Để hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng – THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương, 60 năm thành lập khối chuyên Toán Hải Hưng, vào ngày thứ Bảy (12/10/2024) vừa qua, Ban liên lạc cựu học sinh nội trú đã tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ các thế hệ cựu giáo viên và cựu học sinh nội trú của trường vô cùng trang trọng và ý nghĩa. Khu nội trú không chỉ là mái nhà chung của biết bao thế hệ học sinh và thầy cô giáo, mà còn lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc về những năm tháng học tập, sinh hoạt khó khăn nhưng đầy ắp tình cảm.

anh1

anh2
Thầy trò khu nội trú cùng trở về thăm trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Trong những thập niên 80-90 của thế kỷ trước, đất nước còn khó khăn, cơ sở vật chất hạ tầng còn nghèo nàn với những dãy nhà cấp 4 chật chội thì mái nhà Nội trú lại là nơi chắp cánh cho tri thức, cho sự phát triển tương lai của mỗi học sinh Trường PT Năng Khiếu Hải Hưng xưa – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi ngày nay. Mái nhà Nội Trú – nơi có thể gọi là một đại gia đình. Nơi mà các thầy cô, các học sinh ngày đó cùng vượt qua tất cả những khó khăn, thiếu thốn với mong muốn được học tập để tương lai cống hiến cho quê hương đất nước. “Mái nhà chung” Nội trú có các thầy cô đã trở thành cha mẹ, có anh chị, có các em yêu thương đùm bọc, sẻ chia mọi chuyện vui buồn, trong từng bữa ăn cũng như sinh hoạt hằng ngày, gắn bó trách nhiệm với nhau như người thân ruột thịt. Hình ảnh những cô cậu học trò nghèo  ở những vùng quê xa buổi đầu bước chân vào ngôi nhà Nội trú còn bỡ ngỡ như vẫn còn đây dù trải qua năm tháng. Khu nội trú cũng là nơi ươm mầm hạnh phúc cho vợ chồng thầy Cường cô Mỵ, là nơi sớm tối đi về của vợ chồng cô Huyền, vợ chồng cô Loan, thầy Tuấn, vợ chồng thầy Dương, vợ chồng thầy Liên... Mỗi thầy cô đều có những kỷ niệm, dấu ấn mà các thế hệ cựu học sinh nội trú không thể quên.

Sau mấy chục năm gặp lại, những thầy cô năm xưa nay tóc cũng đã ngả màu thời gian, những cô cậu học trò thuở ấy cũng đã trưởng thành và có được những thành quả cho riêng mình.

anh3

anh4
Những kỷ niệm ở khu nội trú ngày xưa

Sáng 12/10, các cựu học sinh ở nhiều thế hệ khác nhau, nay đã thành công trên nhiều lĩnh vực, từ khắp nơi trở về, cùng với các thầy cô đã từng dạy dỗ mình, từng sống cùng khu nội trú.

Về phía các thầy cô có thầy Nguyễn Vinh Hiển, nguyên là Chủ tịch Công đoàn trường, NGƯT Phạm Diễm Loan- nguyên tổ trưởng tổ Ngữ văn, thầy giáo Lê Bá Liên nguyên GV Ngữ văn, Bí thư Đoàn trường, thầy Hoàng Lê Chinh- nguyên GV tiếng Anh. Ngoài ra còn có thầy Tô Xuân Hải nguyên tổ trưởng tổ Toán, thầy Phí Văn Dương- nguyên tổ trưởng tổ Toán, thầy Trần Quang Vị - nguyên GV Toán, thầy Trần Vũ Anh- nguyên GV Toán, cô Nguyễn Kim Loan- nguyên GV Toán, thầy Nguyễn Văn Tuấn- nguyên GV Thể dục, thầy Phan Kế Tấn- nguyên tổ trưởng tổ Lịch sử- GDCD, thầy Nguyễn Công Vĩnh- nguyên GV Văn, thầy Lê Văn Thanh- nguyên GV Văn, thầy Bùi Đình Nhiễu – Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Thầy Nghiêm Vinh Quang- Tổ trưởng tổ Vật lý

Về phía cựu học sinh nội trú có 12 khóa 1986-1989, 1987-1990, 1988-1991, 1989-1992, 1991-1994, 1992-1995, 1993-1996, 1994-1997, 1995-1998, 1996-1999, 1997-2000, 1998-2001 cùng về gặp mặt.

      Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí hân hoan và ấm áp. Sân trường THPT chuyên Nguyễn Trãi trong buổi sáng mùa thu rộn ràng tiếng nói cười, những khuôn mặt rạng ngời của nhiều thế hệ thầy trò khu nội trú đã về đây, cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Tay bắt mặt mừng, họ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui khó tả. Tiếng cười, tiếng gọi nhau thân mật rộn rã khắp sân trường, làm các học sinh và các giáo viên trong giờ ra chơi được chứng kiến cảnh gặp gỡ này cũng vô cùng hào hứng, vui lây. Các anh chị em nội trú cùng diện chiếc áo hồng đồng phục ra sân trường chụp những bức ảnh kỷ niệm thật ý nghĩa. 

anh5

anh6
Thầy trò, bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng

 Sau đó, thầy trò cùng di chuyển về Trung tâm sự kiện Âu Cơ để tiếp nối chương trình giao lưu. Có thể nói chương trình gặp mặt cựu học sinh nội trú nhân kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi với chủ để “Nội trú - Trụ nối yêu thương” giống như một đứa con tinh thần  đã được ấp ủ từ rất lâu, chuẩn bị rất công phu. Bởi sau bao năm rời xa mái trường, các quý thầy cô cùng các cô cậu học trò thế hệ 7x, 8x, 9x đều mỗi người một nơi, một cuộc sống riêng. Các anh chị trong BTC đã rất cố gắng để có được những giây phút hội ngộ thật đông vui, ý nghĩa. Động lực lớn nhất để thầy và trò cùng có mặt tham dự chương trình đó là những tình cảm, những hình ảnh của mái trường, của khu nội trú ngày xưa. Những con đường đã in sâu vào tiềm thức, những món ăn đi vào kỷ niệm. Tất cả vẫn còn đó trong video clip mà BTC đã dày công xây dựng.

anh5a

anh6a
Tất cả thầy trò cùng dành một phút để tưởng nhớ các anh chị CHS đã mất.

Sau khi xem clip, một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong buổi gặp mặt là tất cả thầy trò cùng dành một phút để tưởng nhớ các anh chị CHS đã mất. Các thầy cô giáo, những người đã dành cả tuổi trẻ để gắn bó với mái trường này, với khu nội trú, không giấu được sự xúc động khi gặp lại những bạn bè đồng nghiệp và những lứa học trò năm xưa, vẫn nhắc đến cả những cựu học sinh đã mãi mãi không trở về được nữa.

anh7
Các thầy cô từng ở KTX: NGƯT Phạm Diễm Loan, thầy Lê Bá Liên, thầy Bùi Đình Nhiễu cùng nhau ôn lại chuyện xưa.
anh8
Toàn cảnh buổi giao lưu thầy trò khu nội trú ở Trung tâm sự kiện Âu Cơ.

Trong buổi gặp mặt này, ngoài các thầy cô còn có các cô cấp dưỡng, y tá, các chú các bác bảo vệ - là những người đã đồng hành với các cựu học sinh trong những năm tháng ấy. Các cô bác cũng là những người trực tiếp quan tâm lo lắng từng bữa ăn, giờ học, chăm sóc sức khỏe, giúp các học sinh khôn lớn từng ngày. Thầy cô và các khách mời ngồi cùng nhau, kể lại những kỷ niệm khó quên về những năm tháng đầy gian khó. Cơ sở vật chất khi đó còn thiếu thốn vô cùng, phòng ở chật chội, chỉ đủ chỗ cho vài ba chiếc giường tầng, học sinh phải chen chúc trong không gian nhỏ bé. Những ngày hè nóng bức, học trò còn sang bên chùa Phong Hanh để học nhờ bóng râm ở khuôn viên chùa. Nhắc đến chuyện thiếu nước, mọi người lại bật cười. Ký túc xá thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm nước, nhất là vào mùa hè. Học sinh phải tranh thủ giờ nghỉ để xách từng xô nước từ bể chung, hay cùng nhau chờ đến tối muộn để hứng được chút nước sạch sử dụng. Còn chuyện nhà vệ sinh thì lại càng ít ỏi, khiến việc sinh hoạt trở nên bất tiện vô cùng. Nhưng chính những khó khăn ấy đã gắn kết thầy và trò, giúp họ hiểu nhau hơn và cùng vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

    Các cựu học sinh, sau khi lắng nghe những chia sẻ của thầy cô, cũng không quên nhắc lại những kỷ niệm thời ký túc. Các anh chị không chỉ thông minh, cần cù mà còn có rất nhiều tài lẻ như đàn hay, hát hay, vừa lãng mạn, vừa tài hoa. Một số bạn mang theo đàn guitar, cùng nhau hát lại những bài ca quen thuộc từng vang lên ở khu nội trú năm xưa. Giai điệu thân thương của những bài hát như “Người thầy”, “Con đường đến trường”, “Mong ước kỷ niệm xưa” hay những bài hát tự sáng tác về cuộc sống ký túc vang lên: “A tôi mơ”, khiến cả không gian chìm trong cảm xúc khi thi sôi nổi, khi thì bồi hồi lắng đọng. Các thầy cô ngồi bên dưới, mỉm cười nhìn những học trò cũ của mình nay đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ trong lòng vẹn nguyên ký ức, tình yêu, niềm tự hào về ngôi trường này.

anh9
Thầy Trịnh Ngọc Tùng- HT nhà trường nhận món quà của CHS nội trú tặng các em HS ở khu KTX nhà trường.
anh10
Thầy Trịnh Ngọc Tùng – HT nhà trường phát biểu.

Các thế hệ học sinh nội trú cho dù đi muôn phương nhưng luôn nhớ về ngôi nhà Nội trú thân thương của mình- nơi đã nuôi dưỡng ước mơ, bồi đắp tâm hồn, nhân cách cho bao thế hệ học sinh. Một điều rất thú vị là một số cựu học sinh nội trú đã nối nghiệp các thầy cô, trở về trường công tác, đều thành đạt, là những giáo viên dạy chuyên có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường trong những năm qua. Nhiều anh chị đã trưởng thành, giữ những chức vụ quan trọng ở tổ chuyên môn và bộ máy lãnh đạo của nhà trường như: anh Phạm Công Quảng - CHS chuyên Hóa khóa 1996-1999 nay là Tổ trưởng tổ Hóa học, chị Nguyễn Thị Nga - CHS chuyên Văn khóa 1997-2000 nay là Tổ trưởng tổ Lịch sử- GDKTPL. Đặc biệt, anh Mạc Đăng Nghị ( CHS chuyên Toán khóa 1994-1997) và anh Bùi Hữu Hải ( CHS chuyên Hóa khóa 1997-2000) đều đang giữ chức vụ phó Hiệu trưởng nhà trường.

anh11
Cựu HS nội trú tặng quà lưu niệm cho các thầy cô và khách mời.
anh12
Các thầy cô và khách mời chụp ảnh kỷ niệm cùng các thế hệ cựu học sinh nội trú.

    Hôm nay, các thầy cô và cựu HS nội trú trở về thăm trường cũ, thăm lại chốn xưa với biết bao xúc động trước sự đổi thay, phát triển của TP. Hải Dương. Mái trường Năng khiếu tỉnh Hải Hưng và khu nội trú xưa giờ đã đổi tên thành trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và chuyển ra địa điểm mới rộng rãi, khang trang hơn. Trường ngày càng lớn mạnh, đã kế thừa, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt của các thế hệ đi trước và trở thành một trong những cái nôi đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà và cho đất nước. Các em học sinh nội trú bây giờ được sống trong một khu ký túc xá cao tầng khang trang, sạch đẹp, điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ hơn xưa.

anh13

anh14
Một số tiết mục văn nghệ do các cựu HS nội trú biểu diễn trong chương trình.

     Buổi giao lưu kết thúc trong những cái ôm thật chặt, những lời chúc và hẹn ngày 16/11 tới đây cùng gặp lại trong Gala “Nhớ mãi một thời và ra mắt chương trình học bổng Sao Khuê” do Hội Cựu học sinh nhà trường tổ chức. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng những kỷ niệm tại ký túc xá, những tháng ngày khó khăn mà thầy trò đã cùng nhau vượt qua, vẫn mãi là hành trang quý giá trong trái tim của mỗi người. Sự kiện này không chỉ là dịp để ôn lại kỷ niệm, mà còn là lời nhắc nhở về tình thầy trò, tình bạn bè bền chặt và sự gắn bó với ngôi trường đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người.

Một số hình ảnh trong buổi giao lưu 12/10/2024.

anh15

anh16

anh19

anh20

anh21

anh22

anh18

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh Cựu HS chuyên Văn K91-94 PTNKHH