Nhâm nhi tách cà phê nóng hổi tại một quán cũ quen thân trong con phố nhỏ gần trung tâm thành phố, ngắm nhìn dòng người đi đường qua lại, tôi chợt nhận ra: À, một năm nữa lại trôi qua, tiếng bước chân năm mới đang đến thật gần…

Ngày đầu của năm mới cũng chính là hạn chót của một năm cũ đã qua. Nhìn lại hành trình một năm, khó khăn có, hạnh phúc có, gian nan có, nụ cười có, nỗi buồn tiếp nối niềm vui, tuyệt vọng tiếp nối thăng hoa. Dù sao, chúng ta cũng đã nắm tay nhau đi qua 365 ngày dài của một năm 2020 đầy những biến động nhưng cũng đủ để ghi lại những ấn tượng đẹp đẽ nhất. Cuối cùng, chúng ta cũng đã tới đích.

Một năm đi qua, tôi trưởng thành lên một chút, biết nỗ lực, biết phấn đấu vì những mục tiêu, động lực, biết học cách thấu hiểu và lắng nghe, biết học cách chấp nhận những quy luật bất biến của cuộc sống, biết nhiều lắm… Hầu như tất cả mọi người khi được hỏi rằng bạn có cảm thấy 2020 là một năm đáng để yêu, để nhớ không thì đều lắc đầu một cách chán chường. Ừ, đúng thật, 2020, dịch bệnh, thiên tai lũ lụt, kinh tế eo hẹp, liên tiếp liên tiếp những khó khăn chồng chất khó khăn, chẳng có gì đáng để khoe hay tự hào. Nhưng với tôi, 2020 vẫn là một năm đáng nhớ, một năm đủ để tôi chứng kiến tình yêu thương nhiệt thành, một tinh thần đoàn kết vượt bậc giữa người với người, đủ để tôi thấy sức mạnh phi thường của con người khi đứng trước những trở ngại hay thất bại trớ trêu của cuộc đời, đủ để tôi thấy khâm phục trước những con người vĩ đại cao cả, và hơn hết, đủ để tôi trưởng thành,... Ngày cuối năm, gói ghém lại hết những kỉ niệm xưa cũ về những người đã cũ, những trải nghiệm cũ, những cảm xúc cũ hay những muộn phiền dang dở của năm cũ, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Những ngày cuối năm, ai cũng tất bật ngược xuôi, người lo thi tốt nghiệp, người lo hoàn thành công việc, người phải bù đầu trong nỗi lo cơm ăn áo mặc. Những ngày cuối năm, gió lạnh phả vào da thịt, thành phố như đang rục rịch chuyển giao năm, chuyển giao mùa, không khí của tết, âm thanh của lòng người hân hoan, bồi hồi cũng được cảm nhận rất rõ. Những ngày cuối năm, tôi thèm được về nhà, thèm được sà vào vòng tay ấm áp của mẹ, thèm được ngồi xem thời sự với bố, thèm được trò chuyện cùng bà… Và những ngày cuối năm, tôi hiểu rằng thời gian vốn dĩ chẳng đợi chờ ai, nó như bánh xe lăn đều khi bàn tay bố xuất hiện những nếp nhăn, gò má mẹ lấm tấm những tàn nhang, tóc bà ngày càng bạc...

Một năm qua đi, đã còn biết bao nhiêu người tưởng là thân thiết, là tri kỉ nhưng vẫn mãi buông tay mà rời ra. Những người ấy của quá khứ thuộc về dĩ vãng xa xôi. Ngày cuối năm, sẽ không còn đau khi nghĩ về chuyện cũ, người cũ, và trái tim sẽ an yên hơn khi tất thảy buồn đau đã nằm lại cùng tờ lịch cuối cùng của năm cũ. Và cảm xúc ấy có chăng là món quà cuối cùng dù không trọn vẹn của một năm nhiều niềm vui cũng lắm nỗi buồn.

Chúng ta đã đón bao nhiêu ngày cuối năm, vui có, bâng khuâng có nhưng hơn hết ta gửi lời tạm biệt năm cũ để chào đón một hành trình mới, chặng đường mới. Những điều đã cũ ấy, dẫu buồn, dẫu đau thì cũng hãy cất lại đi, đừng tiếc nuối làm gì, niềm vui phía trước vẫn rất đong đầy. Cuối năm, hãy dành cho nhau những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất!

Cảm ơn bản thân vì đã là phiên bản của chính mình, vì đã biết chấp nhận và đi qua những bão giông của cuộc đời, vì ít nhất trái tim cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều.

Cảm ơn bố mẹ, ông bà, và những người thân thiết trong gia đình vì đã luôn yêu thương, che chở cho ta cả những khi ta mắc phải những sai lầm.

Cảm ơn những người bạn dù có bao thăng trầm, vẫn quyết định chọn ở lại và tin tưởng ta, vui cùng ta, buồn cùng ta, hiểu với ta.

Và cũng cảm ơn những người cũ, chuyện cũ, đã bước qua đời ta để cho ta những trải nghiệm, giúp ta học cách yêu thương chính bản thân mình…

Tôi đếm từng bước chậm rãi, từng thời khắc kim đồng hồ chuyển dịch, trầm ngâm nhìn tờ lịch treo tường chỉ còn một tờ duy nhất, bỗng dưng sợ thời gian trôi. Những buổi chiều cuối năm, đếm vòng quay thời gian đang chuẩn bị kết thúc một chu kì. Chỉ mong một năm khép lại, những điều tốt đẹp và may mắn hơn sẽ mở ra. 

Mong an lành và bình yên, mong 365 ngày tiếp theo sống mà không phải luyến tiếc, mong một năm mới sẽ thật đủ theo cách mọi người muốn, mong sức khỏe dồi dào cho chính bản thân và cả những người xung quanh, mong và hy vọng tất cả…

Tạm biệt, Năm Cũ - 2020!

Xin chào, Năm mới - 2021!

 

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Ngọc Linh