Tiếp nối sự thành công của Prom Luminous 2020, Prom khối chuyên Nga đã chính thức quay trở lại sau 2 năm trì hoãn, mang tên: SERENDIPITY -  SỰ TÌNH CỜ MAY MẮN với chủ đề "Белые ночи"  -  LỄ HỘI ĐÊM TRẮNG.

Tối 18/5/2022, tại nhà Đa năng của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã diễn ra một sự kiện thật ấn tượng:
Chương trình Prom "Lễ hội Đêm Trắng" của khối chuyên Nga, nhằm giới thiệu cho mọi người về một lễ hội truyền thống ở nước Nga. Đồng thời, đây cũng là chương trình giao lưu liên khối và chia tay lớp 12 Nga ra trường.

Toàn cảnh lễ hội Đêm trắng của khối chuyên Nga:

   

▪️ Vậy lễ hội Đêm Trắng là gì?
Đêm Trắng hay còn gọi mặt trời lúc nửa đêm, dùng để chỉ một hiện tượng tự nhiên xảy ra trong những tháng mùa hè ở cả hai cực, phía bắc vòng Bắc cực và phía nam vòng Nam cực. Lễ hội đêm trắng diễn ra từ 23/5 - 29/7, ở thành phố St. Petersburg (Nga). Đây là lễ hội lâu đời nhất thế giới diễn ra hoành tráng, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân du khách thập phương đến tham quan thưởng ngoạn.     
▪️ “Serendipity” -  từ đâu mà ra?
Serendipity trong tiếng Nga là ‘Серендипити’, được định nghĩa là khoảnh khắc mà bạn vô tình gặp gỡ được một điều gì đó thú vị, đáng giá hay may mắn.

Ý nghĩa của chương trình Prom năm nay: SERENDIPITY - SỰ TÌNH CỜ MAY MẮN:

▪️ Tại sao lại là “Serendipity”?
Serendipity - một thời khắc vô tình nhưng quý giá, là cụm từ mà chúng mình muốn gói gọn lại bằng ba năm rực rỡ của mỗi chúng ta. Không thể nhớ được đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ chúng mình buộc phải nhìn ngắm nhau qua màn hình máy tính, để rồi giờ đây, khi gặp mặt lại, liệu chúng ta đã có thể trao cho nhau những cái ôm siết chặt, những cái nắm tay thân mến hay những lời yêu thương tưởng chừng giản đơn mà lại đáng trân quý vô cùng! 

Những khách mời đặc biệt của chương trình là các thầy cô trong BGH, các GV tiếng Nga, các GVCN khối chuyên Nga, các thầy cô giáo bộ môn và các bậc phụ huynh HS của trường:

Thành phần tham dự: Học sinh chuyên Nga 3 khối, các giáo viên bộ môn Nga, giáo viên chủ nhiệm 3 khối, cựu học sinh Khối chuyên Nga, BGH Nhà trường, các giáo viên bộ môn. Mỗi HS có thể mời thêm một prommate hoặc đi một mình. 

Trang phục: lịch sự, trang trọng + Dresscode: Đỏ, đen, trắng:

Hoà vào bầu không khí rạo rực của dạ tiệc “Đêm trắng”, khi những bản tình ca xứ Bạch Dương vang lên, cũng là lúc chúng ta, trong bộ lễ phục tuyệt đẹp, toả sáng rực rỡ như những ánh sao giữa bầu trời Saint Petersburg. 

Năm nay, Serendipity dresscode bao gồm ba tông màu chủ đạo Đen - Đỏ - Trắng đã đem đến những sắc màu ấn tượng nhất từ không chỉ các bạn học sinh khối chuyên Nga mà còn từ các prommate, thầy cô và cha mẹ học sinh.

Mở đầu chương trình là Quốc ca Việt - Nga vang lên thật hùng tráng.Tiếp đến, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc chương trình. 

Một số tiết mục văn nghệ trong chương trình:

Sau đó, là một bài hát Nga trữ tình do 2 bạn Mai Anh - Hiền Lâm thể hiện. Các HS chuyên Nga còn thể hiện tài năng nghệ thuật bằng màn kịch chiến tranh rất xúc động. 
Giữa chương trình, thầy Trịnh Ngọc Tùng - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường lên trao phần thưởng cho các bạn HS khối chuyên Nga có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. 

Thầy Hiệu trưởng trao thưởng cho các bạn HS xuất sắc khối chuyên Nga

Tiếp đến là phần thi giao lưu tìm hiểu kiến thức về văn hoá - đất nước Nga. Xen kẽ là các tiết mục hát múa vô cùng đặc sắc. Một trong những điểm nhấn của dạ tiệc Đêm Trắng là phần thi khiêu vũ để tìm ra đôi nhảy đẹp nhất.

Phần thi tìm hiểu đất nước Nga:

Cuối chương trình là màn nhảy hiện đại, EDM sôi động lôi cuốn tất cả mọi người. 

Cuối chương trình là màn nhảy hiện đại, EDM sôi động lôi cuốn tất cả mọi người:

Đặc biệt nhất là tiết mục văn nghệ của thầy Hiệu trưởng với ca khúc "Chờ đông" đã đưa cả khán phòng hoà mình vào điệu nhảy cùng những giai điệu du dương. 

Tiết mục văn nghệ đặc biệt của thầy Hiệu trưởng:

Ban tổ chức còn chuẩn bị tiệc ngọt cùng những món bánh, caramen, hoa quả và salat Nga rất ngon do chính các bạn học sinh chuyên Nga trổ tài nữ công gia chánh. 

Tiệc ngọt do các bạn chuyên Nga trổ tài

Sự kiện khép lại vào lúc 20h30 trong sự tiếc nuối của mọi người. 
Serendipity - một thời khắc vô tình nhưng quý giá, là khi chúng ta tình cờ khám phá ra được những cái may mắn nhất của tuổi trẻ. 
Serendipity, ước rằng ta đã thấy sớm hơn những tinh túy của đời. Bởi thời gian một đi sẽ chẳng quay lại, sẽ khó có một Serendipity thứ hai. Hãy trân trọng, giữ gìn những thời khắc đẹp đẽ này như một kỷ niệm tuyệt vời của tuổi thanh xuân dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi, bạn nhé! 

Một vài hình ảnh trong sự kiện:

 

Tác giả: Lan Anh