Như thường lệ, tôi lại viết về cậu, vẫn luôn là như thế, chẳng viết về một ai khác ngoài cậu.

Vào cái ngày cậu bước vào thế giới nhỏ bé của tôi, không một tiếng động, không chút ồn ào, tôi chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau lâu như thế này. Tôi chưa từng nghĩ rằng vào một ngày nào đó, sẽ có

…những lời tôi chưa từng nói với một ai khác

…những cái tên tôi chưa từng đặt cho ai ngoài cậu

…những gì ngọt ngào và chân thành nhất, tôi dành cho cậu

…không một chút do dự…

Những cái nắm tay dưới sân trường rộn ràng tiếng vui của trời của đất, những lời hỏi han cho vết thương bé tí tẹo chẳng đáng là bao, những giây phút ngồi bên nhau hỏi xem đến khi nào thì thế gian ngừng sống, đến khi nào thì những chú chim ngừng hót, những đám mây ngừng bay,... tất thảy những điều đó đều đã trở thành một mảnh ký ức của riêng ta.

Chúng ta đã hứa thật nhiều, và rồi cũng thất hứa với nhau thật nhiều. Nhưng cậu biết không, bằng một phép lạ nào đó, tôi vẫn tin vào một câu nói, một câu nói mà nếu không phải là cậu nói ra thì sẽ chẳng bao giờ có được sự đáng tin đến thế.

“ Dù cho trời có sập hay gió có nổi, thậm chí cậu có kém đi một chút, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu mà.”

Những dòng tin nhắn động viên của cậu

Tôi ghi nhớ từng lời cậu nói, và tin vào chúng không một chút do dự. Điều kì lạ là kể cả khi tình cảm của tôi đã lung lay đôi chút, kể cả khi tôi đã nghĩ đến hồi kết của một mối quan hệ, tôi lại vẫn tin vào lời hứa đó.

5 năm đối với tôi là quá ít. 5 năm không thể nào là đủ. Tôi mong rằng mình có thể ở bên cậu lâu hơn nữa, thêm 10, 20 năm nữa,...

Đã bao lâu rồi chúng ta không thực sự trò chuyện? Đã bao lâu rồi chúng ta không thực sự ở bên cạnh nhau khi cần thiết? Đã bao lâu rồi, trong 5 năm ấy…

Rồi chúng ta sẽ rời đi, hoặc chúng ta thậm chí đã rời đi rồi, nhưng không ai dám thừa nhận. Chỉ là… từ tận đáy lòng mình, tôi vẫn luôn mong rằng tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đều sẽ xảy đến với cậu, 0,2 °C của tôi.

Bầu trời chúng ta cùng ngắm

 

*Tác giả: Nghiêm Thị Hoàng Mai

Lớp chuyên Văn, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY