Hôm nay gió mát đẹp ngày
Rủ nhau đi dự giờ thầy Cộng thôi
Xa Toán mấy chục năm rồi
Giờ nghe Thầy giảng như ngồi trên mây
Nào sin, cos, tích phân đây
Nào đạo hàm, chứng minh đầy bảng kia!
Em ngồi cứ ngẩn tò te
Vẩn vơ hồi tưởng về thời học sinh...
Mỗi giờ Toán lại giật mình!
Thầy Thân có kiểm tra mình hay không?
Bao nhiêu kiến thức mênh mông
Làm sao nhớ hết - thắt lòng mà lo...
Không thuộc, thầy phê bình cho
Lại còn bắt phạt: "chép cho trăm lần!"
Công thức Toán đâu có vần
Như thơ như phú, khó nhằn, Thầy ơi!
Không thuộc phải chịu phạt thôi
Học hành chểnh mảng đi đời nhà ma!

Một thời học Toán đã xa...
Hôm nay ngồi dự, ngỡ là học sinh!
Thầy Cộng hỏi, lại giật mình! 
(Ai sinh ra Toán, khổ mình khổ ta!)
Chợt nhớ ra, lại cười xòa...
Ô hay, mình đã được là giáo viên!

Thầy giáo Phan Tuấn Cộng - thạc sỹ Toán học - nguyên Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương giai đoạn 2007-2015. Từ 5/2015 thầy nghỉ hưu theo chế độ.

-----------------------------------------------------------

* Bài này mình viết trong 1 tiết dự giờ thầy Cộng lớp 12 Toán (tiết 3, ngày 13/4/2010). Thầy dạy hết tiết thì em cũng làm xong bài thơ này tặng thầy. (Lời tác giả)

* Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh

Cựu học sinh chuyên Văn khoá 1991-1994 - Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng.

Giáo viên Ngữ văn - THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương.

 
Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY