Hôm đó là một ngày thứ 2 đầu tuần rất đặc biệt bởi chúng tớ đã được cô Hưng, cũng là giáo viên chủ nhiệm 10 điểm không có nhưng của A1 23-26 cho nghỉ giải lao trước giờ về. Lớp chúng tớ lúc đó hẳn là nhộn nhịp hơn cả cái chợ vì lúc đó chúng tớ đang hội ý cho một phi vụ “cười chảy nước mắt”. Đó trùng hợp là ngày cá tháng tư nên cần lắm một “cú lừa”! Rồi một cậu bạn “gan dạ” nhất lớp đã được cử lên để thủ thỉ với cô là lớp mới bị trừ 100 điểm nề nếp vì 10 đứa ăn sáng trong giờ. Có lẽ vì chúng tớ đã “báo” quá thường xuyên và cô cũng đã quen nên cô không quá sốc, cô chỉ “hỏi han” chi tiết hơn. 

Chúng tớ tự nhận đã phối hợp rất ăn ý để tạo dựng lý do bị trừ điểm sao cho hoàn hảo không tỳ vết và cô đã tin nên nét buồn trên mặt cô cực kỳ rõ. Khi đó chúng tớ rất tự giác biết trò đùa “vui vẻ” này đã đến hồi kết và tất nhiên chúng tớ đã thành thật khai báo phi vụ này. Không ngoài dự đoán cô Hưng của chúng tớ đã cười trong sự kinh ngạc xen lẫn một chút sự hoài nghi nhưng cô vẫn cười rất tươi. Đúng lúc đó tiếng trống tan trường cũng vang lên, hoà vào đó là tiếng cười của cả lớp chúng tớ. Tùng, hahaha, tùng tùng,...

Chuyến du lịch đầu tiên của cô trò và phụ huynh lớp A1 23-26 (29-5-2024) 
Buổi học hè ngày 2-8-2023

*Tác giả: Nghiêm Phương Anh

Lớp A1, niên khoá 2023-2026

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY