Thanh xuân như một cơn gió, mang theo những khát khao của năm tháng ngây ngô, mang theo cả những dấu yêu của tuổi học trò. Trong thời khắc thanh xuân, ta còn chưa thể định nghĩa sâu sắc về “mãi mãi”. Để đến khi trưởng thành rồi mới biết rằng, mãi mãi không phải là trước đó, cũng không phải là sau này. Quãng thời gian đẹp chúng ta đã kề vai sát cánh bên nhau, chính là mãi mãi…

Cổng chính trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ 142 đường Thanh Niên – TP. Hải Dương với 2 cây bàng xanh ngắt xòe tán hai bên được tác giả chụp vào năm 2008.

Trên con xoáy xối xả của dòng đời, gian trôi đi rất vội và vốn dĩ không dừng lại để đợi chờ một ai. Chớp mắt một cái sau khi tốt nghiệp mái trường Trung học phổ thông, những cô cậu học trò hồn nhiên vô âu vô lo năm ấy đã đi thêm được khoảng thời gian nữa bằng cả thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường… Họ đã nhớ về thanh xuân với hành trang tri thức, với những bài giảng của thầy cô cùng bảng đen – phấn trắng đến giờ vẫn vọng sâu trong tiềm thức; những vất vả, sự kỳ vọng và hi sinh cho lũ học trò thân yêu; với những mộng mơ, những tháng ngày bận học, bận ôn thi nhưng cũng kịp cất trong ngăn cặp những lá thư tuổi học trò viết vội, cất trong ngăn tim những rung động đầu đời, hồn nhiên trong trẻo... Để giờ đây khi đã trưởng thành, tự chủ trong cuộc sống và ổn định công việc, ta vẫn ghim lời hẹn hò được quay trở về tuổi trẻ, về điểm hẹn của thời "Thanh xuân còn mãi!"… “Chúng ta mất bốn năm học cấp hai để kì vọng vào ba năm học cấp ba; ba năm học cấp ba để khát khao về bốn năm đại học; bốn năm đại học để nhớ về bảy năm trung học…” Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để mãi nhớ về hồi ức thanh xuân. Chính ở đó, những kỷ niệm của tuổi ô mai về mái trường trung học phổ thông có lẽ là hành trang đáng nhớ nhất, sâu đậm nhất, vẹn nguyên nhất, xốn xang nhất, gắn bó nhất, rạo rực nhất…

Sân trước trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ 142 đường Thanh Niên – TP. Hải Dương, với dòng phù hiệu tên trường rất đỗi thân yêu được tác giả chụp vào năm 2008.

Tôi nhớ, ngày còn đi học, chúng tôi thường nói với nhau, rằng sau này nhất định sẽ về dự Hội trường, hội khóa để cùng nhau ôn hết những điều tuyệt vời nhất của tuổi học trò…

Quang cảnh toàn trường chụp ở sân chính THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ 142 đường Thanh Niên – TP. Hải Dương được tác giả chụp vào năm 2008.

Thanh xuân vốn dĩ như cơn mưa rào ồ ạt, chóng vánh nhưng ai cũng muốn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy lâu, thật lâu… Đã vài năm, thậm chí vài chục năm qua đi nhưng trong chúng ta vẫn hiển hiện y nguyên khi xem những bức ảnh xưa về trường lớp, thầy cô, bè bạn… Có những biến cố, những bước ngoặt, những thăng trầm đối với riêng từng người, nhưng khi gặp lại chúng ta vẫn bịn rịn như chính ngày xưa cũ. Trong ký ức của các thế hệ cựu học sinh, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm đó có lẽ mãi mãi là miền nhớ đẹp nhất của cuộc đời...

Sảnh sân “Chào cờ” trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ 142 đường Thanh Niên – TP. Hải Dương nổi bật với dòng phù hiệu được tác giả chụp vào năm 2008.

Bạn còn nhớ không? Về ngôi trường Nguyễn Trãi xưa cái gì cũng bé nhỏ xinh xinh trên đường Thanh Niên: với những lớp học nhỏ vanh - tường hồng chưa đủ mười mét vuông đủ kê được tám chiếc bàn, mỗi giờ kiểm tra bài cũ đứng trên bục trả bài vẫn liếc nhìn vở bạn bàn đầu và nghe tiếng nhắc bài rất rõ; với hành lang chật mà mỗi giờ ra chơi đầy ắp tiếng nói cười; với tiết chào cờ mỗi lớp xếp gọn một hàng trên chiếc sân trường hẹp, cả trường cùng nhau xòe ô hồng hồng xanh xanh xen nhau đẹp như cổ tích khi trời mưa; với hòm thư mà cái thời chưa có điện thoại, internet mấy bạn học xa nhà luôn thấp thỏm tìm lá thư của bạn ở quê gửi cho mình; với hai cây bàng cổng trường xanh ngăn ngắt lá và những cây phượng tí hon trơ trọi giữa sân; với cánh cổng sau trường cũng nhỏ bé học trò các khóa chen nhau mỗi lúc tan trường; với khoảng sân thượng chạy dài thênh thang nhìn ra hồ Bạch Đằng ngút thương trong mắt, ở đó mình thường ngồi nói những chuyện lãng xẹt, hay những điều mộng mơ về tương lai trong đó có ngày hôm nay của chúng ta…

Sân chính trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ 142 đường Thanh Niên – TP. Hải Dương với cây phượng “còi” và cây đại cũng “tí hon” được tác giả chụp vào năm 2008.
Quang cảnh nhà A và khuôn viên sân trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ đường Ngô Quyền – TP. Hải Dương những ngày đầu ra cơ sở mới được tác giả chụp vào năm 2008.

Bạn còn nhớ không? Về ngôi trường Nguyễn Trãi thân thương trên đường Ngô Quyền, khang trang, bề thế mỗi sớm bình minh và rực rỡ, huy hoàng trong nắng chiều; tuy bốn tòa nhà cao rộng cách nhau cả một khoảng sân rộng lớn, nhưng các khối và các lớp chuyên vẫn quấn túm cùng nhau. Vui nhất là những giờ ra chơi và các hoạt động ngoại khóa, học trò tràn ra ban công xem các khối kéo co, cổ vũ đến khản cả cổ và mặt đỏ văng văng. Năm đầu tiên khánh thành, trường vừa chỉ kịp trồng cây - cây chưa kịp cho bóng mát thì khóa mình đã xa trường rồi; cổng trước chưa làm và con đường trước cổng trường chưa được giải tỏa, mình đi học đường đất đá gồ ghề ở cổng sau bụi vương đầy mắt. Những buổi hội trường chào mừng ngày 26/3, 20/11 tổ chức thi nấu ăn, hội chợ giữa các khối, lớp; rồi cả gala dạ tiệc đêm Giáng sinh khối ngoại ngữ tổ chức nữa, các bạn trường khác cũng sang giao lưu vui ơi là vui… Khoảnh khắc của những giờ giải lao bùng nổ khi học sinh lớp chuyên Toán với bóng bay và hàng tram chiếc máy bay trắng kéo nhau ồ ạt sang lớp chuyên Anh, rồi cả trường đổ về xem, hò reo cho một cuộc tỏ tình “ầm ĩ” – Sau hôm ấy, ai đó có thêm biệt danh là “Hoàng tử máy bay”… Bạn còn nhớ… ?!

Quang cảnh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ đường Ngô Quyền – TP. Hải Dương được chụp năm 2022.

THPT chuyên Nguyễn Trãi rất đỗi thân yêu, với thầy cô và những chuyến đò tận tụy, với truyền thống sáng học trên lớp, chiều học ôn hai ca trường tổ chức chẳng phải tản mạn đi học thêm ở đâu xa; với những kỳ thi năng khiếu “đặc sản” mỗi tháng chúng ta từng đua nhau say học đêm ngày để giành suất học bổng vinh dự của một học kỳ; với chiếc áo trắng thắt cavat có logo trường trên cánh tay và dòng logo xanh đơn giản bên ngực trái ghi “Khối chuyên …” đến nay ta vẫn tự hào gọi đó là đồng phục huyền thoại; với diễn đàn nguyentraionline mà ai cũng có một cái nick thành viên cùng chia sẻ và lan tỏa; với ký túc xá của học sinh được thưởng thức quãng đời sinh viên xa nhà tự lập sớm ba năm; với những cuối tuần học sinh ở huyện trọ học lại được đạp xe, đi tàu về quê; với những dãy hành lang có lan can ta từng ngồi vắt vẻo tâm sự, hít một hơi sâu khoan khoái kệ gió xòa vào mặt; với tiết học cuối cùng và tờ đơn đăng ký thi đại học; với những lời hẹn ước sẽ gặp lại nhau khi đã đỗ đạt và thành công ở những chân trời mới sau này…

Ảnh toàn thể 170 Cựu học sinh cùng gần 60 thầy cô trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – khóa 2005- 2008 dự Hội khóa 15 trước sảnh A nhà trường. Ảnh chụp tháng 10/2023.

Chớp mắt một cái đã đi được non nửa đời người, những ước mơ ngày ấy hôm nay mình thực hiện được gì rồi? Ngay lúc này, giản dị thôi chỉ mong sáng mai thức dậy được quay trở về thời cắp sách, để một lần nghe thấy tiếng trống trường, để được ngồi ghế nhựa ôm nhau lớp nọ buôn chuyện với lớp kia trong giờ chào cờ rôm rả chẳng để ý ai được tuyên dương – ai bị phê bình; được một lần trở về những kỳ thi căng thẳng với những phương trình toán học khó nhằn và những bài văn viết mãi không hồi kết; để chẳng cần tránh mặt nữa người mình không ưa, vì khi trưởng thành rồi thì bao giận hờn khi xưa chợt như nhẹ bẫng… Vậy đấy, ký ức trong ta bất giác lại chợt ùa về, đẹp như sương mai trong cái sự “thèm” một ngày được trở lại trường lớp cũ, gặp thầy cô và bạn bè xưa…

Chao ôi, Thèm… !

Góc nhỏ các lớp học thân thương góc chụp từ cổng sau THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ 142 đường Thanh Niên – TP. Hải Dương được tác giả chụp vào năm 2008.

Quãng đời học sinh trôi qua như một cái chớp mắt, ngày xưa vốn nghĩ rằng kỳ thi tốt nghiệp còn ở xa lắm, thời gian dài đằng đẵng. Ấy vậy mà ra trường, mỗi người đều bước đi trên khoảng trời riêng, đến lúc gặp lại thì đã là những bậc phụ huynh cả rồi… Lời hứa trở về tề tựu cùng nhau trong ngày Hội trường, hội khóa năm ấy tựa như một cuộc hẹn với Thanh xuân, để chúng ta trở về, tựa vai cạnh bên, kể nhau nghe những câu chuyện bàng bạc. Dẫu biết rằng con đường chúng ta không tránh khỏi những khúc quanh co, nhưng điều đáng trân quý thì mãi sáng tươi như giấc mơ năm mình mười tám tuổi, giản dị - nguyên sơ và thật chân thành…

Góc nhỏ các lớp học thân thương góc chụp từ cổng sau THPT chuyên Nguyễn Trãi tại địa chỉ 142 đường Thanh Niên – TP. Hải Dương được tác giả chụp vào năm 2008.

Xa nhau bao nhiêu lâu rồi rồi nay gặp lại, một ngày ngắn ngủi về thăm trường cũ, tri ân với thầy cô, gặp lại bạn bè ôn lại kỷ niệm xưa, được nghe tiếng trống trường, được ngắm ngôi trường đẹp huy hoàng trong nắng sớm, ngồi vắt vẻo trên lan can thở hơi thở của thanh xuân mặc gió xòa vào mặt, mặc bộ đồng phục huyền thoại biết mấy tự hào mình là Cựu học sinh trường Chuyên Nguyễn Trãi; được trẻ lại, được hồn nhiên vui vẻ giữa khoảng không đầy ắp tiếng cười…

Ảnh đại diện Ban tổ chức Hội khóa Cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Trãi khóa 2005-2008 trao hoa và quà tri ân cho các thầy cô nguyên BGH, và Ban giám hiệu nhà trường, ảnh chụp tháng 10/2023

Ảnh đại diện Ban tổ chức Hội khóa Cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Trãi khóa 2005-2008 trao hoa và quà tri ân cho các thầy cô nguyên giáo viên và Giáo viên các Tổ chuyên môn nhà trường, ảnh chụp tháng 10/2023

Chỉ mong vẫn giữ mãi những dư vị trong trẻo ấy trong tim mình, để an yên trên mỗi bước đi và luôn nhớ - chúng ta vẫn luôn có cuộc hẹn với Thanh xuân và những hồi ức miên man bát ngát …                                          

Ảnh chụp khung cảnh trường trong sự kiện Hội khóa của các thế hệ Cựu học sinh về thăm trường và tri ân thầy cô. Hội khóa của Cựu học sinh khóa 2005-2008 với chủ đề “Có hẹn với Thanh xuân” được toàn khóa chung tay tổ chức tháng 10/2023 và để lại những dư âm sâu đậm trong lòng thầy và trò.
Tác giả Phạm Thiên Hương

Tác giả: Phạm Thiên Hương

Cựu học sinh chuyên Văn khóa 2005 – 2008, THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương

Kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước Kinh Môn – KBNN Hải Dương

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY