Rời xa Chuyên Nguyễn Trãi, điều gì vẫn luôn khiến bạn mãi nhớ nhung, hướng về mái trường xưa? Với tôi đó chính là những kỉ niệm, những kỉ niệm đẹp đẽ mà những năm tuổi trẻ trước đó tôi chưa tưng được trải nghiệm. 

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được bước chân vào khuôn viên trường lúc tham dự kỳ thi tuyển sinh. Thật to, thật rộng, lớn đến mức ai lần đầu đến đều gặp khó khăn trong việc di chuyển. Vậy mà không ngờ sau lần gặp gỡ ấy, tôi lại có cơ duyên gắn bó với mái trường này ba năm cấp ba. 1000 ngày tại Chuyên Nguyễn Trãi là 1000 ngày cuốc bộ từ lán xe đến lớp học, từ lớp học đến nhà đa năng, hay giữa các toà nhà. Mỗi lần như vậy, tôi và bạn thường hay đùa nhau “Trường gì mà to đi mãi không đến nơi, bảo sao suốt ngày mình đi học muộn!”, thực chất đứa nào đứa nấy đều tự hào vô cùng vì được học ở một ngôi trường rộng rãi, nên thơ nhất nhì tỉnh. Từng con đường, từng góc nhỏ ở đây đều in đậm dấu chân và hình bóng các thế hệ học sinh điển hình như cổng hoa, tường Tử tế - Tự do, hay mới nhất trường ta đã “bắt trend” lắp đặt hai máy bán hàng tự động ngày nào cũng thu hút hàng chục học sinh xếp hàng chờ.

Tôi còn yêu vô cùng những hoạt động quy mô lớn nhỏ được tổ chức rất công phu, tỉ mỉ tại Chuyên Nguyễn Trãi. Đó là chương trình “Chào tân học sinh”, là ngày hội CNT’s Day hay Lễ tri ân và trưởng thành được tổ chức hàng năm… Đến từ một trường cấp hai nhỏ, “Chào tân học sinh” chính là hoạt động giúp tôi được mở mang tầm mắt, cũng như cho tôi những cái nhìn đầu tiên về trường. Sau này, trong ba năm học tập tại đây, không chỉ dừng lại ở việc tận hưởng những cuộc vui ấy, tôi còn mạnh dạn tham gia vào công tác chuẩn bị, hỗ trợ chương trình. Và đây cũng là những trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên bởi mỗi lần tôi đều quen được rất nhiều người bạn, người anh, người chị đáng mến, tài năng, và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Thật tuyệt vời khi ở Chuyên Nguyễn Trãi tôi và bạn bè không chỉ được tham gia những sự kiện năng động, sôi nổi, tràn đầy sức sống thanh niên, mà chúng tôi còn có cơ hội mở rộng hiểu biết và thay đổi bản thân theo hướng tích cực để ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. 

Sau cùng, tôi lưu luyến những con người tuyệt vời mà Chuyên Nguyễn Trãi đã cho tôi cơ hội gặp gỡ và gắn kết với họ. Đó là những người cô, người thầy đáng kính, những người bạn tốt, và cả các bác bảo vệ, các bác lao công,... Họ là những mảnh ghép không thể thiếu để không chỉ tôi mà bao nhiên học sinh khác hoàn thành được bức tranh thanh xuân đẹp nhất trần đời. Thật vô nghĩa nếu ta đến trường mà không được lắng nghe những bài giảng nhiệt huyết của thầy cô, thiếu đi những giây phút tán gẫu với bạn bè, hay không được chứng kiến nét đẹp lao động của các bác bảo vệ, bác lao công để rồi biết ơn họ thật nhiều.

Lòng biết ơn của tôi với mái trường Chuyên Nguyễn Trãi không gì có thể tả được. Nếu có thể, tôi rất muốn bản thân trở lại tuổi 15, 16 để một lần nữa bước những bước chân đầu tiên qua cánh cổng trường, một lần nữa được sống trong lòng CNT và sống những năm tháng ý nghĩa nhất cuộc đời mình. 

* Tác giả: Vũ Thị Như Mai

Học sinh chuyên Anh niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY