YÊU LẮM HẢI DƯƠNG QUÊ MÌNH

Hải Dương quê mình yêu lắm
Bánh gai, bánh đậu ngọt ngào
Vải Thanh Hà sai trĩu quả
Em nghiêng vành nón chênh chao

Hải Dương quê mình linh lắm
Chí Linh nhân kiệt tuyệt vời
Văn miếu Mao Điền, Mộ Trạch
Dựng nền văn hiến lâu đời

Nguyễn Trãi góp công giữ nước
Thầy Chu dạy học giúp đời
Nhân dân lập đền thờ phụng
Lớp lớp cháu con đắp bồi

Hải Dương quê mình đẹp lắm
Đảo Cò rợp trắng mỗi chiều
Nơi ấy đất lành chim đậu
Ai đi qua cũng mến yêu...

Hải Dương quê mình thương lắm
Covy covid hoành hành
Cả nước chung tay góp sức
Mong cho dịch bệnh qua nhanh! 

(4/2/2021- Nguyễn Thị Lan Anh)

TP Hải Dương những ngày giáp Tết. Mong một cái Tết bình an tới mọi người mọi nhà. 
Trung_tâm_văn_hoá_xứ_Đông

 

Tác giả: Lan Anh Nguyễn