Tháng 12 năm 2019, người người háo hức đón chờ khoảnh khắc năm cũ chuyển mình. Thời khắc thiêng liêng đưa cả thế giới bước vào một thập kỉ mới của những cơ hội, những hy vọng về tương lai, những dự định nhen nhóm chỉ chực chờ để bùng cháy. 

Năm 2020 tiếp bước. Người Việt dù rất nhiều năm sau vẫn mãi rùng mình nhớ lại cơn mưa giá lạnh, thậm chí trở thành mưa đá ở nhiều nơi vào sáng mùng một Tết ấy, như thể một điềm báo chẳng lành đến tương lai của nhân loại. 

Quả nhiên, một ca, hai ca rồi ba ca, rất nhiều ca nhiễm Covid-19 dồn dập đã phủi sạch cái không khí náo nức, hân hoan ngày nào. Những lắng lo, sợ hãi phảng phất. Dịch bệnh bùng phát theo cách mà không ai ngờ đến. 

2020, Covid đến nhanh như một cơn gió.

Các trường học lần lượt cho học sinh nghỉ học. Chuyên Nguyễn Trãi cũng bước vào những tháng ngày nghỉ Tết lịch sử. Cuộc sống thường nhật của một học sinh cấp ba cứ 6:45 ngay ngắn ngồi vào chỗ truy bài, 11h30 tan học bị xáo trộn bởi một khái niệm mới mang tên Học Online. Cô nói trò không nghe rõ, trò phát biểu quên bật micro, học Zoom 45 phút thì bị out đến 9 lần do mạng yếu, tham gia lớp học online sau đó ngủ quên mất,... là muôn chuyện dở khóc dở cười mà mọi lớp học trực tuyến thời Covid đã trải qua. 

Lưu Hải - thành viên Pháp 19-22.

Lưu Hải - thành viên Pháp 19-22 đã có chia sẻ dí dỏm về khoảng thời gian giãn cách xã hội:” Những ngày nghỉ ở nhà mình thấy bản thân đẹp trai hơn, già dặn hơn. Và trong năm 2020 thì điều mình thấy vui nhất là người bạn Anh Tuấn đã thi được vào Đoàn.”

Trái với niềm mong mỏi cuộc sống bình thường  ngày nào trở lại, Covid-19 đã len lỏi vào mọi ngóc ngách, không bỏ quên bất kỳ vùng miền nào, ngày càng dữ dội. Học sinh Chuyên đếm ngược từng ngày để tận hưởng, hoà mình vào không khí sôi động của ngày hội 26/3 - CNT’s Day. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, họ lo lắng, cầu nguyện, ước mong ngày hội sẽ diễn ra suôn sẻ, không còn nỗi sợ bị lây nhiễm trong cộng đồng. Song, đó thật là một điều xa xỉ. Khoá 19-22 buồn rầu vì không được trải nghiệm trong năm đầu tiên ở Chuyên, niên khoá 17-20 thì nuối tiếc bởi năm học cuối đời học sinh không được trọn vẹn. 

Bạn Ninh Trang đến từ Địa 19-22.

Ninh Trang đến từ lớp Địa 19-22 trả lời khi được hỏi về điều tiếc nuối trong năm 2020 đã có chia sẻ: "Mình và các bạn cùng lớp đã lên kế hoạch chuẩn bị cho 26/3 kĩ càng lắm, nhưng bùng dịch nên huỷ hết khiến chúng mình thấy hơi hụt hẫng và tiêng tiếc trong lòng".

 

Tú Quyên - thành viên Pháp 18-21.

Bạn Tú Quyên đến từ lớp Pháp 18-21 chia sẻ điều tuyệt vời nhất xảy đến trong năm 2020: “Trong năm 2020, điều khiến mình thấy tuyệt vời nhất là mình đã hiểu bản thân mình hơn và dành nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè.”

Khi tiếng ve râm ran trên tầng tầng lớp lớp tán bằng lăng cũng là lúc các lớp học sôi nổi hơn bao giờ hết bởi các hoạt động học tập, thi đua nề nếp. Nghe thật kì lạ. Quả là điều gì không tưởng cũng có thể xảy đến trong năm 2020. Mùa hè năm ấy, lễ Tri ân và Trưởng thành - Hồi ức 520 được tổ chức muộn một tháng. Song không vì thế mà sự kiện giảm đi sức nóng vốn có. Mùa hè năm ấy, ngọn gió oi bức không cản nổi lời ca “Lần cuối” được hơn 1000 học sinh cất lên để chia tay những anh, chị tiền bối của mình. Mùa hè năm ấy, những sĩ tử 17-20 đã dũng cảm bước đi, hoàn thành kì thi đại học. 

Thế rồi, dịch bệnh - thứ là nỗi ám ảnh của hàng triệu người trên thế giới lại đầu hàng trước tấm lòng và sự đoàn kết nơi những con người đất Việt. Những tưởng “cơn bão” quái ác này qua đi sẽ trả lại “màu trời trong xanh thăm thẳm” nhưng một trận “đại hồng thuỷ” thực sự đã càn quét, tung hoành trên dải đất miền Trung. Những cơn bão liên tiếp, tới tấp khiến cuộc sống bà con lênh đênh, đói khổ. Chính vì thế, Chuyên Nguyễn Trãi đã tổ chức đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Người góp sức, người góp của tạo nên một tinh thần tương thân tương ái xua tan đi gió lạnh ngày đông. 

Chuyến xe cứu trợ huyện Đrăkông - Quảng Trị của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi.

Năm 2020, một năm của những biến động, của những tiếng khóc thấu trời, của những sự kiện đủ làm kinh động toàn cầu. Dẫu vậy, trong những khổ đau, mất mát đó, ta luôn kiếm tìm được sự ấm áp của tình thương, tình đồng bào gắn bó. 

Năm 2021 đang gõ cửa. Hi vọng rằng phía trước, đang đợi chúng ta sẽ là những hạnh phúc đủ đầy, là những tháng ngày bình an, những nụ cười toả sáng. Chúc cho năm 2021 của Chuyên Nguyễn Trãi sẽ là những thầy giỏi trò ngoan để mỗi chuyến đò tri thức luôn thành công tốt đẹp...

 

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Lan Hương