Vào 15h ngày 27/8/2022 tại hội trường tầng 4 - nhà A của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, trận Chung kết lượt về của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ IV đã diễn ra hết sức gay cấn. Đây là chặng cuối trong hành trình tìm ra người sẽ giành được chiếc vòng nguyệt quế, trở thành chủ nhân của tấm vé bước vào vòng loại hồ sơ của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do đài truyền hình VTV tổ chức. Đặc biệt, cuộc thi còn được tài trợ bởi Nhà tài trợ Vàng - Trung tâm Anh ngữ Hope.

Bốn “nhà leo núi” góp mặt trong trận chung kết

4 “nhà leo núi” góp mặt trong trận đấu lần này là Đỗ Thị Vân Hà - 11 Anh, Hà Gia Khánh - 11 Anh, Đỗ Đức Anh - 11 Toán và Hoàng Anh Tuấn - 10 Hoá. Trước khi bước vào trận đấu, cả 4 bạn thí sinh đều giữ được tâm lý thoải mái, sự tự tin cùng tinh thần quyết tâm cao độ, bởi đây là cơ hội cuối cùng trong hành trình chạm tới chiếc vòng nguyệt quế cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường năm nay.

Trận chung kết cuối cùng còn có sự tham dự của cô Nguyễn Thị Lệ Chi - Thành uỷ viên - Bí thư Thành Đoàn Hải Dương; thầy Mạc Đăng Nghị và cô Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng với các cô chú là lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, uỷ viên Ban thường vụ Thành Đoàn Hải Dương, các thầy cô giáo bộ môn và chủ nhiệm, các thầy cô là Bí thư, Phó bí thư các trường THPT trong thành phố, các quý cha mẹ của các bạn thí sinh, các cựu thí sinh “Đường lên đỉnh Olympia” và các bạn học sinh tới dự cổ vũ. Cuộc thi nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ mọi người khi được phát sóng trực tiếp trên page Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, và đại diện các cơ quan truyền thông báo chí cũng đã có mặt để theo dõi, cổ vũ, động viên và đưa tin về cuộc thi.

Khán giả có mặt trong hội trường

Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ đến từ các thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc DIVA với ca khúc mang tên “Đường đến ngày vinh quang” và “Sẽ chiến thắng”. Màn biểu diễn sôi động đã giúp các thí sinh bớt phần căng thẳng và giữ tâm thế vững vàng hơn cho cuộc thi đấu.

Cấu trúc cuộc thi đã quen thuộc với các thí sinh, gồm 4 vòng: Vòng 1 - Khởi động; Vòng 2 - Vượt chướng ngại vật; Vòng 3 - Tăng tốc; Vòng 4 - Về đích, và Phần thi câu hỏi phụ nếu có 2 bạn trở lên cùng đạt số điểm cao nhất. Sau 2 trận chung kết, bạn có kết quả tốt nhất sẽ ghi tên mình lên tấm vé tham gia chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 23 do đài truyền hình VTV tổ chức.

Chiếc vòng nguyệt quế của chương trình
Hai MC trong trận Chung kết II
Ban kĩ thuật của chương trình

Trước khi chính thức bước vào trận Chung kết II, Thầy Mạc Đăng Nghị - Phó hiệu trưởng, đại diện ban lãnh đạo nhà trường phát biểu trước trận đấu: “Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đi đã qua bao lần tổ chức, và đến nay đã là năm thứ IV. Đây là một sân chơi trí tuệ, thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo của thầy và trò nhà trường. Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi mong muốn tổ chức một cuộc thi lành mạnh, bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức tổng thể trong chương trình giáo dục THPT, thể hiện khả năng và mở rộng vốn hiểu biết xã hội, đồng thời tạo cơ hội giúp các bạn rèn luyện kỹ năng tư duy logic, kỹ năng vận dụng kiến thức học thuật vào xử lý tình huống thực tế. Thay mặt nhà trường, tôi cảm ơn sự đồng hành của trung tâm Anh ngữ HOPE, sự ủng hộ của các thầy cô chủ nhiệm và bộ môn, của cha mẹ học sinh và các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường, cũng như Ban tổ chức vì đã tạo nên một chương trình ý nghĩa. Thầy cũng xin chúc các em thí sinh bình tĩnh, tự tin trong cuộc thi ngày hôm nay. Dù ai là người giành được vòng nguyệt quế thì tất cả các em đều đã tỏa sáng và cố gắng hết mình.”

 Thầy Mạc Đăng Nghị - Phó hiệu trưởng nhà trường 

Cô Vương Bích Hạnh - Giám đốc trung tâm Anh ngữ HOPE - nhà tài trợ vàng của chương trình cũng có đôi lời tâm sự về lần trở lại trường tiếp theo này: “Hôm nay, cô rất vui khi được trở lại với mái trường thân thương của mình, được đồng hành với các em học sinh trong một cuộc thi hết sức có ý nghĩa như vậy. Do có nhiều công việc khác nên cô không thể góp mặt đầy đủ trong tất cả các trận đấu của các em. Hôm trước cô cũng đã có cơ hội dự một trận bán kết, nhiều lúc cô cực kì bất ngờ vì các bạn thí sinh của chúng ta rất giỏi, rất nhanh, chưa kịp vào câu hỏi các em đã trả lời xong rồi. Cô rất tin tưởng vào trí tuệ cũng như bản lĩnh của các em, nhất là 4 "nhà leo núi" có mặt ở vòng chung kết ngày hôm nay. Được tài trợ cho một chương trình có tính chất trí tuệ cao như thế này, một ngôi trường có thành tích học thuật lừng lẫy như trường của chúng ta, đó là một niềm vinh hạnh lớn đối với cô. Và cô xin hứa sẽ tiếp tục đồng hành cùng trường mình trong các chương trình tiếp theo. Như chúng ta đã biết trong vài năm gần đây, tình hình dịch bệnh căng thẳng, trung tâm Hope edu cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng cho dù khó khăn bao nhiêu, cô vẫn sẽ luôn đồng hành cùng các em. Chúc cho 4 "nhà leo núi" của chúng ta ngày hôm nay thật bình tĩnh, thật bản lĩnh và cho dù kết quả ra sao thì các em cũng đã là "nhà vô địch".”

Cô Vương Bích Hạnh - Giám đốc trung tâm Anh ngữ HOPE - nhà tài trợ vàng của chương trình
Cô Lưu Thu Liên (bên phải) - đại diện nhà trường tặng hoa cám ơn Nhà tài trợ Vàng của Chương trình

Để có tinh thần thoải mái hơn, 4 “nhà leo núi” đã có vài phút chia sẻ những câu chuyện thú vị trong hành trình leo núi, những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân cùng MC của chương trình trước vòng khởi động. Các cô giáo chủ nhiệm, người thân và bạn bè của các thí sinh cũng đã gửi những lời động viên, cổ vũ để các bạn càng thêm tự tin bước vào trận đấu. 

Ông của bạn Hoàng Anh Tuấn gửi lời cổ vũ
Cô Phạm Thị Diệu Thu - giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Anh cũng gửi gắm những lời động viên tới các bạn thí sinh

Trong phần thi Khởi động, mỗi thí sinh khởi động với số câu hỏi không hạn chế, thuộc đa dạng các lĩnh vực. Qua 3 lượt thi, thí sinh nào quyền bấm chuông và trả lời chính xác nhiều câu hỏi nhất sẽ giành chiến thắng. Dù chỉ mới ở phần thi đầu tiên, nhưng cuộc đua điểm số đã trở nên vô cùng kịch tích khi mà cả 4 bạn thí sinh đều tranh nhau bấm chuông trả lời từng câu hỏi một. Kết thúc phần thi đầu tiên, bạn Đức Anh tạm thời dẫn đầu với 55 điểm, theo sát đó là Vân Hà với số điểm là 45, đứng thứ ba là Gia Khánh với 40 điểm và cuối cùng là Anh Tuấn chưa may mắn nhận được điểm nào. 

Vân Hà - 11 Anh

Tiếp nối cuộc thi là vòng 2 - Vượt chướng ngại vật. Ở vòng thi này, Đức Anh đã nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời ngay khi hàng ngang thứ 2 được đọc lên. Với đáp án vô cùng chính xác là “Nguyễn Kim Thành”, Đức Anh tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 125 điểm, theo sau đó là Gia Khánh với 60 điểm, Vân Hà cùng số điểm 55 và Anh Tuấn với 20 điểm.

Đỗ Đức Anh lớp 11 Toán - người một lần nữa giải được Chướng ngại vật

Trước khi bước vào vòng thi thứ 3, cô Nguyễn Thị Lệ Chi - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hải Dương có đôi lời động viên thí sinh: “Đối với cuộc thi Olympia thì tôi cũng đã được theo dõi qua những thông tin mà Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã lan tỏa, tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội và thấy rằng cuộc thi này đã tạo được điểm nhấn, thu hút sự theo dõi không chỉ của phụ huynh học sinh mà còn có được sự ghi nhận, đánh giá của các cấp lãnh đạo, sự quan tâm của rất nhiều Đoàn viên thanh niên học sinh, các phụ huynh và nhân dân Hải Dương. Ngày hôm nay, tôi được tham dự trận Chung kết, là trận thi đấu cuối cùng để tìm ra, tôn vinh nhà leo núi xuất sắc nhất sẽ đại diện cho trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi nói riêng, đại diện cho học sinh tỉnh Hải Dương nói chung tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Trải qua các vòng thi vừa rồi, tôi cũng thấy rất hồi hộp và thực sự được quay trở lại với thời học sinh, được chứng kiến các bạn thể hiện những màn đấu trí vô cùng căng thẳng và cảm thấy rất ngưỡng mộ tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, sự nhanh trí của các bạn. Qua đó có thể đánh giá cao chất lượng của cuộc thi do trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tổ chức. Thay mặt Thành đoàn Hải Dương, xin được cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường đã tạo cơ hội để Đoàn trường tổ chức, duy trì một sân chơi trí tuệ bổ ích; cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng cuộc thi và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, các em học sinh - những nhân tố quan trọng của cuộc thi. Xin chúc cho cuộc thi thành công rực rỡ.”

Cô Nguyễn Thị Lệ Chi - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hải Dương

Đến với vòng 3 - Tăng tốc, các thi sinh đều tận dụng hết kiến thức và tốc độ của mình để giành điểm số cao nhất. Sau phần thi nãy, Đức Anh tiếp tục giữ vững ngôi vương với 185 điểm, theo sau đó là Gia Khánh với 100 điểm, Anh Tuấn với 90 điểm và Vân Hà có tổng điểm là 65.

Anh Tuấn - chi đoàn 10 Hoá

Để giải tỏa căng thẳng cho các thí sinh trước vòng thi Về đích - phần thi quan trọng nhất để quyết định thứ bậc năm nay, chương trình có một màn giao lưu với Đào Bình Minh (Chuyên Toán 2020-2023) - quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ III, đại diện trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tham dự cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế tuần 2, tháng 3, quý IV với màn lội ngược dòng ngoạn mục. Bình Minh có đôi lời động viên các bạn thí sinh: “Chúc cho các em bình tĩnh, tự tin và thể hiện hết tài năng của mình trong phần thi Về đích.”

Đào Bình Minh (Chuyên Toán 2020-2023) - quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ III

Ngay sau đó, một màn rượt đuổi tỉ số diễn ra vô cùng gay cấn. Các nhà leo núi đều chọn cho mình những gói câu hỏi phù hợp, không chỉ tự tin hoàn thành phần thi của mình mà còn liên tục bấm chuông giành quyền trả lời của nhau, khiến không khí hội trường nóng hơn bao giờ hết. Kết thúc phần thi, dẫn đầu đoàn leo núi là Đức Anh với 215 điểm, xếp thứ hai là Gia Khánh với 160 điểm, tiếp sau đó là Vân Hà với 75 điểm và Anh Tuấn với 50 điểm.

Hà Gia Khánh lớp 11 Anh (bên trái) - Á quân của “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường năm nay

Sau 2 trận Chung kết, Ban tổ chức đã tìm ra gương mặt đại diện cho trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tham gia vòng loại hồ sơ chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do đài truyền hình VTV tổ chức. Đó chính là bạn Đỗ Đức Anh - chi đoàn 11 Toán, người đã xuất sắc giành được tổng số điểm 570 qua 2 vòng thi đầy gay cấn.

Sau khi cuộc thi kết thúc, các nhà leo núi đã có những chia sẻ về cảm nhận của mình về cuộc đua hết sức gay cấn và hồi hộp này.

Nhà vô địch Đỗ Đức Anh chia sẻ về trận đấu trí căng thẳng ngày hôm nay: “Sau khi giải được thành công chướng ngại vật, mình cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm hơn rất nhiều. Trước đó mình cảm thấy rất căng thẳng vì các đối thủ đều thể hiện rất tốt và khoảng cách giữa các bạn là không lớn, giải được chướng ngại vật, mình gần như trút bỏ được gánh nặng. Về chiến thắng ngày hôm nay, mình cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc và có chút tự hào.”

Bạn Đỗ Đức Anh - chi đoàn 11 Toán

Bạn Hoàng Anh Tuấn - chi đoàn 10 Hóa, thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đoàn leo núi ngày hôm nay tâm sự: “Mình cảm thấy khá là mãn nguyện vì đã thi đấu hết mình và có một chút tiếc nuối vì không thể giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Khi thi đấu với các anh chị, mình cũng thấy khá lo lắng về kiến thức nhưng đôi lúc thì sự khác biệt cũng có thể tạo nên sức mạnh nên mình cũng luôn cố gắng thể hiện hết sức mình. Các anh chị đều rất giỏi, mình cực kỳ ấn tượng với màn lội ngược dòng ngoạn mục của anh Gia Khánh.”

Bạn Hoàng Anh Tuấn - chi đoàn 10 Hóa

“Cặp bài trùng” Vân Hà - Gia Khánh cũng có những chia sẻ thú vị sau hành trình dài gắn bó với “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường: “Sau trận đấu hôm nay thì chúng mình đều thấy khá thoải mái, vì dù gì thì chúng mình cũng đã làm hết sức rồi. Nhìn lại chặng đường dài thi Olympia, chúng mình biết đây sẽ là một trải nghiệm mà chúng mình không thể nào quên. Khoảng thời gian ấy đã cho bọn mình những trải nghiệm thật quý giá và đặc biệt với bản thân. Và chúng mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tập thể lớp 11 Anh nói riêng cũng như khối Anh nói chung vì đã đồng hành cùng chúng mình.” 

Đôi bạn Vân Hà - Gia Khánh từ lớp 11 Anh

Như vậy, vòng Chung kết II đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn Nhà tài trợ Vàng Trung tâm Anh ngữ Hope đã góp phần giúp chương trình được thuận lợi. Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các nhà leo núi đã luôn theo dõi và đồng hành cùng “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần IV cho đến tận những giây kết thúc. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn.

Nguồn: Ban Kỹ thuật NMC

Tác giả: Ngọc Minh, Thanh Hoa