Trong những năm tháng cấp ba ngắn ngủi, tớ may mắn gặp gỡ và quen biết được những người bạn vô cùng tuyệt vời, góp phần tô điểm cho thanh xuân của tớ thêm phần rực rỡ.

Bọn tớ học cùng lớp, vì những lý do khác nhau mà dần trở nên thân thiết. Trải qua hai năm dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi, giờ đây nhìn lại, tớ nhận ra rằng kỉ niệm với bạn bè không chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn là những chặng đường đầy ý nghĩa của cuộc sống. Chúng tớ không chỉ đồng hành trong những lần đi chơi, tụ tập mà còn luôn ở bên động viên nhau trong những thời điểm khó khăn nhất. Mỗi người chúng tớ đều có những cá tính, điểm mạnh, điểm yếu riêng. Bọn tớ bù trừ cho nhau, giúp đỡ nhau để mỗi thành viên dần trở thành những mảnh ghép hoàn hảo nhất. 

Sau này, chúng tớ đều có những dự định, mơ ước của riêng mình, và tớ luôn hy vọng rằng các cậu ấy sẽ thật thành công, kể cả khi chúng tớ không còn sát cánh cạnh nhau nữa. 

Tớ luôn tin rằng bất kể tương lai có ra sao, mỗi kỉ niệm với bạn bè luôn là những chiếc thẻ ghi lại những lúc vui buồn trong tâm trí tớ. Chúng là những mảnh ghép tạo nên bức tranh tuổi trẻ đầy màu sắc. Tớ biết rằng, bất kể khoảng cách và thời gian có khiến chúng tớ cách xa nhau, những người bạn thân luôn là những người đồng hành quý giá, luôn sẵn sàng đứng bên cạnh, mang đến niềm tin và sự ủng hộ vững chắc cho nhau trên mọi nẻo đường. Dù không ai nói trước được tương lai, nhưng chúng tớ vẫn luôn cố gắng vun đắp cho tình bạn này để sau này mỗi khi nhớ lại, quãng thời gian tươi đẹp nhất chính là mỗi khoảnh khắc có các cậu ở bên..

*Tác giả: Phạm Minh Ngọc

Chuyên Nga, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY