“Mênh mang trong những ngày thương

Hạ còn đẹp mãi những trang sách dày

Đỏ phượng rừng rực khắp trường

Bằng lăng tím nở như xao xuyến lòng…

 

Trường chuyên Nguyễn Trãi chúng ta

Nắng tràn ngập khắp hành lang học trò

Mỗi lần hạ ghé thăm đây

Càng còn lại ít tháng ngày trân yêu

 

Trống trường, bảng phấn, còn đây

Sân vườn tri thức, nhà A,... còn nhiều

Còn nhiều những thứ thân thương

Còn nhiều hơn cả là da diết này.

 

Bài giảng vang vọng trong tim

Nụ cười ấm áp yêu thương học trò

Bao lần với những chuyến đò

Cô thầy vẫn mãi miệt mài đến nay.”

 

*Tác giả: Phạm Quỳnh Như

Lớp chuyên Văn, niên khoá 2022-2025