Ngày 17/7/2020, mùa tuyển sinh của Chuyên Nguyễn Trãi đã bước sang ngày thi thứ 2 - cuộc cạnh tranh đầy cam go và cũng sắp đi tới hồi kết. Sức nóng tại điểm thi trường Chuyên Nguyễn Trãi vẫn chưa hề hạ bởi tinh thần quyết tâm của các sĩ tử ngày càng tăng lên để đạt tới vạch đích một cách xuất sắc nhất. 

https://lh3.googleusercontent.com/PBushtMcs8IIdqNHN2TuEa-osMZ3StEYBe0qdGajYoWlEU1-M8hjsLY-7mP5emRUZNfiL6oDhO5nEGHPDEHxDUBQ3hXHCFsJYcqoDPX53jilBJQmk4XXmWzCYXQrgzY7mn3GPuOF
Chuyên Nguyễn Trãi luôn “nóng” hơn bao giờ hết bởi sự có mặt của các bậc phụ huynh trong suốt thời gian các bạn làm bài thi.

Các bạn học sinh mang trong mình tâm trạng lo lắng, hồi hộp, đến từ sáng sớm sớm để chuẩn bị cho bài thi môn thứ ba - môn Hóa học. Năm nay là có sự thay đổi lớn khi tỉnh Hải Dương  môn thi thứ 3 là thi Hoá sau nhiều năm thi môn Tiếng Anh, điều này khiến các em và cả bậc phụ huynh có chút bỡ ngỡ và lo lắng. Môn Hóa học - từ trước đến nay môn học này chưa từng là “dễ” đối với học sinh đại trà, lượng kiến thức cơ bản của nó cũng khiến chúng ta cảm thấy “chóng mặt”. Nhưng không vì điều đấy mà làm nhụt chí các sĩ tử của chúng ta......

https://lh5.googleusercontent.com/1RE2vwmhGb62tJSCYIAll3yp20QRk672H7EtiJ-Sd8DKW1aIONQnBRej3nx-7TWSPiRVISQoPzFnh-jHvvFgyXWWelVkyO8j7WvcKg8Gjgkc_1iO9hoGfNwuUdX680k1AtZ3t3_x
Các bạn học sinh chuẩn bị kĩ tinh thần trước khi đối đầu với môn Hóa học

 

Đến đầu giờ chiều, không khí ngày càng oi bức, nhiệt độ ngoài trời lên đến 37-38 độ C, sức nóng ở Chuyên Nguyễn Trãi cũng tăng dần lên theo suốt 150 phút làm bài thi chuyên. Các sĩ tử thi chuyên Toán, chuyên Văn và chuyên Sinh đang hoàn thành thật tốt vòng thi cuối cùng của mình để tới được vạch đích. Đến với Chuyên Nguyễn Trãi, dường như tất cả các thí sinh đều chuẩn bị cho mình kiến thức và kĩ năng tốt nhất để có thể giành được một tấm vé bước vào “miền đất hứa” - nơi mà rất nhiều thế hệ học sinh đều mơ ước và gửi gắm hoài bão của mình.

 

https://lh4.googleusercontent.com/01QIAQK1G9Fg5nt8HBO6oNVoGZ8IIOcARfqP0MfypyqTrJ1EIrChRJtqw_ds81HW0tju3C7eM21YYN1NZ9McVtMDZVnt5IyW6GnMNkj_edEqc6qkGkNDHBxnqpTBMUDW9J7KaiDV
Các bạn học sinh bàn tán sôi nổi sau bài thi chuyên đầy khó khăn.

 

Đọng lại sau những buổi thi là những chia sẻ thật lòng rất đáng yêu từ các sĩ tử và cả những quan tâm đặc biệt từ phía các bác phụ huynh:

https://lh3.googleusercontent.com/n2kPD_3twlZmVvw8Uj9QhzSIssF2MTEi4aj6cVWKq4SXV8dkVa4OKKw7MCZ25Kl-O9TNaTEndd2pkUcGSLGqb1pAgIPLCu9b4iLokE-yiWn_3_iEr__PyDajkz_c17ECIv33W7Dr
Bạn Cẩm Hà - đến từ trường THCS Lê Quý Đôn.

Bạn Cẩm Hà - đến từ trường THCS Lê Quý Đôn chia sẻ: "Em hơi tiếc vì làm sai một câu mặc dù đề Hóa rất dễ. Năm nay là năm thi môn Hóa đầu tiên nên em có chút bỡ ngỡ nhưng nhờ thầy cô vui tính và nhiệt huyết đã giúp em hoàn thành khá tốt bài thi".

https://lh5.googleusercontent.com/M-FueR64VcnerkdhvPXxH4w9loi7iuWw6HIie6HDSqcyWoJcoDjbWI-jROaQc-8qRpNXRsVNNRn7vy1SWRI6Trke8d0D-E9i5uPPR4nIJiWyE_txu_GQpu0JtwAQcFX5ISMbXxaC
Bạn Nguyên Anh và bạn Tuấn Kiệt - đến từ trường THCS Võ Thị Sáu.

Bạn Nguyên Anh và bạn Tuấn Kiệt - đến từ trường THCS Võ Thị Sáu tự tin về bài làm của mình: "Đề Hóa năm nay lý thuyết rất cơ bản, vừa sức với học sinh. Em có chút vấn đề là em hơi sợ em khoanh sai đáp án, mặc dù em nháp đúng, em có xin thầy cho xem lại bài thi nhưng thầy không cho. Em mong là nó sẽ không nát".

Tuy có những gương mặt vui tươi, phấn khởi bởi đã cố gắng hết sức trên chặng đường chinh phục của mình, nhưng cũng có không ít những gương mặt ra về đầy tiếc nuối…

 

https://lh4.googleusercontent.com/jMKcmbz9FfGj1HFVhd6ElY9o-PDBVm4PBggC8tmcev0PT21wBtf8l_Hr6iVBsg_5DcH6S53F5wg2_efvKJpOXCei4yE3b-XEeUgX-Mu4sIH4RZ_R3-R9z6tnmgYkML2219EGW-zv
Bạn Tuấn Anh - đến từ trường THCS Lê Quý Đôn .

Bạn Tuấn Anh - đến từ trường THCS Lê Quý Đôn cùng những lời chia sẻ rất thật thà, ngắn gọn: "Em hơi buồn vì làm sai vài câu dễ. Việc thi Hóa là em đoán được từ trước nên không bất ngờ, nhưng em vẫn hơi tiếc vì bài thi Hóa hôm nay".

 
https://lh4.googleusercontent.com/NwOiNU1VFU4uyS1yaaSvC38U1Z-p1aPD4DS81OpsZq_8ya4V0zWzVv3VzIexdOyZ4K6ahWR0OWFtK2hdgtiAtkmV16cQXE3SZOdWiyvLLKjkl1W-sGPSdwYsWwWqMwBsqgL0_Q4g
Bạn Hà Sơn - đến từ trường THCS Võ Thị Sáu.

Bạn Hà Sơn - đến từ trường THCS Võ Thị Sáu cũng rất tự tin khi bước ra khỏi phòng thi: "Em công nhận là em làm bài rất tốt. Để miêu tả bài thi của em thì chỉ có thể dùng từ Wonderful. Lúc đầu biết thi Hóa em có phần hơi hoảng sợ nhưng sau khi ôn luyện thì em thấy nó rất dễ. Em có thể chắc rằng mình được 9.8 điểm".

 
https://lh6.googleusercontent.com/sZQ4vpw5cQp6pSlaCssSJrmUHkbxdymxIAf95TUStDSm2FAujGXNwF11eCNNf-4o26Z-ChyKWmLCWECvVCBmCqdK3vYp786yB5S1Tb_Cif3MA3Xe_ceGRlZyPr2phv0AbvgYHkiO
Phụ huynh của em Ngân - đến từ trường THCS Võ Thị Sáu (thi chuyên Toán) .

Phụ huynh của em Ngân - đến từ trường THCS Võ Thị Sáu (thi chuyên Toán) có đôi lời muốn nói khi em đang làm bài thi: "Năm nay là năm đầu tiên thi Hóa nên em cũng có chút bỡ ngỡ và lo lắng, cô cũng đã động viên và cổ vũ tinh thần cho em để em có thể làm bài thi tốt. Rất may là bài thi Hóa em làm khá tốt, còn bây giờ em đang thi môn chuyên. Cô cũng không áp lực gì với em, bởi vì em cũng thích vào chuyên Tin, dù sao em cũng đã rất cố gắng trong chặng đường vừa qua rồi thì kết quả nào cũng xứng đáng".

Các bạn thi chuyên Toán, chuyên Văn, chuyên Sinh đã hoàn thành xong cuộc đua của mình rồi, các bạn thi các môn chuyên còn lại đã sẵn sàng chưa? Câu lạc bộ NMC chúc các bạn làm bài thi chuyên cuối cùng thật xuất sắc, hoàn thành chặng đường của mình một cách "không còn gì để tiếc nuối" nhé!

Ảnh: Ban Kĩ Thuật

Nguồn: NMC

Tác giả: Tiến Dũng