Từ trước đến nay trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi vinh dự trở thành niềm tự hào về truyền thống dạy và học của mảnh đất xứ Đông. Là trường chuyên duy nhất của tỉnh Hải Dương, ngoài nhiệm vụ phát hiện, khơi nguồn và đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi ở cấp Trung học phổ thông với các thành tích vô cùng xuất sắc, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi còn trở nên thu hút đa số học sinh, phụ huynh của tỉnh nhà bởi chính khuôn viên cũng như quang cảnh của trường.

Nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương với khuôn viên có diện tích rộng nhất so với các trường THPT trên toàn tỉnh lên tới hơn 30.000m2 và được mọi người cho rằng “diện tích của toàn trường đủ để xây lên 500 ngôi nhà”. Chiếm ưu thế về diện tích, khuôn viên trường vì thế mà càng nổi bật, càng gây ấn tượng hơn. Đặt chân dừng trước cổng trường để ngắm thật kĩ khung cảnh bao quát mới thấy trường hiện lên đẹp và nên thơ như thế nào.

Cổng trường được xây dựng lấy ý tưởng từ hình ảnh một cuốn sách, đã thể hiện được điểm đặc trưng của nhà trường, đó là trí thức và văn hóa. Ở bên phải là dòng chữ in đậm màu vàng có tiêu đề giới thiệu về vị trí trực thuộc của nhà trường, tên trường “ THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI”, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Còn bên trái của cổng trường là tấm biển nói lên đặc trưng của việc giáo dục học sinh mà chỉ riêng Chuyên Nguyễn Trãi mới có. Nhìn tổng thể, cổng trường được phối hợp với các chi tiết đặc biệt mà hài hoà, đánh dấu bước khởi đầu về cảnh quan của ngôi trường được đánh giá là số 1 trong toàn tỉnh Hải Dương. 

Bước vào bên trong, với những ai chưa từng một lần khám phá ngôi trường này thì chắc chắn sẽ đều cảm thấy choáng ngợp, bất ngờ bởi không chỉ về sự rộng mênh mông bất tận của diện tích mà còn vì cái thoáng đãng, mát mẻ của cảnh sắc xung quanh. 

Một trong những địa điểm được yêu thích trong trường

Bước vào sân trường, bên cạnh ánh hào quang toát ra từ tri thức, giáo dục, hẳn ai cũng đều có cảm giác thích thú bởi xung quanh sân trường nhìn đâu cũng thấy cây cối xanh tốt mọc lên tạo nên không gian trong lành thoáng đãng. Và hơn hết còn là sự say sưa đắm nhìn những dãy nhà phục vụ cho công việc giảng dạy, học tập của thầy cô giáo và các bạn học sinh. Chính diện từ cổng trường bước vào là dãy nhà A trang nghiêm, uy nghi. 

                       Khu nhà A đối diện ngay cổng trường đi vào.

Có thể khẳng định đây là dãy nhà đặc biệt của Chuyên Nguyễn Trãi. Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà chính là tấm logo của trường. Hình ảnh trực diện mà ai cũng thấy là biểu tượng vừa như những bàn tay nâng niu các cuốn sách, vừa như những vòng đua trí tuệ cho những người tài giỏi và sâu xa hơn. Nhà A chính là văn phòng Ban giám hiệu, nơi làm việc trực tiếp của thầy cô giám hiệu và cũng là linh hồn của toàn trường. Mỗi năm khi kì thi học sinh giỏi THPT quốc gia diễn ra, nhà A trở thành một ước mơ lớn lao với học sinh khối 11,12 tham gia thi quốc gia bởi được ngồi trên nhà A là một vinh hạnh lớn của 3 năm cấp 3 học tập ở chuyên Nguyễn Trãi. Ngay trước dãy nhà A là bục sân khấu được sử dụng để CLB Âm nhạc và nhiều CLB khác thỏa sức tập luyện trước khi bước vào sân khấu chính thức.

Trường không chỉ đơn độc với mỗi dãy nhà A mà còn 3 dãy nhà nữa mang tên Nhà B, C, D. Hai bên dãy nhà A là nhà B và nhà C, sau nhà C là dãy nhà D, với mục đích chủ yếu làm phòng học, tất cả đều được xây lên với 4 tầng học.

Dãy nhà B

 

 Dãy nhà C

Một trong những điều đặc biệt làm Chuyên Nguyễn Trãi trở nên nổi bật đó chính là “cánh cửa sắt thần kỳ” ở nhà B và nhà C. Bước qua cánh cổng này có thể là niềm vui nhưng nếu bước qua 6h45 thì lại là những nổi buồn của học sinh.

Trong mỗi lớp học là tường vàng, là nền nhà được lát bằng gạch phẳng, với bảng xanh, máy chiếu, tủ sách, điều hòa, máy tính, máy lọc nước, nội quy lớp học,... đầy đủ thiết bị. Ở mỗi tầng học đều có 1 nhà vệ sinh khép kín sạch sẽ và ở mỗi dãy nhà là phòng chờ giáo viên tiện nghi. Nếu nhà B và nhà C là phòng học chính thì nhà D chính là phòng học bộ môn, là nơi để học sinh thỏa sức với đam mê thực hành luyện tập. Học phải đi đôi với hành, đó chính là nền tảng để học sinh CNT bộc lộ hết khả năng của mình không chỉ trên sách vở mà còn cả trong đời sống bình thường

.

 Dãy nhà D

“Mọi góc ở Chuyên Nguyễn Trãi đều rất sống động và thú vị”. Thật vậy, từ nhà A đến các dãy nhà khác, và đến cả nhà xe cũng ăm ắp những niềm vui hồn nhiên của tuổi học trò. Nhà xe sau mỗi giờ tan học lúc nào cũng huyên náo, nhộn nhịp, bất kể là hết ca 1 đến ca 2. 

 Khu nhà để xe

Đã là học sinh CNT thì chắc chắn không thể nào không biết đến dãy nhà đa năng gắn liền với những kỉ niệm học thể dục, quốc phòng, với những buổi chào cờ, lễ kỉ niệm và cũng là nơi cất chứa nhiều tâm tình sâu kín của nhiều học sinh. Nắng buổi sáng hay ban chiều ở nhà đa năng luôn đẹp, đầy sắc màu, tràn trề nhựa sống, khơi gợi được nhiều cảm xúc của học sinh, đặc biệt với học sinh khối 12 chuẩn bị ra trường. 

Khung cảnh bên trong nhà đa năng

Nhà đa năng rộng rãi là nơi hơn 1500 học sinh, hơn 200 thầy cô giáo và có thể còn rất nhiều đại biểu khác có mặt trong mỗi dịp khai giảng, 20/11 hay lễ tổng kết. Ngay trước nhà đa năng chính là sân bóng rổ huyền thoại của những bạn học sinh đam mê bộ môn này. 

 Sân bóng rổ

6h tối từ trường về, nếu đi ngang qua sân bóng rổ, ta vẫn có thể bắt gặp đôi ba học sinh vẫn hăng say luyện tập khi sắp có giải đấu diễn ra, tiếng bóng đập mạnh xuống sân vang trong không gian rồi lại lịm đi và như một vòng tuần hoàn là một âm thanh khó có thể quên. Ngoài sân bóng rổ, CNT còn có cả sân bóng đá, sân bóng chuyền và cầu lông để phục vụ niềm đam mê của học sinh. CNT không chỉ đạt thành tích nổi bật ở học tập mà còn ở thể thao, bởi vậy mới nói thầy cô, học sinh CNT “giỏi” toàn diện, thậm chí giỏi xuất sắc.

Sân bóng đá

Có lẽ vì tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên miền ký ức rực rỡ về một Chuyên Nguyễn Trãi với tất cả những giá trị của nó trong mỗi thế hệ CNT-ers. Từ hành lang mỗi tầng học đến cả sân sau của nhà đa năng hay mọi góc nhỏ nào khác đều rất đặc biệt. Bởi chúng là duy nhất và chúng thuộc về Chuyên Nguyễn Trãi. Dù 5 năm, 10 năm hay 15 năm nữa, không chắc Chuyên Nguyễn Trãi vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nhưng chắc chắn một điều, tình cảm mà chúng tớ dành cho ngôi trường này thì lúc nào cũng luôn thường trực nơi sâu thẳm của trái tim. Và Chuyên Nguyễn Trãi năm nào cũng vậy, cũng luôn dang rộng vòng tay để chào đón những học sinh ưu tú nhất của các trường THCS trong tỉnh. Nếu bạn đã dành tình cảm cho CNT, đã có định hướng và mục tiêu bước chân vào ngôi trường này, hãy cố gắng và nỗ lực hết sức bởi Chuyên Nguyễn Trãi có vô vàn niềm vui mà chỉ khi là một học sinh chính thức bạn mới có thể cảm nhận được.

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Ngọc Linh