Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi trong tâm hồn mỗi người lại mang một hình hài, một cái tên, một nỗi nhớ khác nhau. Riêng với tôi, nhắc đến chuyên Nguyễn Trãi chính là nhắc đến “kỷ niệm thanh xuân”. 

Thời gian trôi qua thật nhanh, “em út” năm nào nay đã trở thành “chị cả”. Tôi còn nhớ rõ mùa hè năm ấy, khi tôi lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường “vạn người mê” mang tên THPT chuyên Nguyễn Trãi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một môi trường cởi mở, năng động. Sân trường rộng lớn tấp nập học sinh qua lại với màu áo xanh thanh niên tình nguyện đang nhiệt tình hướng dẫn cho các bạn tham dự kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại trường. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, liệu đây có phải là lần duy nhất tôi ở đây hay không? Hay tôi sẽ chính thức gia nhập “ngôi nhà chung” này và gắn bó ở đây suốt 3 năm? 

Trải qua thời gian chờ đợi kết quả, tôi nhận được tin trúng tuyển. Vào ngày đầu tiên nhập học, tôi bỡ ngỡ bước vào khu vực nhà đa năng. Tại đây, ở khu vực lớp mình, tôi nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc là bạn học cùng chỗ luyện thi với mình. Thêm một thời gian chờ đợi nữa, tôi dự lễ khai giảng cấp 3 đầu tiên của mình ở trường. Lễ khai giảng tại chuyên Nguyễn Trãi thú vị hơn nhiều với chương trình “Chào tân học sinh”- một trong năm “big 5” của trường, thể hiện được bản sắc từng khối chuyên. Buổi chiều hôm ấy, trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi được tham quan toàn trường, được nghe về lịch sử thành lập trường, nghe các anh chị khoá trước chia sẻ kinh nghiệm và ghé qua các quầy hàng của các câu lạc bộ. Trong đó, điều tôi ấn tượng nhất là bảng vàng thành tích của trường. 

Chào tân học sinh khóa 2022- 2025. Nguồn Nguyễn Trãi Channel
Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và Chào tân học sinh niên khoá 2022-2025 (Ảnh: NMC)

Trải qua 2 năm học, tôi đã có nhiều kỷ niệm với bạn bè, thầy cô. Đặc biệt là những dịp “big 5”. Vào năm lớp 10, sau một thời gian dài các hoạt động tập thể lớn của trường tạm ngừng vì dịch bệnh, “big 5” được tổ chức hoành tráng hơn bao giờ hết. Tiêu biểu là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và CNT Day 26-3,... với nhiều hoạt động như: hội diễn văn nghệ, hội chợ, cuộc thi kéo co,... Năm rồi, những hoạt động này tiếp tục được tổ chức nhưng với quy mô nhỏ hơn. Trong những hoạt động này, các học sinh trong trường đã gắn bó hơn với nhau theo chiều dọc (các khoá trong cùng khối chuyên) và theo chiều ngang (các khối chuyên trong cùng một khoá). 

Khai mạc CNT Day 26-3 năm học 2022- 2023. Nguồn Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi
Sự kiện CNT’s Day 2023

Trong số những kỷ niệm ở chuyên Nguyễn Trãi, tôi nhớ nhất là những khoảng thời gian học đội tuyển. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình đủ khả năng để viết tiếp bảng vàng thành tích của trường. Tuy nhiên, mọi cố gắng của tôi đều xứng đáng. Từng bước từng bước, tôi tham gia các cuộc thi học sinh giỏi và trở thành thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, tôi đã được tiếp xúc, học hỏi rất nhiều từ giáo viên giỏi, các anh, chị, các bạn cùng đội tuyển mình và được cọ xát với các bạn ở đội tuyển các trường khác, tỉnh khác. Trong khoảng thời gian này, tôi đã thực sự cảm thấy chuyên Nguyễn Trãi là một ngôi nhà chung mà tôi luôn muốn trở về và tôi cũng bị lây nhiễm phần nào cảm xúc của các anh chị khối 12 trong buổi lễ Tri ân và trưởng thành, hiểu rằng nơi đây sẽ mãi là chốn về của các thế hệ học sinh trưởng thành từ nhà trường.

Lễ dâng hương của các sĩ tử đội tuyển HSG QG năm học 2023-2024. Nguồn Nguyễn Trãi Channel
Lễ dâng hương của đội tuyển HSGQG trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm 2023-2024

Sắp tới là lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, là dịp để các thế hệ học sinh nhà trường tề tựu, trở về mái trường xưa cũng là ngôi nhà chung ấm áp. Xin chúc các thế hệ học sinh nhà trường luôn mãi vững bước trên con đường mình đã chọn lựa và đi đến cuối cùng. 

*Tác giả: Vũ Mai Phương

Học sinh chuyên Sử, niên khoá 2022-2025

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi viết "Nhắn gửi thanh xuân" nằm trong dự án Kỷ yếu "Nhắn gửi thanh xuân" và xuất bản sách nói do Hội cựu học sinh thực hiện xem TẠI ĐÂY