Nếu cậu like ảnh này, đêm Noel cậu sẽ là của tớ.

Nếu cậu thấy bài này, giáng sinh này cậu đi chơi với tớ nhé...

 

Tôi đã share bài viết đó với mong ước nhận được một thông báo rằng cậu đã like, hay là react gì đó. Và để chắc chắn thì cậu biết đấy, tớ để “Chỉ mình cậu”. Tớ đã thao thức lắm mới dám share bài viết đó vì tớ sợ rằng tớ sẽ mong chờ đến mức phát điên rồi nhận lại sự thất vọng. Nhưng chắc rằng cô bé 17 tuổi, cuối cùng cũng đã có một ước muốn thực sự mà được ông già Noel trong trí tưởng tượng tặng làm quà. Cậu đã like status ấy, cậu đã like, thực sự là cậu đã làm như vậy. 

Tớ chẳng biết là đêm Giáng Sinh ấy, tớ có thực sự được nắm tay cậu hay không, nhưng tớ cũng đã vui đủ vì thấy thông báo đó...

“Này, sao đi mà không rủ.” - tớ đã sững người khi bàn tay vừa nắm lấy tay tớ và kéo tớ lại chính là cậu. Hoá ra đúng là giáng sinh năm nay cậu đã nắm tay tớ, đã là của tớ mất rồi...

Cái ước muốn mà vì Noel nên mới có cơ hội nói ra hoá ra cũng có kết quả rồi. Cuối cùng thì tớ cũng tin rằng vẫn luôn có ông già Noel theo dõi những điều mong ước của tớ. Có lẽ những giáng sinh trước, ông già Noel đã để dành quà cho tớ, để năm nay tớ nhận được một món quà to như thế này. Thật là vui ấy. 

Tớ với cậu đã cùng chụp một bức ảnh, tớ thấy rõ niềm vui trên gương mặt tớ, và có lẽ cậu cũng đã nhận ra. Tớ tặng cậu một nụ cười, trao cậu một ánh mắt, cậu tặng tớ một cái nắm tay ngượng ngùng. Giáng Sinh năm nay của tớ, những ngày cuối cùng của một năm, trong cái không khí se se, tớ đã cảm thấy lòng mình ấm nóng, như màu đỏ của những chiếc bờm tuần lộc, đã thấy rạo rực như dòng người trước nhà thờ và thấy rực rỡ như những ánh đèn trên phố, tất nhiên là thấy hạnh phúc khi có cậu. 

...

Mùa giáng sinh, chúc cậu thật nhiều!

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Phương Anh