Gửi thời thanh xuân tươi trẻ ở Chuyên, gửi những năm tháng cấp 3 vàng ươm nắng hạ,

Chuyên Nguyễn Trãi đối với mình ngay từ đầu đã là một giấc mơ đẹp, đầy kiêu sa. Mùa hạ năm ấy, năm 22, mình đã từng sống hết mình với một khát vọng mang tên Chuyên Nguyễn Trãi, để rồi đến bên Chuyên vào một ngày thu dịu nhẹ tháng Chín là một tâm hồn ôm bao mộng mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Năm ấy, Chuyên Nguyễn Trãi đã dang rộng vòng tay chào đón những đứa trẻ chưa lớn, cho mình hiểu những tháng ngày là một phần của Chuyên, được Chuyên che chở mãi là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất, giống như Elise Tran Hoang từng viết:

"Cả đời chỉ có một thời ta được sống là mình thật nhất,

Rong chơi hay nước mắt rơi ta được ở cạnh người thương ta thật.” 

Và, Chuyên Nguyễn Trãi đã gửi lại thanh xuân của mình miền ký ức sống động mà mình luôn muốn đắm chìm thêm nhiều lần nữa…

Mình sẽ nhớ mãi niềm háo hức xen lẫn sự e dè của cô nhóc tuổi 15 hãnh diện khoác trên mình bộ đồng phục Chuyên Nguyễn Trãi với dòng chữ “Khối chuyên Anh 2022-2025” ở ngực trái, hoà mình vào không khí của lễ Khai Giảng và Chào Tân Học Sinh.

Nhớ những ngày ở lại trường đến tận tối muộn tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tiếng cười khúc khích hoà lẫn tiếng nhạc cuốn theo làn gió.

Nhớ dáng vẻ đầy sức sống của Chuyên Nguyễn Trãi mỗi mùa CNT’s Day 26/3, nhớ những ngày cùng lớp miệt mài chuẩn bị cho ngày hội, những lúc vỡ oà cảm xúc khi cổ vũ từng trận kéo co hay đấu trường trí tuệ, nhớ slogan “Em yêu Anh” được hô vang cả khoảng sân.

Nhớ cả nỗi vấn vương trong ánh mắt mọi người khi hạ đến mang theo cánh phượng đỏ rực và bằng lăng tím mộng mơ một góc trời, và cũng là khi một mùa tri ân nữa lại về với tiếng hát ngân nga cùng ánh đèn flash lung linh cả khán đài.

Ký ức vẫn sống động như vừa mới hôm qua vậy…

z5580414282758_5b5538e5bdd567eb1f4661416533880e
“Lễ diễu hành” ở sân nhà A - Epilogue: Hạ Chí

Bức tranh tuổi trẻ của mình còn được tạo nên từ nhiều gam màu khác nhau - đó là những khoảnh khắc vô giá mà chúng mình – Anh 22-25 - bên nhau dưới mái nhà thân thương ấy và cùng nhau tận hưởng khúc ca thanh xuân. Góc lớp in đậm vệt nắng và dãy hành lang đầy dấu chân quen đều hằn in những trò đùa nghịch ngợm chỉ bọn mình mới hiểu, tiếng cười giòn tan và đôi lời tâm sự tuổi lưng chừng lớn, những bài học quý giá từ thầy cô, những đêm thao thức cùng bài tập hay những ngày dài chạy sự kiện câu lạc bộ… Hành trình này còn có cả những giọt nước mắt, nỗi thất vọng vì những lần chênh vênh chưa đến đích. Nhưng, sau tất cả, chúng mình có nhau và giúp đỡ nhau đi qua những ngày giông tố ấy. Và mình nhận ra, thanh xuân của mình vì có Anh 22-25, có Chuyên Nguyễn Trãi mà trở nên rực rỡ gấp bội. 

Từ hồi mới chập chững những bước đầu tiên vào trường đến ngày hôm nay, trở thành một học sinh cuối cấp, lòng mình đầy vơi biết bao tâm trạng. Thời gian qua ở Chuyên Nguyễn Trãi giống như một cuốn hồi kí của mình, từng tháng năm trôi qua đều là một chương chói lọi trong cuốn sách ấy, bởi nó là những mảnh ký ức đầy ắp kỷ niệm của mình với gia đình thứ hai – đó là thầy cô, là Anh 22-25, là khối chuyên Anh, là những tâm hồn đầy nhiệt huyết mà mình may mắn gặp được ở độ tươi đẹp nhất của thanh xuân.

Khối chuyên Anh 2021-2026

Mình vẫn hay nghe mọi người nói, những điều đẹp đẽ thường đến muộn màng. Nhưng, cảm ơn Chuyên Nguyễn Trãi vì đã tới vừa kịp lúc, ôm trọn tâm hồn mộng mơ của cô nhóc năm xưa, chứng kiến hành trình trưởng thành gian nan nhưng cũng thật đáng tự hào và cho cô nhóc ấy được say giấc nơi khu vườn thanh xuân với nhiều dư vị tuyệt vời. Cảm ơn Chuyên Nguyễn Trãi vì đã gửi lại thanh xuân của mình những ký ức rực rỡ nhất với những người tuyệt vời nhất mà mình chẳng thể gặp ở một nơi nào khác, vì luôn bao dung với mình trong những ngày nắng ấm chan hoà và cả những hôm bão giông muốn gục ngã, vì đã giúp mình “vụn vỡ” để trưởng thành, mất nhiều mà cũng được nhiều…

Thời gian vẫn lững thững trôi theo cái quy luật vốn có của nó, còn hành trình của mình ở Chuyên Nguyễn Trãi đã dần đi tới chương cuối cùng. Có mở đầu thì ắt sẽ có kết thúc, chóng thôi, sẽ đến lúc mình là nhân vật chính trong chuỗi sự kiện Tri ân - Trưởng thành, rồi mình cũng phải nói lời chia ly với Chuyên Nguyễn Trãi, với miền ký ức luôn rạo rực trong lòng.

Gửi lại đây,

mùa hạ mình yêu nhất, mùa hạ được chìm đắm trong hơi thở của Chuyên Nguyễn Trãi;

miền ký ức trọn vẹn nhất, miền ký ức có Chuyên Nguyễn Trãi ở bên, cùng mình tạo nên một tuổi trẻ “vùng vẫy” hết mình, một chương nhạc chói lọi và một dòng hồi ức đẹp đẽ của thanh xuân, chắc hẳn sẽ còn xanh mãi. 

 

*Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Minh

Học sinh chuyên Anh, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY