Lời mở đầu: 

Nay đã là 31/12/2020, ngoảnh lại mới thấy một năm trôi qua nhanh thật, chớp mắt ngày mai tỉnh dậy đã là ngày đầu tiên của năm mới. 2020 vừa qua, những lời nhờ vả, lời trách móc cũng nhiều, lời cảm ơn, chúc mừng lại càng không thiếu, duy chỉ có lời “ xin lỗi” lại chả được bao nhiêu. Có lẽ “cái” tôi của cô gái 16 tuổi quá lớn nên chả mấy khi chịu nhận lỗi lầm về phía mình.

Vậy nên 31 tháng 12 này xin phép kết thúc bằng đôi lời “xin lỗi” để năm 2020 của tôi thêm trọn vẹn, để phiên bản 2021 của tôi thêm hoàn hảo, tốt đẹp hơn!

Đôi lời cuối…

Xin lỗi vì những lần đã đối xử không tốt với bản thân, vì điểm kém mà tuyệt thực, vì lười biếng dẫn đến những đêm phải thức khuya để hoàn thành nốt bài, vì mù quáng trong trong tình cảm mà khóc lóc khiến mắt sưng, xin lỗi cả những lần bản thân nản lòng gục ngã, quỳ gối trước ước mơ của mình. Xin lỗi vì sự bất cẩn, chủ quan của bản thân mà khiến cho những cơ hội vụt đến rồi vụt đi để rồi điều ở lại chỉ có hai chữ "giá như". Xin lỗi vì sự vô cùng lười biếng của mình mà đến cuối năm cuốn sổ mục tiêu vẫn chưa được trọn vẹn những ô tích. Xin lỗi bản thân vì những lần ăn chơi đua đòi không kiểm soát dẫn đến nhịn ăn để tiết kiệm tiền hay ki bo bủn xỉn với bản thân ngay cả những ngày giữa tháng.

Ngàn lần xin lỗi danh dự của bản thân vì đã bao lần đánh rơi liêm sỉ, đánh mất mặt mũi mà đi chép bài của bạn, đi xin đồ ăn. Thân là đứa con gái ngoan ngoãn, nghiêm túc 16 tuổi, bản thân cảm thấy sám hối vô cùng.

Xin lỗi ông bà cha mẹ vì đôi lần con không lễ phép, không nghe lời khiến mọi người phải phiền lòng. Con xin lỗi mẹ vì đã chăm cho con từng li từng tí trong những ngày sắp thi để rồi con không mang lại được kết quả như mong đợi. Xin lỗi bố vì những lần bênh con chằm chặp để rồi giận dỗi với mẹ mà lần sau con vẫn tái phạm như chưa từng mắc lỗi. Con xin lỗi mọi người vì những lần nói dối chỉ vì mục đích cá nhân của mình mà đánh mất sự tín nhiệm của những người tin tưởng con. Con xin lỗi vì đôi khi vô tâm, mải mê với những thứ yêu thích của tuổi trẻ, mà khiến ông bà, bố mẹ cảm thấy buồn lòng!

Chân thành gửi lời xin lỗi đến đứa em trai yêu quý vì đứa con gái mày gọi bằng “chị” đã bao lần ăn mất đồ ăn của mày, còn dùng bút, dùng thước của mày mà nói dối không chớp mắt. Xin lỗi vì những lần đi học xa, về nhà gặp em chưa được mấy phút đã phũ phàng nói tiếng “ Cút” khiến thằng bé ấm ức quay đi. Xin lỗi vì đã bao lần ngoắc tay hứa hứa thề thề với em mà cuối cùng vẫn không giữ trọn chữ tín.

Xin lỗi những đứa bạn của mình vì những lần thất hẹn, hủy kèo phút chót. Xin lỗi vì đã không ở bên trong những lúc chúng mày cần nhất. Xin lỗi vì những lần mải mê xem phim, đọc truyện mà không nghe máy của chúng mày bỏ lỡ những drama giật gân, kịch tính. Xin lỗi vì sự vô tâm của tao khiến khoảng cách địa lý đã xa nay tình cảm lại càng xa hơn nữa.

Xin lỗi thầy cô vì những lần em mải mê đọc truyện, xem phim mà không làm bài tập, không ôn bài cũ. Xin lỗi vì những lần em chưa học bài mà vẫn tỏ ra bình tĩnh trước ánh mắt dò hỏi của thầy cô. Xin lỗi cô chủ nhiệm vì sự thiếu cẩn thận của em khiến lớp bị trừ điểm, tụt hạng thi đua rất nhiều.

Mình xin lỗi cả những người mà mình từng làm việc cùng vì tính cẩu thả, thiếu trách nhiệm và chủ quan của mình khiến kết quả công việc chưa hiệu quả như mong đợi.

Xin lỗi cả những người từng đi qua cuộc đời mình trong năm vừa qua, có thể mình vô tình gây ra lỗi mà không biết. Tại đây mình cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người nay đã không còn đi cùng con đường với mình nữa vì những lần gây gổ, cãi vã không đáng. Bởi mình biết đời người ngắn lắm, thời gian không chờ đợi ai và chúng ta chẳng thể vì những mâu thuẫn như thế mà phí hoài. Xin lỗi vì tự dưng cắt ngang qua đời nhau mà nơi giao ấy lại toàn những thương đau…

Gửi cậu, tôi của 2021,

Hy vọng cậu sẽ là một phiên bản hoàn thiện hơn của 2020, hy vọng ngày 31/12/2021 cậu nhìn lại, cậu sẽ thấy biết ơn vì ngày hôm nay cậu đã viết những dòng này. Hy vọng 2021 của cậu thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Mong những khó khăn, trắc trở qua đi, những điều bình an, may mắn lại đến. Hy vọng 2021 của cậu đầy ắp những lời chúc mừng, những lời cảm ơn thay vì những lời xin lỗi như 2020 này!

 

Nguồn: NMC, Pinterest

Tác giả: Bảo Nhi