THAO GIẢNG VỀ CA DAO

(Thân tặng các bạn đồng nghiệp và các em HS lớp 10)

Đã 22 năm dạy học

Dự giờ, thao giảng cũng nhiều

Hôm nay giảng ca dao cổ

Bồi hồi như thuở mới yêu

                     

Những bài ca dao giản dị

Chất chứa bao nhiêu buồn vui

Có lời than cho số phận

Bị bao thế lực dập vùi.

                  

Nghĩa mẹ công cha sâu nặng

Hãy luôn khắc cốt ghi tâm

Tình thầy trò, tình bè bạn

Giúp ta qua mọi thăng trầm.

                  

Những bài ca dao tình nghĩa

Ấm lòng muối mặn gừng cay

Thương nhớ người yêu không dứt

Mắt, đèn thao thức đêm ngày...

                  

Thương ôi người con gái ấy

Rực rỡ tựa tấm lụa đào

Phất phơ mong manh giữa chợ

Biết sau thân phận thế nào?

               

Lặn lội thân cò quãng vắng

Chập chờn cơn tỉnh cơn mê

Cánh đồng mờ xa mưa lắm

Mẹ đi chợ có kịp về?

              

Đợi anh ở chân đê ấy

Cỏ may rợn ngợp chân trời

Nhói lòng câu ca dao cổ

Đồng chiều cuống rạ chơi vơi...

                

Cây đa, mái đình còn đó

Con thuyền đậu bến chờ ai

Phận gái mười hai bến nước

Thức lâu mới biết đêm dài.

                   

Miếng trầu têm hình cánh phượng

Đầu trò câu chuyện hàn huyên

Ca dao ngọt ngào sâu lắng

Theo nhịp dân ca vùng miền.

                 

À ơi lời ru của mẹ

Ngọt ngào ví dặm đò đưa

Hát ghẹo, hát xoan, quan họ

Lời ca vang vọng tận giờ.

                

Ôi bao bài ca dao cổ

Là bấy nhiêu bài học hay

Tâm hồn ông cha xưa đó

Vẫn còn truyền tới hôm nay.

11/11/2020- Nguyễn Thị Lan Anh

HS lớp 10 Sinh vẽ sơ đồ tư duy về Ca dao Việt Nam

Tác giả: Lan Anh Nguyễn