũng có một chút luyến tiếc khi sắp phải xa Chuyên Nguyễn Trãi".

Bạn Hải Dương lớp 12 Toán.

Bạn Hải Nam 12 Địa cũng có chung cảm xúc: “Mình đang rất mong chờ đến sự trưởng thành của mình". Cùng với đó là đôi lời nhắn gửi lại Chuyên Nguyễn Trãi: “Mình muốn gửi đến những thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, các em học sinh khối 10 và 11, mong các em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn giữ được những đam mê về học tập và những sở thích của mình vì nó sẽ theo mọi người đến mãi sau này và là những kỉ niệm vô cùng đẹp tại Chuyên Nguyễn Trãi”.

Mở đầu cho buổi lễ là bài hát “Chuyện của ta” đến từ CLB DIVA - một tiết mục mở màn với cùng đặc sắc. Những giai điệu cất lên như là bước mở cho những cảm xúc đầu tiên trong buổi lễ quan trọng này. Chuyện của chúng ta, chuyện của Chuyên Nguyễn Trãi, những câu chuyện mang màu sắc buồn vui lẫn lộn.

Tiếp sau đó, hai MC của chương trình - Lâm Uyên và Phi Hùng đã giới thiệu đại biểu và thông báo khung chương trình cùng với đó là tuyên bố lý do và cảm ơn các nhà tài trợ để có một buổi lễ hoàn thiện và thành công. 

2 MC của chương trình bạn Phi Hùng và Lâm Uyên. 

Để thể hiện lòng biết ơn tới những con người đã yêu thương, giúp đỡ và gắn bó  trong năm tháng học trò đầy tươi vui, hồn nhiên và hoài niệm, để bày tỏ sự tri ân tới Chuyên Nguyễn Trãi - ngôi nhà thứ 2, thay mặt các bạn học sinh khối 12, bạn Vũ Thu Hằng - trưởng Ban Tổ Chức chương trình Tri ân và Trưởng thành 2020 lên sân khấu có đôi lời phát biểu.

Nối tiếp chương trình là phần tri ân cha mẹ học sinh. Mở đầu là bài hát “Lời con hứa” do sự trình bày của Chi Đặng lớp 12 Văn, Nguyễn Yến Nhi lớp 12 Sử và Đức Hải lớp 12 Sinh – để thay lời muốn nói dành cho đấng sinh thành của mình.

 Bạn Chi Đặng với  bài hát “Lời con hứa". 

Chẳng thể thiếu được những lời muốn nói những điều muốn bày tỏ với cha mẹ mình. Và bạn Nguyễn Thị Bảo Trâm lớp 12 Anh là đại diện cho những người con lên nói đôi lời tri ân những lời yêu thương và dành cho cha mẹ những lời cảm ơn. Sau những lời yêu thương ấy là một món quà vô cùng ý nghĩa được chuẩn bị kỹ càng để dành cho các bậc cha mẹ. Một video được chiếu ngay sau đó chứa những điều chưa nói, những lời cảm ơn và xin lỗi, và trong đó cũng có những lời động viên của cha mẹ, những sự tha thứ nhân từ nhất.

Bạn Nguyễn Thị Bảo Trâm đại diện cảm ơn các bậc phụ huynh.

Tiếp theo buổi lễ là tiết mục kịch: “Một ngày của cô” mở đầu cho phần tri ân thầy cô - những người cha, người mẹ thứ 2 của những học sinh chúng ta, những con người nhỏ bé nhưng vô cùng vĩ đại. Chẳng ai có thể đo được tình yêu thương của những người cha và người mẹ ấy. Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, những năm tháng cuối cùng được làm học sinh, ai là người cho chúng ta trái tim ấm nóng, ai là người quan tâm và truyền cho ta năng lượng, ai là người đưa ta đến những bến bờ tri thức, và ai là người dắt ta qua những khó khăn. Thầy cô - những từ ngữ giản dị nhưng lại chứa đựng những ý nghĩa lớn lao. Một ngày của cô, tiết mục đem đến cho ta những điều còn chưa thấu hiểu, cho ta lớn lên trong cách nhìn nhận. Và đáp lại video đó là một video tri ân thầy cô được phát lên. Hình ảnh những lớp học, hình ảnh những gương mặt thân thuộc, những người cô người thầy và đàn con thơ ngây vang lên đây đó những lời cảm ơn cuối, những lời chào cuối. “Chúng em yêu cô!” 

 Tiết mục “Một ngày của cô" diễn tả chân thực đến lạ cảm về những ngày đi dạy của các thầy cô. 

Trong bài hát Photograph của Ed Sheeran, có một câu hát đó là “Chúng ta lưu giữ tình yêu này trong những bức ảnh”. Những bức ảnh, những video của hiện tại, sau 1 năm, hay 10 năm khi chúng ta nhìn lại mới thấy hồi xưa chúng mình đã từng vui vẻ và hồn nhiên như vậy đấy. Để hoàn thành ước mơ được lưu giữ lại những điều tuyệt vời này của các bạn, Ban Tổ Chức đã thực hiện một video nhỏ, là món quà dành cho hiện tại và hồi ức của tương lai cho 415 bạn học sinh khối 12 - Món quà lưu giữ hồi ức 520.

Chương trình văn nghệ tiếp tục với bài múa “Sau này gặp lại nhau khi hoa nở” đến từ nhóm múa Zuria. Nối tiếp đó là ca khúc “Cho tôi đi theo” qua phần trình bày của 4 bạn Tú Anh, Xuân Nam 12 Hóa Thanh Hải 12 Toán và Cảnh Bình 12 Địa. Những điệu múa, những lời ca như đi sâu vào tâm trí của mỗi học sinh khối 12, những lời muốn nói thật vào trong những lời nhạc, là những tiết mục chơi cùng được thưởng thức. Những âm vang lưu luyến nơi đây - Chuyên Nguyễn Trãi thân thương.

Tiết mục đầy ấn tượng đến từ nhóm múa Zuria
Tiết mục đầy ấn tượng đến từ nhóm múa Zuria
Ca khúc “Cho tôi đi theo” để lại dấu ấn sâu sắc trong buổi lễ tri ân.

Nối tiếp chương trình là phần phát biểu của bạn Đinh Thị Hồng Hạnh 12 Văn. Sắp phải rời xa Chuyên Nguyễn Trãi. Có lẽ đây là những lời tri ân cuối cùng gửi đến mái trường này. Để lại chuyên Nguyễn Trãi những tình cảm thật đẹp dù là những bỏ lỡ hay những tiếc nuối!

Bài phát biểu đầy cảm xúc của bạn Hạnh  lớp chuyên Văn 17-20. 

Sau những lời chia sẻ xúc động đến từ Hồng Hạnh chính là diễn văn và tuyên bố trưởng thành cho các học sinh khối 12 qua bài phát biểu của thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Giờ phút này, cả khán đài như lặng đi, tuyên bố trưởng thành cũng như lời chia tay mà toàn thế giáo viên nhà trường muốn gửi đến học sinh cuối cấp. Tiếp sau đó, toàn bộ các bạn học sinh khối 12 niên khóa 2017-2020 đã cùng đứng dậy, nắm tay nhau và đến với khoảnh khắc được chính thức tuyên bố trưởng thành. Những cái nắm tay thật chặt, nắm để giữ lấy những kỉ niệm, để giữ lấy nhau của thời thanh xuân rực sáng. Các chi đoàn được lên sân khấu để trao giấy chứng nhận và chụp lại những tấm ảnh kỉ niệm đẹp sẽ còn lưu giữ mãi về sau. Cầm trên tay những tấm bằng đỏ, nó là cả niềm tự hào lớn lao, là thành quả xứng đáng cho những gì các học sinh lớp 12 đã làm được tại chuyên Nguyễn Trãi. 

 

 Thầy hiệu trưởng Trịnh Ngọc Tùng trao giấy chứng nhận Trưởng thành cho các bạn học sinh các lớp.
 Thầy hiệu trưởng Trịnh Ngọc Tùng trao giấy chứng nhận Trưởng thành cho các bạn học sinh các lớp 12. 
 

Kết thúc chương trình, toàn thể học sinh đã cùng nhau hát vang ca khúc “Lần cuối”. Đối với khối 12, đó là những lời ca sau cuối, hát để biết mình đã yêu thương nhau, đã ở cạnh bên nhau qua bao thăng trầm của cái tuổi đẹp nhất đời người, hát để nhớ lại những khoảnh khắc mình đã cùng khóc, cùng cười, cười nô đùa… ngay tại nơi này. Tại khoảnh khắc ấy, họ đã nắm chặt tay nhau như đang nắm giữ những giây phút cuối cùng để chỉ ngày mai thôi, khi đã rời xa mái trường này, chẳng còn điều gì phải buồn thương, luyến tiếc, hòa cùng đó là những tiếng hát của khối 10 và 11, những lời hát như những lời chia tay gửi đến các anh chị khối 12. Ánh đèn flash được bật lên, ai ai cũng đung đưa theo điệu nhạc, lần cuối để được hát những lời này tại Chuyên Nguyễn Trãi. Ai thấy được những bong bóng hy vọng khắp không gian, ai đã thấy những giọt nước mắt khi hát đến câu “Vậy là lần cuối đi bên nhau…”. Tôi và bạn, hãy cùng nhau ôm lấy những kỉ niệm hôm nay.

Những cái ôm đầy tình thân mến thân giữa những người bạn với nhau. 
 Những bong bóng hay là hi vọng cho tương lai tươi sáng của 17-20.
Và những giọt nước mắt đầy xúc động.
Buổi lễ Tri ân và Trưởng thành đã lấy đi bao giọt nước mắt của thầy cô và đặc biệt là học sinh khối 12. Chia sẻ về chương trình ngày hôm nay, bạn Nguyễn Thùy Trang, Pháp 17-20 xúc động: “Đến khi sắp xa Chuyên Nguyễn Trãi rồi, mình mới thật sự trân trọng tình bạn và mọi người xung quanh mình. Những cái ôm hôm nay không bao giờ là đủ, mình thực sự xúc động. Đặc biệt, mình muốn gửi lời cảm ơn đến giáo viên chủ nhiệm - người đã luôn động viên và truyền cho mình cảm hứng. Em quý cô rất nhiều!”. 
Bạn Nguyễn Thùy Trang niên khóa Pháp 17-20 chia sẻ về Lễ Tri Ân Hồi Ức 520.
Cô Vân - giáo viên dạy bộ môn Vật Lí cũng chia sẻ : “Niên khóa 17-20 là một niên khóa rất đặc biệt, các bạn chẳng những rất đoàn kết, mà còn biết yêu thương nhau và rất chăm chỉ”. Cô cũng bày tỏ sự mong mỏi của mình đến với các bạn học sinh cuối cấp: “Cô mong các em sẽ vững bước, tự tin và thành công trên con đường mình đã chọn, thầy cô và Chuyên Nguyễn Trãi luôn đứng sau động viên và dõi theo các em”.
Cô Vân - giáo viên môn Vật Lí chia sẻ cảm xúc về buổi tri ân.

Vậy là buổi lễ Tri ân và Trưởng thành đã khép lại trong niềm xúc động của học sinh và thầy cô toàn trường. Cuộc hành trình đầu tiên của tuổi thanh xuân đã đi đến hồi kết, xin chúc khối 12 sẽ tự tin bước tiếp chuyến tàu của mình, không e dè và luôn năng động tích cực trong những chuyến tàu tiếp theo. 

Cuối cùng BTC&CTV Tri Ân 2020 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Mạc Đăng Nghị và cô Lưu Thu Liên. 

Hồi ức 520 - xin chào và hẹn gặp lại!

Nguồn ảnh: NMC, Iso Studio.

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Thùy Trang, Lê Phương Anh