Người ta thường nói ngày mưa là ngày buồn nhất, tâm trạng chúng ta sẽ nghĩ ngợi nhiều đến một quá khứ không vui nào đó. Nhưng nó còn tùy thuộc vào tâm trạng của chúng ta nữa. Tại sao chúng ta không nghĩ đến cái tích cực của nó nhỉ?

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một ngày mưa ở nơi tôi ở.

 

Nhớ, nhớ lắm luôn… Ngày bé mỗi lần trời mưa to, tôi lại cùng đám bạn đi tắm mưa, biết trước được hậu quả là sẽ bị mẹ đánh đòn và bị cảm cúm, nhưng tôi vẫn bất chấp đi, vì tôi không thể nào bơ đi lời mời gọi hấp dẫn của đám bạn vui tính ngoài đó. Rồi ở trường cấp 2 tôi học, hệ thống thoát nước khó nên mỗi lần mưa là xác định ngập to. Thế cũng vui, mỗi lần tan học mà bố mẹ chưa đón là tôi cùng đám bạn lội nước, vầy nước,và kết quả thì ai cũng biết rồi, không bị đánh đòn thì cũng bị phạt thôi mà… Vậy nên mỗi lần trời mưa là tôi đứng ngồi không yên, mưa tạnh, đường ngập thì tôi xắn quần lên, đi ra ngoài lội nước quay livestream trên Facebook hoặc Instagram cùng câu cap: "Quê em mùa nước lũ", đến lúc có xe máy phóng nhanh hoặc ô tô đi qua thì xác định khỏi quay luôn…

 

"Tôi yêu mưa… vì nó là bọc cảm xúc hoàn hảo. Tôi yêu mưa… vì mưa cuốn trôi đi kỷ niệm dĩ vãng"

Tôi có người yêu cũ, các bạn cũng có, một tình yêu đẹp nhưng vì lý do nào đó mà cả hai phải buông tay nhau .Những ngày mưa này tôi biết là các bạn sẽ nhớ về những kỉ niệm đẹp cùng với người đó. Tôi cũng nghĩ về nó thôi, nhưng không hẳn là nhớ rõ, để cho mưa cuốn trôi nó đi vào dĩ vãng. Dù sao nó cũng là tình cũ rồi, mình để nó đi thì tốt hơn…

 

Tôi chưa bao giờ chán việc ngồi một góc và nhìn trời, nhìn đời trôi chậm trong mưa, nghĩ về một tương lai tươi sáng mà mình tạo nên, nhưng tôi luôn mang theo một chiếc áo mưa để có bất chợt mưa về, tôi sẽ chạy xe thật chậm và tận hưởng cảm giác đau rát khi từng hạt mưa rơi liên hồi vào mặt… cảm giác đó thích thú làm sao, nó như kiểu đang tập cho mình cách chịu đựng khi nhận cú tát của người yêu vậy.

 

Về việc tạo cho mình không gian lý tưởng khi trời mưa thì sao. Mưa rơi rả rích và ngồi trong quán cà phê thân quen, lắng nghe một bản nhạc yêu thích, đọc một cuốn sách hay và đắm chìm trong nó. Hoặc như tôi là sẽ cầm sách vở ra ban công học bài, chắc lần đó sẽ là lần học chăm chỉ nhất của tôi vì tôi là một người cực kỳ lười học. Tôi cảm thấy mình hòa hợp cùng với thiên nhiên, với trời mưa thì học sẽ dễ vào đầu hơn.

 

Thời thơ ấu, những đêm mưa tôi rất thích bởi ngủ sướng nhất, cuộn tròn trong chăn nệm, gối đầu lên tay mẹ, nghe mẹ kể chuyện đời xưa rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Đến giờ tôi vẫn giữ sở thích như vậy. Tôi sẽ lên giường, cuộn tròn trong chăn ấm, đeo tai nghe và bật nhạc Rock, Remix lên để đi ngủ. Một sở thích nghe nhạc rock khi ngủ khá khác thường nhưng mấy năm nay tôi vẫn giữ cách nghe nhạc đấy.

 

Đó là những chia sẻ của tôi về một ngày mưa to. Chúng ta không nên nghĩ về kỉ niệm buồn đúng không nào? Hãy tự tin, vui đời lên, nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực thì việc gì cũng trở nên dễ dàng như ăn cháo vậy.

 

Nguồn: NMC, Internet

Tác giả: Tiến Dũng